1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chế độ cai trị mới bắt đầu !

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi NEVER_SAY_NEVER, 01/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Một chế độ cai trị mới bắt đầu !

    các bác nào mới ra trường thì chia buồn với bọn hậu thế bọn em tý nhẩy ! Chúng em rơi vào chế độ gọng kìm thép rồi . Ai đời học sinh cấp ba mà còn bắt mang toàn bộ sách vở đến trường kiểm tra đầu năm nè(cấp2) , hát giũa giờ nè(cấp1) , kiểm tra hát quốc ca và hành khúc NQ mỗi tuần nè ( lớp cơm nát) . hic hic hic ! khổ không để đâu hết cái khổ !
    a lại còn phá căngtin nữa chứ ! còn gì nữa nhỉ ??? a nếu vi phạm nội quy lại còn bị phạt hành chính nữa ! em sắp báo tử đến nơi rồi !
    như sông dưới chế độ của hitle ấy .

    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  2. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    ko sao bôi cao sẽ khỏi

  3. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ. cho vào qui củ thế là tốt. he he..... may cho em quá. lớp em không phải mang sách vở đi kiểm tra, không phải hát đầu giờ, cangtin thì thôi rồi nhiều thứ để ăn chưa từng thấy mỗi tội đắt lòi cổ thôi và bọn em cũng không cần kiểm tra quốc ca và hành khúc NQ mỗi tuần.hớ hớ
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
    Hoà bình hay chiến tranh,chọn 1 hoặc chết nhớ đấy
  4. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0

    Tưởng chuyện gì to tác ... hoá ra chuyện con gà cục tác cục ta ... Không chịu nổi tù đầy thì ở nhà cho khoẻ ...
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  5. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chưa em ơi!Các chị chỉ còn nốt năm nay thôi, còn các em tới 1 ==>2 năm lận, chết ko kịp ngáp, khổ! Nhưng thôi cố đi em, đời còn dài mà, vẫn được đi chơi chán, vẫn chat chit như bình thường, no star where!
    Triumph_ Thời Trang và Hơn Thế Nữa..........
    Yêu chồng nhất nhà!
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hi` hi`
    lớp em thi` chưa đến nỗi
    cô giáo cung` thương mà
    hơn nữa chủ yếu trong năm thực hiên thế nào chứ kiểm tra ma` trong năm cứ sai hoài hoài thì cũng vứt
    he he
    co' lớp con bạn em kiểm tra đồ dùng học tập chứ
    keng,các em giơ bút cô kiểm tra---> giơ bút
    keng,các em giơ tảy cô kiểm tra---->giơ tảy
    he he
    cũng hay
    bi h ko nên GD tư nhỏ mà nên GD từ lớn


    chipolata_bf-My new YIM .


  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Cái quy tắc này cũng cũ rồi mà cô em
    Hồi bọn chị học lớp 10 cũng thế mà .Nhưng mà được cái thầy giáo dễ tính không bắt kiểm tra
    hehhe
    Tội nghiệp lũ nhỏ.Ráng mà học đi rồi ra trường mấy cưng ạ.
    Don' give loneliness a chance.Baby listen to me when i say .I will
    love u more than that.

  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    ra trường->học đai. học-->ra trường tiếp-->lấy chồng--> đẻ con--->chết
    chan phèo he he


    chipolata_bf-My new YIM .


  9. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    trời nói sai rồi con a!
    ra trường->học đai. học-->ra trường tiếp-->lấy chồng--> đẻ con--->chết
    chan phèo he he
    ra truờng --->đại học (ko đc thì ...)--->ra truờng ----->lấy chồng -----> 9 tháng 10 ngày mới---->đẻ con ---->về già bị bọn trẻ nó chửi nhục quá rồi mới chết

  10. phucthu

    phucthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử 1 lần đi rồi bạn sẽ thích ngay ấy mà
    "có thù không trả không phải anh hùng"

Chia sẻ trang này