1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chàng trai khốn khổ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dong_Ky, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dong_Ky

    Dong_Ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai khốn khổ

    Bạn gái em hơi một tý là dỗi, có nhiều khi không có chuyện gì cô ấy cũng dỗi mấy ngày không thèm nghe điện thoại, nhắn tin.
    Hôm vừa rồi bọn em lại cãi nhau, em trong lúc nóng giận, đã nói là chia tay nhau một tháng để cô ấy xem lại bản thân mình. Không ngờ cô ấy đùng đùng tự ái, phong toả mọi đường tiếp cận.Mấy hôm nay cô ấy tắt máy không nghe, đi đường khác về nhà, hoắc giả có nhìn thấy em ngồi dưới đường là đóng cửa tắt đèn đi ngủ.
    Các bác có cách gì giúp em trị cái chứng này của nàng chứ không em mệt quá. Đi làm về đã mệt lắm rồi mà còn chầu chực để xin lỗi cô ấy như thế này thì em đến chết mất
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Sorry bác ........ bạn gái bác đã quá 16 tuổi chưa
    Nếu đủ tuổi vị thành niên rùi thì bác nên nói rõ quan điểm của mình cho cô ta biết đi ........ nếu lại dỗi thì giải tán cho nhanh hehe ..... ko thì đến lúc lấy nhau cứ dỗi cấm vận suốt ...... có cũng như không lại tội cho bác thuiiiiiii
  3. emmaixanhvanangratcao

    emmaixanhvanangratcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Con gái không dỗi mới là lạ. Chuyện vùa rồi là bác quá sai rồi. Dám đe doạ bỏ nhau, em nào tính tự ái cao thì không bao giờ để bác yên huống hồ em người yêu bác lại thuộc loại hay dỗi hay dằn. Theo em thì bác nên gặp em nó mà xin lỗi bằng mọi cách, không thì xa mặt cách lòng em nó quên xừ cả mặt bác thì chí nguy, không gọi điện được thì nhờ người khác cầm máy mà gọi, hoặc khủng bố tin nhắn, Thật bác chứ người yêu em mà cũng đối xử với em thế em còn cho chạy mệt
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    VTS à, thường đến 20 tuổi rồi người ta vẫn dỗi kiểu đó. Biến chuyện hành hạ, dỗi hờn thành một thói quen và một đặc ân dành riêng cho phụ nữ. 2006 cảm thấy điều đó thật sự Dã Man, nhất là với những người đàn ông đã quá stress với công việc ở cơ quan.
    Chắc phải chờ nàng lớn lên thôi. Cứ đến khi người ta khoảng 23,24 rồi, hiếm người còn giữ kiểu yêu con nít như thế.
    To Emmaixanhvanangratcao: Em ơi, trong tình yêu không có chỗ cho lòng tự ái, nhất là lòng tự ái con nít. Yêu nhau phải đem lại cho nhau hạnh phúc, bình yên cho nhau, đừng biến tình yêu thành địa ngục như thế. 2006 nghĩ cuộc sống có đủ mệt mỏi rồi, không cần phải gây thêm sóng gió để hành nhau làm gì. Cái gì cũng bình tĩnh mà giải quyết, không mất đi đâu mà thiệt hết.
    Nghe Dong_Ky nói thế này mà không thấy thương thì mới lạ, hoạ là người chẳng có ... tim: "Đi làm về đã mệt lắm rồi mà còn chầu chực để xin lỗi cô ấy như thế này thì em đến chết mất"
    Cái gì cũng thế, phải có giới hạn. Cùng nhau trân trọng sự bình yên thì sẽ biết cùng nhau vượt qua sóng gió...
    To Dong_Ky: 2006 rất hiểu tâm lý người yêu bạn. Bạn nói chia tay như thế, nàng giận là đúng rồi. Riêng trong chuyện này, mình không bênh bạn, mặc dù nàng làm thế không phải là cách giải quyết hay...
    Nhưng nếu nàng luôn luôn trẻ con và nhõng nhẽo, như bạn kể là nhiều khi không có chuyện gì nàng cũng dỗi mất mấy ngày thì quả thật là rất mệt mỏi. Chẳng biết khuyên bạn thế nào... Cái đó là nhận thức rồi. Mà nhận thức muốn thay đổi cần nhiều thời gian lắm. Dù có chuyện thẳng thắn rồi đâu vẫn vào đấy thôi. Hic.
    Thường con gái khi dỗi cứ kêu khổ, kêu thiệt thòi nhưng luôn luôn cố tình kéo dài sự giận dỗi đó. Ai cũng thế, 2006 cũng thế. Chàng xin lỗi một lần lại muốn xin lỗi thêm lần nữa. Chàng muốn vui vẻ trở lại nhưng mình lại muốn phụng phịu thật lâu. Chút ít thì rất đáng yêu, nhưng thái quá thì khiến người đàn ông chán nản. Nhiều lúc thấy mình đang trong tình trạng đó, 2006 phải thở thật sâu để rút chân ra khỏi "dã tâm" hành hạ người yêu.
    Nếu bạn đã cố gắng rất nhiều để liên lạc với nàng mà nàng vẫn thế thì nên giảm cường độ xuống. Coi đó là chuyện bình thường và đừng cuống quýt lên. Con gái rất nhạy cảm. Nàng sẽ cảm thấy sự cuống quýt đó. Theo 2006 nghĩ thì nàng sẽ không thấy thương đâu. Theo kiểu yêu của nàng thì chắc chắn nàng sẽ bám vào điều đó để tiếp tục làm cao...
    Nếu 2006 là đàn ông thì 2006 mặc kệ luôn, tại vì đó là cách 2006 thấy hiệu quả nhất. Bạn có bao nhiêu việc phải lo lắng. Đúng không nào? Cơ quan, bạn bè, gia đình, thú vui. Hãy cân bằng cuộc sống, đừng nghĩ rằng nàng dỗi có nghĩa là ngày tận thế đã đến. Cứ bình tĩnh mà run thôi, đâu khắc có đó, không có gì không giải quyết được! Right?
    Khi nàng bình tĩnh thì bạn thành khẩn xin lỗi nàng. Đừng xin lỗi nàng lúc nàng chưa "hạ hoả", nàng chẳng nghe thấy gì đâu. Sau đó thì trình bày thẳng thắn quan điểm với nàng. Nói chuyện càng bình tĩnh và vui vẻ càng tốt, nhưng nhất định phải thẳng thắn. 2006 sợ nếu bạn không giải quyết được chuyện này, chính bạn sẽ từ mệt mỏi mà dẫn đến chán nản. Thế thì buồn lắm, tình yêu đang rất đẹp, mình phải cố giữ gìn nhé!
    Có điều này 2006 muốn góp ý với Dong_Ky: Đừng bao giờ sử dụng lời chia tay như một công cụ trong tình yêu. Cứ mỗi một lần chia tay "giả vờ" là một lần lòng tin của cả 2 vào tình yêu cạn đi. Nếu phải nói lời chia tay, hãy nói nó một lần thôi - và đó là lời cuối cùng. Bởi lẽ một khi các bạn hiểu rằng không thể dễ dàng chia tay, tức là các bạn đã hiểu mình phải trân trọng và gìn giữ tình yêu của 2 đứa.
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 15/10/2004
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Yêu bọn trẻ con cũng khổ,yêu các chị già thì chẳng sướng hơn,hic hic thế thì yêu ai đây,nũng quá thì bỏ mẹ nó đi em ạ,chiều cái bọn trẻ con khó lắm.Hic dạo này chán quá,công việc,TY..mọi thứ rối tít mù lên cả rồi
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp chưa...Không nhất thiết là còn bé mới nhõng nhẻo và giận hờn vô cớ đâu nghen...Con gái nhiều người già đầu gùi vẫn còn thường xuyên làm nũng quá đáng đó...
    Bản thính khó đổi...Nếu cô ấy thật sự muốn thay đổi thì có lẽ sẽ từ từ bản tính đó thay đổi được...Còn nếu cô ấy vẫn bướng bỉnh không nhận mình sai hay quá đáng thì chắc you phải làm găng thôi. Có người iu như vậy mệt mỏi, còn yêu iết cái nổi giề...Lúc nào cũng phải nom nóp lo sợ người ta giận hờn, rùi vỗ về...Mà con gái , lâu lâu giận hay làm nũng thì còn mới mẻ, làm riết, ngày qua ngày, thì chính mình đang đẩy người yêu mình ra xa và giết chết tình yêu của mình....
    Nói chiện lại với cô ta, giải thích nói cho cô ta biết, you mệt mỏi với công việc gùi, sự việc càng làm you mệt mỏii khi hai người gần nhau hơn...Nếu cô ấy là người biết điều thì có thể okie, còn you đã nói rùi, hết lời gùi, mà vẫn thế thì pó tay...chỉ có cách bo bo xì thôi...sao này cưới dzề thì you biết hậu quả gùi chứ...

Chia sẻ trang này