1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chiếc bánh - Một tấm lòng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi caonam, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caonam

    caonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc bánh - Một tấm lòng

    Tháng 9 ?" Tết Trung thu đến rồi- Dù già hay trẻ nhỏ không một ai lai không có những suy nghĩ và thấy hứng khởi khi ngày trung thu đến.

    Ngày xưa khi còn nhỏ tôi nhớ: Được ngồi bên ông bà, cha mẹ , anh chị em vui đón chị Hằng trên sân thượng bên mâm cỗ đầy . Nào bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả,?Mẹ gọt những quả hồng ngâm ăn cắn ròn tươi ngon,bà gọt những quả bưởi tách từng múi ra làm những chú chó bưởi sinh xắn, bố giúp chị em chúng tôi tách vỏ của những hạt bưởi và xâu vào những dây đòng nhỏ như sợi tăm để khô khi đốt có những tiếng nổ tanh tách vui tai, còn ông thì ngồi trên nghế nhìn lên ông trăng kể cho các cháu nghe sự tích chị Hằng, chú Cuội,?Bất kỳ một ai đều có những hoài niệm vui vẻ về tuổi thơ bên mâm cỗ đầy những bánh trái, quả ngọt cùng gia đình vui đón trung thu với một không khí tràn đầy tình thương yêu với một tình cảm ?ođep? một cách lạ kỳ, mà suốt đời không bao giờ quên.

    Nhưng thật buồn thay, những em nhỏ mồ côi không gia đình bị bỏ rơi từ những lúc vừa lọt lòng được các trung tâm bảo trợ XH nuôi dưỡng thì không bao giờ có được những cảm xúc ấy.Ông bà của các em là ai? Là các cụ già không gia đình, cha mẹ các em là ai?là các thầy cô giáo làm nhiệm vụ tại trung tâm còn các anh chị của các em? Thì là các trẻ em cùng hoàn cảnh giống như các em. Các em có được hưởng một không khí vui đón chị Hằng rước đèn trung thu giống như bao trẻ em khác không?chác chắn rằng không bao giờ các em có được những cảm nhân nhự tôi khi còn thơ bé.

    Ngày tết trung thu là ngày vui của tuổi trẻ và sự hoài niệm của người già về những niềm vui khi còn thơ bé.Chúng ta làm gì đây khi tại trung tâm bảo trợ 4 có hàng trăm em nhỏ mồ côi không gia đình, hay tại trung tâm Thụy An cũng có hàng trăm em nhỏ tàn tật bị bỏ rơi, có đến hơn 300 cụ già không nơi nương tựa đang sống tại 2 trung tâm- Được hưởng một không khí tràn đầy tình yêu thương bên mâm cỗ đầy vui đón chị Hằng và rước đèn ông sao.

    ?oChiếc đèn ống sao sao năm cánh tươi mầu?..em hát vang vang đèn sao tươi mầu của đêm rằng trung thu,tung rinh rinh, rinh rinh tùng ?? Những giai điệu vui tai của những bài hát vui đón trăng rước đèn sẽ được các ******** nguyện viên HTU gửi đến các em nhỏ và các cụ già tại 2 trung tâm Thụy An và Trung tâm Bảo trợ XH 4 Tây Đằng- Ba Vì ?" Hà Tây vào ngày 7/9 này một không khí tràn đầy tình yêu thương .

    Cùng vui đón trung thu đi nào! Với thông điệp ?o Một chiếc bánh ?" một tấm lòng ?o là thông điệp mà CLB HTU gửi đến mong sao những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay góp sức ?o dù chỉ là một chiếc bánh? đã có thể đem đến cho những em nhỏ và các cụ già không nơi nương tựa tại trung tâm được hưởng một không khí tràn đây tình thương mến của cả cộng đồng gửi đến họ.

    Bên Cạnh ngày tết Trung thu ?" Tháng 9 cũng là ngày của những niềm vui khi các em nhỏ sau 3 tháng vui hè được cắp sách đến trường. Hòa cùng với niềm vui chung của các em nhỏ ?ođược ?o đi học . Chúng ta cùng giúp các em nhỏ có được một năm học tràn đầy niềm vui khi được cắp sách đến trường ?" ?o Nào sách , nào vở, nào phấn, nào bảng,?? nhưng vật tưởng chừng như nhỏ bé nhưng chúng ta cùng nhau góp lại để giúp các em nhỏ có được đầy đủ khi bắt đầu vào năm học mới nhé.

