1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một cháu bé đang cần sự giúp đỡ.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi hungqlda_halong, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungqlda_halong

    hungqlda_halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một cháu bé đang cần sự giúp đỡ.

    Chào các bạn.
    Hiện nay có một cháu bé đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Các bạn hãy vào trang web này sẽ biết: http://cauduongphap.free.fr/ . Mong các bạn giúp đỡ bằng điều kiện có thể của bản thân.
    Cám ơn.
  2. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh HÙNG quản lí dự án Hạ Long ạ!!
    Cái link anh đưa có cái gì thế ạ? Chỗ em ko có vào được! Thế đấy, mình có lòng hảo tâm vậy mà lại ko biết làm thế nào để giúp.
    Thêm nữa: Vừa ròm thấy cái Avatar của anh..... suýt xỉu!(Có cần phải marketing thế không nhỉ??)
  3. rooney22

    rooney22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    ặc po'' tay với bà chị này , người ta như thế mà cứ trêu anh y''.Em thấy anh ý phong độ đấy chứ , đep zai , hào hoa ,...Mà anh hùng ơi anh quản lí dự án hl thật a` , chức to quá
  4. thubeo88

    thubeo88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ông anh quen quen.....Super soi sang cái nick thì ko trượt đi đâu được.....tên tuổi nghề nghiệp lộ rõ mồn một......E chào a ạ.....A biết e là ai rồi chứ....Lần sau có định điều tra gì em thì a cứ trực tiếp hỏi thẳng khổ chủ nhá.....Chứ nửa đêm a lại oánh thức HLC dậy là iem bị mắng đó.....( mọi ng lại tưởng e chèo kéo gì a thì chết dở )
  5. umiiro83

    umiiro83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm quen biết, bi h mới biết anh Hùng nhân đạo thía, từ trước đến h cứ nghĩ anh vừa xấu người vừa xấu tính hoá ra nhầm. Sorry anh nhá. Bi h mới nhận ra anh Hùng tuy xấu giai nhưng tính tốt phết. hehe. Mờ hông biết có tốt thật không hay lại giả vờ lợi dụng tự lăngxê quảng cáo để chào hàng. Nghi ngờ quá!!!!
  6. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chị nghiêm túc 100%đấy! Ko trêu đùa tẹo nào đâu em ah`!!!
    Heehêh, Em cảnh giác thế là tốt!
    Anh này đang bị bu thúc "vớ lậy", nhưng chưa tìm được đối tác khả dĩ! Nên đành bấm bụng lên đây mở mục tìm bạn 4 phương í mà!
    Bớ 3 hồm 7 vía tên Hùng kia ở đâu thi` hắt xi` hơi rui` online đê!
    Nếu không, sang Hải Phòng lang thang đừng trách là ... ko co'' chỗ ở đấy!
  7. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Chị Chen không vào được trang này à? Vậy em copy cho mọi người luôn nhé. Ai có nhiều ủng hộ nhiều, ai có ít ủng hộ ít. Nhìn mặt thằng nhóc dễ thương lắm. Vậy mà..Rùi cậu nhóc sẽ qua khỏi thôi. Cầu chúc cho nhóc bình an.
    Hãy cứu sống cháu Hưng
    Cháu Vũ Thái Hưng, 3 tuổi (ảnh), con trai duy nhất của anh chị Thành ?" Thảo (Giáo viên Đại học Giao thông Vận tải (GTVT), mắc một căn bệnh hiểm nghèo : Suy tủy hay bệnh Bạch cầu tủy bào cấp tính (Acute Myeloid Leukaemia). Tủy của cháu không sinh được các tế bào quan trọng trong máu (hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu). Được phát hiện ngày 21/4/2006 và điều trị tại bệnh viện nhi Trung ương, song trong điều kiện của nền y học Việt nam hiện nay, các bác sỹ đã phải đành bó tay trước căn bệnh hiểm nghèo này.
    Tuy nhiên, một cánh cửa đã hé mở ra với cuộc đời của cháu khi các bác sỹ đã giới thiệu bệnh viện NUH (National University Hospital) của Singapour, với khả năng chữa trị cao. Song cũng dự báo số tiền điều trị có thể lên đến hàng tỷ VND.

