1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chàng trai lặng lẽ sẵn sàng sống cô độc..........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hoangtulangle, 25/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtulangle

    hoangtulangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai lặng lẽ sẵn sàng sống cô độc..........

    Con trai bây giờ việc gì cứ phải chạy theo con gái nhỉ.cứ đến tuổi trưởng thành mà o có người iu thì thằng bạn nào của tôi cũng như sắp chết vậy........hàng ngày thì bọn nó đi đú đường, đú hồ đến bạc cả mặt mà nào có ích gì.....hoặc như thằng bạn tôi nó thèm người iu quá đến nỗi khi ra sân bay tiễn bạn đi du học thì câu cuối cùng nó nói là:"nhường con bé của mày cho tao nhé" nói chung là ngwời iu có cũng tốt,nhưng mà o có cũng chẳng sao cả,đời vẫn trôi,cuộc sống vẫn vậy,chỉ tội hơi bị buồn,nhưng mà cuộc sống phải vậy.phải có vui có buồn chứ !bây giờ như tôi chả hạn,mới 19 tuổi đầu,chưa kiếm được tiền ,thì khi đi chơi với bạn gái lại phải bỏ tiền mẹ cho mình để trả tiền à !có thể nhiều người cho rằng ý nghĩ đó là cực đoan nhưng mà tôi nghĩ đã là đàn ông ở đời thì để bố mẹ phải trả tiền cho mình đi chơi với bạn gái là một tội lỗi(a di đà phật). cứ như tôi chỉ có chơi điện tử ,lên mạng ,chơi đá bóng ,hát KARAOKE,nghe nhạc,xem phim.............vẫn sống và làm việc theo gương BÁC HỒ VĨ ĐẠI. MẶc dù nhiều lúc cô đơn chỉ mong có ai bên cạnh để giãi bày nhưng mà tôi vẫn vượt qua được,có sao đâu.Nghĩ lại nhiều lúc có nhiều cô gái để ý đến mình đến bắt chuyện nhưng mà tôi đều o thèm trả lời(cũng vì 1 phần trông họ cũng o hấp dẫn)nên ai cũng nghĩ tôi là GAY (vì con trai mà mặt trắng,xinh trai,đầu hai mái+lạnh lùng với con gái-------------->GAY) nói chung đây là quan điêm của tôi,ai o đồng ý o sao(thì khổ thôi,con gái là chúa rắc rối:anh ơi mua em cái này,anh ơi bùng học đưa em đi chơi.....------>khổ lắm)nói chung là nếu tôi có yêu thì yêu em nào cỡ 23 trở lên,hoặc là đợi mình 23 thì yêu.chả có gì là muộn cả(BÁC HỒ VĨ ĐẠI chả hạn)...........a di đà phật

    một người muốn cuộc sống trôi đi một cách êm ả......

  2. hongtham20062001

    hongtham20062001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    ....................................................................................................................
    ...Tôi cũng muốn nhắn nhủ với bạn rằng....." Một cô gái lặng lẽ cũng rất sẵn sàng sống cô độc "...cóc cần có bạn trai ...Để khỏi mang tiếng "tống tiền ...quà vặt " ...hic...đừng nói chi là ...người yêu.....! Chả cần ! Mà nếu ai yêu toi thật lòng thì cứ đợi ......27 tuổi tôi yêu lại !!!!!!!!!................
    ..... Chiều buồn ...cứ ngắm hoàng hôn...
    ......Thả hồn theo gió....thấy mình thảnh thơi....
    ....Con yêu mẹ nhất trên đời mẹ ơi........!
  3. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm chi cho đời thêm khổ.
    Sống không yêu cho gái nó thèm.
    Chỉ vì yêu mà giờ ta nghiện thuốc lá, đến khi hết yêu rồi mà thuốc không bỏ được.
    Nghĩ đi nghĩ lại ngu mới yêu.
    Nothing to lose
  4. hongtham20062001

    hongtham20062001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hi hi......Bác này hay wé ta ơi ! Mình làm anh em kết nghĩa được wá bác à ! ...ha ha ....
    " Yêu là khổ ...ko yêu là lỗ "...câu này ko đúng ..tí...nào...
    Thứ nhất : khổ ....sao ai cũng..cấm đầu mà yêu...
    Thứ hai : lỗ ....sao tui...hỏng thấy...Tui chưa yêu mà ...thấy lỗ ....jì đâu...Tình yêu bộ có... buôn bán được nữa hay sao mà ...lỗ...???
    .......Tình yêu là cái chi chi thế .....cũng có khi mà cũng cí khi....
  5. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi rồi sẽ thấy có lỗ hay không? Còn làm anh em kết nghĩa hả? Không vấn đề gì.
    Nothing to lose

Chia sẻ trang này