    Nào chúng ta cùng chung tay góp sức đi nào!
  2. caonam

    caonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Theo truyền thống hợp tác giữa 2 CLB Tháng Năm và HTU cách đây đã gần 1 năm. Theo thông lệ thì Tháng Năm và HTU sẽ cùng nhau tổ chức các chương trình ở 2 Trung tâm Thuy An và Trung tâm bảo trợ XH 4 trước thuộc Ba Vì Hà Tây nhưng nay thuộc Hà Nội (cách trung tâm HN khoảng 60-70km).
    Chương trình Một chiếc bánh - Một tấm lòng được diễn ra vào ngày ngày 07/09/2008 thời gian thừ 6h30 ( tập trung)và 7h xuất phát.Và kết thúc vào 20h tại Hà Nội.
    Vậy ai muốn tham gia có thể bằng 2 cách:
    - Bên HTU đã thuê 1 oto 30 chỗ để các tình nguyện viên có thể đi cùng. Kinh phí đi oto là 50 k. Nếu ai muốn đi thì đăng kí với: Hạn cuối đăng ký và nôp tiền cho chương tình kể từ ngày 19/8 đến ngày 30/8 tại 152 Trấn Vũ ?" gặp chủ nhiệm CLB : Lê Minh Thúy hoặc trong trường hợp không gặp thì có thể ghi tên, địa chỉ số điện thoại liên lạc và mail và số tiền nộp và gửi cho người nhà tại Quán Toong ?" 152 Trấn Vũ.
    - Trường hợp oto ko đủ thì chúng ta sẽ đi xe máy ( các tình nguyện viên tự túc xe).
    Ngoài ra sẽ có thống nhất mỗi người 15k tiền ăn trưa. Sẽ phải đăng kí trước để có thể đặt xuất ăn.
    Các bạn muốn tham gia có thể đăng kí tại đây, hoặc liên hệ:
    Việt Anh: 0902 115 485, YIM : hoaxuongrong_ntva.
    Đức Minh: 0942 461 789, YIM : minh198.
  3. orange86

    orange86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đăng kí trước 2 suất đi bằng xe máy . Dòng đời xô đẩy lâu rồi chả tham gia được hoạt động gì hết nên đọc đc vụ này, háo hức quá
  4. hdcongdong

    hdcongdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, em bận quá không có thời gian tham gia với mọi người. Sáng chủ nhật em phải đi học thêm, nhưng có lẽ xin nghỉ một buổi để tham gia cùng anh chị.
    Chủ nhật bên chị Ngân Giang cũng làm mặt nạ.
    Trung tâm Thụy An và Trung tâm Bảo trợ XH 4 Tây Đằng- Ba Vì ?" Hà Tây em chưa đến đó bao giờ chắc lên một lần cho biết.
    Em đăng ký một suất đi bằng xe máy!
    Cả tuần bận rộn, chủ nhật đi ra ngoài là vui sướng lắm rồi.
  5. chipaim

    chipaim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn Liên đã đăng ký giúp bạn ^^
    Chiều t7 qua làm mặt nạ cũng mọi người, chủ nhật sẽ đi thăm các em ở 2 trung tâm bảo trợ xã hội!
  6. caonam

    caonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhất !!!!
    Do lần này ý định đi Trung Tâm xuất phát cũng muộn nên kế hoạch chuẩn bị chưa đc ổn lắm. Và đợt này người quan hệ thân thiết nhất với bên HTU là chị Ly không tham gia nên việc phối hợp chưa được tốt lắm.
    Trước hết là bên HTU ngay từ lúc đầu đã muốn chúng ta đi oto với họ để thực hiện chương trình. Nhưng do bên mình ko có ai có nhu cầu đi oto mà thay vào đó là đi xe máy, nên có 1 số việc chưa thống nhất được giữa 2 bên.
    Trước đây chị Ly làm thì việc xin tài trợ chị Ly phụ trách, nhưng nay chị ko tham gia nên việc này thì tự nhóm muốn đi đã tìm cách giải quyết. Nhưng do gấp quá nên sát ngày mới biết là đã có ( dù ko nhiều lắm).
    Việc mọi người ai cũng có mong muốn được đến Trung tâm Thụy An và làm đc 1 cái gì đó ở đấy, nên chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng liên lạc với bên HTU để có thể phối hợp làm chương trình. Nếu ko được thì mọi phương án sẽ là bỏ ngỏ nhiều hướng ....
    Vậy tạm thời thông báo thế đã, có gì sẽ thông báo sớm nhất
  7. caonam

    caonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chương trình của chúng ta vẫn diễn ra bình thường, có 1 số trục trặc nhỏ nhưng đã được giải quyết ổn thỏa.
    Dự định của chúng ta là sẽ mua khoảng 6 xuất quà cho 6 nhà có các em nhỏ ( vì số tiền tài trợ ko lớn lắm nên chúng ta ưu tiên các em nhỏ hơn). Và có một số quà bánh bimbim gì đấy nữa.
    7h 7/9 có mặt ở cổng Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia ( cổng ở đường Láng Hòa Lạc). Đến trung tâm Thụy An chơi với các em + hỗ trợ bên HTU tổ chức chương trình.
    Dự định sẽ có 12 người tham gia chương trình này ( khoảng 6 xe máy).
    Chưa xác định ăn trưa với bên HTU hay tự tổ chức ăn nữa ???
    Còn tiếp....
    Được caonam sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 06/09/2008
  8. muathulabay31

    muathulabay31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Lên đường thôi mọi người ơi. . Một chủ nhật đầy ý nghĩa nhé!
  9. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Lên đường nào.....Mưa to vẫn đi,mọi người thật tuyệt!!!
  10. Hoa_co_phu_du

    Hoa_co_phu_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình iu thế Zời mưa thì mặc zời mưa

Chia sẻ trang này