    Ánh mắt trẻ thơ, niềm khao khát sống đã thắt chặt tâm cam của những người làm cha, làm mẹ. Không ai có thể buông xuôi và bỏ rơi cuộc đời của đứa con thơ bé nhỏ. Vì vậy ngày 8/5, cháu Hưng đã rời viện nhi Trung ương cùng với ba mẹ sang điều trị tại Singapour.
    Tại đây, niềm hy vọng cứu sống cháu Hưng càng được nhân lên khi các bác sỹ NUH khẳng định xác suất chữa khỏi là 80%. Cháu sẽ trải qua giai đoạn điều trị bằng hóa chất kéo dài ít nhất 5 tháng, sau đó nếu không khỏi sẽ phải thay tủy. Chi phí chữa hóa trị tối thiểu là 1,5 tỷ VND, còn nếu phải thay tủy số tiền chữa trị sẽ lên đến 3 tỷ VND.
    Với khả năng kinh tế của Bố Mẹ cháu khoảng 2,5 triệu VNĐ/tháng, chi phí này là quá lớn và hoàn toàn vượt qua khả năng của gia đình. Ông nội cháu đã phải bán nhà, đất ở quê. Bố mẹ cháu đã vay mượn hết khả năng của các đồng nghiệp, anh em, bạn bè. Song cũng chỉ chuẩn bị được một nửa của chi phí cho thời gian năm tháng điều trị hóa trị. Nếu phải thay tủy, gia đình cháu chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng và cầu mong phép màu nhiệm.
    Nhóm cựu sinh viên Cầu Đường Pháp ?" Đại học GTVT (CDP), bạn của gia đình cháu Hưng, kêu gọi cộng đồng hãy mở rộng trái tim để xẻ chia, giúp đỡ giành lại cuộc sống của cháu Vũ Thái Hưng. Sự giúp đỡ của cộng đồng, của các tổ chức, cá nhân về vật chất, những lời động viên về mặt tinh thần, lời cầu mong sự may mắn,? đều góp phần quan trọng để cứu sống một sinh linh bé nhỏ.
    "Nếu cháu qua được nạn này, coi như cháu được sinh ra lần thứ hai bởi những tấm lòng vàng". Đây là lời của bố cháu nói trong nghẹn ngào khi chúng tôi gọi điện hỏi thăm cháu tại Singapour, cũng là lời cảm ơn trước đến những tấm lòng nhân ái !
    Mọi thông tin về cháu bé và các sự giúp đỡ sẽ được tìm thấy thông qua trang Web này.
    Chi tiết về bệnh của cháu Hưng
    Tin mới nhất về quá trình chữa bệnh của cháu
    Cách thức giúp đỡ :
    Bạn có thể chuyển khoản, gửi chèque hoặc tiền mặt trực tiếp. Nhóm liên lạc có đại diện tại hầu hết thành phố lớn ở Pháp, ở Đức và Hà nội. Bạn hãy liên lạc với một người bất kì trong danh sách liên lạc tiện cho bạn nhất. Danh sách nhóm liên lạc ở đây.
    Khi giúp đỡ, mong bạn cho lại tên để chúng tôi cập nhật danh sách.


