1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chia xẻ từ cựu sinh viên DHTL Khóa 29-Khoa Công Trình

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi vntt2h, 09/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vntt2h

    vntt2h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Một chia xẻ từ cựu sinh viên DHTL Khóa 29-Khoa Công Trình

    Hi cac sinh vien DHTL,
    Mình là một cựu SV trường DHTL, học lớp 29CS (thủy công)
    nhưng rất tiếc mình đang không làm đúng ngành nghề đã học. Tuy nhiên có một điều mình có thể tự hào chia xẻ cùng các bạn, trường DHTL của chúng ta đã đào tạo được những con người ưu tú, đã và đang có những đóng góp quí báu cho xã hội.
    Dù ở cương vị nào, vị trí nào trong xã hội thì bọn mình, những cựu SV cũng rất tự hào là đã trưởng thành từ mái trường thân yêu của chúng ta.
    Mình đang có một nỗi buồn vô hạn và tình cờ mình vào được forum của trường DHTL nên mình muốn chia xẻ cùng các bạn.
    Người bạn thân nhất của mình hồi học DHTL, là Hoàng Hoa Cương lớp 29CS đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão của tỉnh Thừa thiên Huế trong trận bão số 8 vừa qua.
    Anh Hoàng Hoa Cương, cựu sinh viên DHTL, lớp 29CS là Phó ban dự án thủy điện Hương Điền, khi cơn bão số 8 gây ngập lụt nhiều nơi tai TTH, anh Cương đã cùng các đòng nghiệp đi vào công trường chỉ đạo phòng chống lụt bão nhằm hạn chế thiệt hại do cơn bão có thể gây ra nhưng tai nạn đã xảy ra và anh đã ra đi không còn nữa để lại lòng tiếc thương vô hạn cho gia đình và bạn bè!
    Qua đây mình muốn chúng ta cùng tôn vinh những tấm gương các sinh viên, cựu sinh viên trường DHTL đã có những đóng góp quí báu cho xã hội và đất nước, coi đó là những bài học cho chúng ta, những người đang sống, hãy sống thật xứng đáng!

    Trên đây là một vài lời tâm sự của cựu SV đại học Thủy lợi! Mình sẽ rất vui nếu một ngày nào đó từ forum này chúng ta link được các thế hệ sinh viên DHTL, qua đó chúng ta sẽ học hỏi được thêm nhiều điều đó, các bạn ah!

    Chúc các bạn có khoảng thời gian đẹp và có ích dưới mái trường thân yêu của chúng ta.

    Vũ Ngọc Trương - 29CS
  2. neptune_vietnam

    neptune_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chân thành chia buồn với gia đình anh Cương và các thành viên lớp 29CS.
  3. Elinor

    Elinor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đã từng là sinh viên của trường và đến bây giờ vẫn tâm niệm là sinh viên của trường.... Hôm nay khi vào box này và dọc bài tâm sự của anh thực sự cảm động......... Chia sẻ sự mất mát này cùng anh và gia đình người bạn của anh.....................
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    NGhề thuỷ lợi có lẽ nên xếp vào một trong những nghề có mức độ nguy hiểm cao.
    Hôm nọ em trèo cái thang cao hai chục mét xuống nghiệm thu bê tông, trượt chân ...may mà tóm được thanh cốt thép chờ.
    Tí nữa cũng lại được lên đây...
    Hú hồn!
  5. teu_us

    teu_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em có nghe các thầy nói chuyện với nhau. Hình như anh Cương là con thầy Bá(???), bị lũ quét cuốn trôi. Không biết có phải một phần là anh không biết bơi kô.
    Xin thành thật chia buồn cùng gia đình và bạn bè người con của Thuỷ Lợi!
  6. Dien_Quyhoach_2_0

    Dien_Quyhoach_2_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên thuỷ lợi ai mà chả biết bơi, không qua bơi sao ra được khỏi trường, nhưng không biết các khoá trước có học không? Khoá 38 hồi xưa vẫn còn học ở bể bơi Thái Hà ngay bên kia đường toàn vào tầm 1 2 giờ chiều!!!
    Thành thật mà nói, mình vẫn muốn biết thông tin chi tiết hơn về tai nạn...???
    Xin chia buồn!!!

Chia sẻ trang này