    7 Tin cuối cùng

    [ Đăng bài mới ]

    ngày 23-5-2006 - bởi Tuan Anh - 26/05/2006 @ 17:43

    Chi tiết tình hình xem ở đây
    Ngày 23-05-2006
    Mấy ngày vừa rồi cháu Hưng bị sốt cao. Hiện tại cháu chưa khỏi sốt do tác dụng phụ của hoá chất. Đến nay cháu đã bị sốt tới ngày thứ 5 liên tục, thường là sốt trên 39 độ, có lúc đã lên trên 40 độ. Mỗi lúc bị sốt cao, họ cho uống thuốc, sau một thời gian là hạ được, lúc đó cháu lại chơi. Do tác dụng phụ của thuốc nên hầu như cháu không ăn được gì, sự sống được duy trì chủ yếu nhờ vào truyền dịch. Ngoài bị sốt, cháu còn chịu một số tác dụng phụ khác như đau đầu, lở miệng, da khô, đau bụng...v.v. Theo các bác sỹ thì đó chỉ là các phản ứng tất yếu của cơ thể khi bị truyền hoá chất thôi. Nói chung là các bác sỹ ở đây kiểm soát được tình hình.
    Cơ bản là cháu đã xong được đợt hoá chất đầu tiên. Chờ 2 tuần nữa họ sẽ xét nghiệm lại tuỷ xương xem hiệu quả điều trị hoá chất đợt đầu này. Căn cứ vào kết quả xét nghiệm, họ sẽ điều chỉnh thành phần cũng như liều lượng thuốc của đợt hoá trị tiếp theo. Trong những ngày này, nếu thân nhiệt của cháu ổn định là cháu có thể ra nhà trọ để tiết kiệm tiền. Một ngày nằm viện chi phí bằng một tháng thêu nhà ở ngoài. Hiện tại gia đình chưa thuê được nhà, thuê nhà ở đây một nửa năm rất khó. Giá thuê nhà khoảng 800 SGD một tháng chưa kể tiền điện và nước.
    Hôm mẹ Thảo của cháu đọc được thư của mọi người gửi cho gia đình và cho cháu Hưng, mẹ cháu khóc mải vì cảm động và tủi thân. Mẹ Thảo cháu gửi lời cảm ơn và thăm hỏi đến tất cả các cô, các chú, các bác.
    Ngày 16-05-2006
    Hôm qua, 15/5, cháu được phẫu thuật đường truyền hóa chất lúc 16h và đến 22h thì các bác sĩ bắt đầu truyền hóa chất. Tình hình là ban đầu cháu không bị sốc thuốc. Hôm nay (16/5), sức khỏe cháu vẫn bình thường, bị sốt nhẹ do phản ứng tất nhiên khi truyền hóa chất.
    Đợt truyền này dự kiến kéo dài 10 ngày liên tục cả ngày lẫn đêm. Sau đó cháu sẽ được xét nghiệm tủy xem còn tế bào ung thư không.
    Nếu phác đồ này mà đúng thì tế bào ung thư sẽ giảm hoặc bước đầu sẽ hết. Nếu không thì lại phải thay đổi phác đồ, trong trường hợp này cháu sẽ rất mệt và nguy hiểm vì hóa chất này không có tác dụng, việc điều trị sẽ khó hơn và tốn kém.
    Sau 8 ngày đầu, bệnh viện NUH thông báo chi phí đã hết 11500 dolar Sing, các chi phí khác là khoảng 120 triệu VND. Có lẽ do đầu tiên phải xét nghiệm nhiều nên chi phí hơi lớn.
    Ngày 14-05-2006
    Ngày hôm qua các bác sĩ cho biết, cháu bị bệnh Bạch cầu tủy bạo cấp tính (Acute Myeloid Leukaemia, viết tắt là AML). Theo chuẩn đoán là cháu ở thể M3 là thể có thể chữa khỏi với xác xuất 80%.
    Hiện tại sức khỏe cháu khá ổn định để có thể điều trị Hóa chất vào đầu tuần tới. Khi điều trị Hóa chất thì sức khỏe cháu sẽ rất yếu, nếu vượt qua được giai đoạn này thì khả năng thành công trong điều trị sẽ cao hơn.
    Ngày 11-05-2006
    Gia đình đã đưa cháu Hưng sang Sing ngày 8-5 và ngày 9-5 đã đưa cháu đến khám bệnh ở bệnh viện NUH thuộc trường Đại học kĩ thuật Singapore. Ngay khi nhập viện, gia đình phải đóng ngay 75000 USD, Bố cháu Hưng đang đàm phán để có thể đóng chậm một thời gian.
    Bố cháu sẽ ở Sing trong vòng 1 tháng, sau đó quay về trường đại học Giao thông làm việc và chỉ có Mẹ cháu ở lại với cháu.

    Ngày 9-5 - bởi Tuan Anh - 04/05/2006 @ 15:45

    Gia đình đã đưa cháu Hưng sang Singapore vào ngày hôm qua, 8-5.



  8. hungqlda_halong

    hungqlda_halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào nhé!
    Hôm nay mới vào forum này, ai ngò người ta nói xấu mình ghê quá. Tui có lòng tốt mà mọi người lại nói xấu dữ dội quá. Bé con đó là con của thầy giáo trường Giao Thông Vận Tải mà ngày xưa mình học (quảng cáo đấy). Bạn tui nó gửi cho tui cái link đó. Đọc qua thấy thương nó quá, trong khi tui thì hết tiền rồi(điện thoại đang bị treo đây này). Không có tiền thì tui đi quyên tiền cho nó, thế là được chứ gì. Nhưng mà nghĩ thấy thằng bé khổ thật. Tiền chữa chạy thì quá là dã man, tính ra một ngày mất toi 4 triệu đồng. Trong khi lương của bố mẹ nó 1 tháng chắc vừa đủ 4 triệu. Thôi, ai có tiền thì gửi ủng hộ cho người ta, không có thì gửi cái link đấy cho bạn bè mình. Thế nhé, cám ơn tất cả vì đã xem qua cái link đó. Lần sau ko được nói xấu sau lưng thế đâu. Bye!
  9. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở cùng với hai thằng bạn học cầu đường pháp, nên em cũng biết vụ này! Híc Hic
  10. thubeo88

    thubeo88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ chú hạng vô 'Ây lỏưp ra cĂi topic này rại ko chfm sóc nó gơ cỏÊ.....Chỏc chú còn mỏÊi 'i thỏằc hiỏằ?n kỏ hoỏĂch và mỏằƠc tiêu mà 2 trặỏằYng lÊo 'ỏằ ra cho chú à.....Hixhix.....
    Hoàn cỏÊnh cỏằĐa em bâ trên rỏƠt thặặĂng tÂm........Qua 'Ây em câng xin 'ặỏằÊc fĂt 'ỏằTng cuỏằTc quyên góp ỏằĐng hỏằT nỏĂn nhÂn cặĂn bÊo sỏằ' 1 ..... Tạy vào ẵ kiỏn cỏằĐa cĂc mem 'ỏằf ỏằĐng hỏằT cho ai....Bâ Hặng hay 'ỏằ"ng bào ta ỏằY trong miỏằn trung.....Em có ẵ kiỏn thỏ này.....LỏĐn off gỏĐn 'Ây nhỏƠt ỏằY dặỏằ>i HL và trên HN em 'ỏằu làm thỏằĐ quỏằạ và 'ang cỏ** tiỏằn thỏằôa.....
    Sỏằ' tiỏằn ỏằY lỏĐn off ỏằY HL còn 143k
    LỏĐn off ỏằY trên HN còn 267k
    E xin hỏằi ẵ kiỏn cĂc pĂc xem chúng ta có nên lỏƠy sỏằ' tiỏằn trên 'ỏằf ỏằĐng hỏằT ko.....Up nào up nào....Hi vỏằng sỏẵ nhỏưn 'ặỏằÊc nhỏằng ẵ kiỏn và sỏằ ỏằĐng hỏằT nhiỏằ?t tơnh cỏằĐa cĂc mem HLC

Chia sẻ trang này