1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chiến công nữa của War Pigs (đã có fần 7) - Hãy dành một phút cho nụ cười và hơi thở của bạn!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi chicken_boom, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Thằng RÔ meo chủ nghĩa cá nhân quá! Dám đẹp trai hơn tao à.......
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    Giá như........
  2. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Ha ha buồn cười vật. Thằng Romeo đúng là bị Final Fantasy rồi he he
  3. chicken_boom

    chicken_boom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thằng Roméo không làm loãng vấn đề. Chuẩn bị có phần III.
    Another face of Toos
  4. chicken_boom

    chicken_boom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đây là
    Phần III
    Như mọi người đã biết, khi mọi người đang mê mải thán phục bàn tay kì diệu của LongHS thì???
    ẦM!
    Cả cái mái vòm to lớn của toà nhà bị cắt lìa, khi định thần nhìn kĩ, hoá ra đó là nữ sát thủ với thanh dao bầu ánh sáng và một cú đá cực mạnh vào ống chân, vâng, Pampi.
    Thế là toàn bộ thành viên WP đã tập hợp đầy đủ.
    - Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay chúng ta tập hợp lại đây vì có một việc cực kì khủng khiếp đã xảy ra, trong khi nhân loại u tối kia vẫn chưa hề hay biết (kể tóm tắt lại). Chúng ta cần hành động nhanh chóng, không thể để Bọn Quái Thú kia hoành hành được. Blade ??" nhân danh người hội trưởng bất tài đứng lên phát biểu.
    - Hura!!!! Viva WP.
    - Nhưng??? công việc trước mắt, như mọi người đã thấy, trụ sở của chúng ta lại một lần nữa tan tành rồi, phải xin kinh phí để xây lại thôi.
    - Sời! Chuyện nhỏ! Chúng ta chỉ cần ới một tiếng là ổn ngay. Thiếu gì quốc gia sắn sàng tài trợ để lấy lòng chúng ta.
    - Được rồi! Bây giờ mọi người cho ý kiến đi.
    - Ý kiến ý cò gì! Tất cả xông thẳng vào, táng cho chúng nó một trận. Tiny, Pampi, Phù thuỷ, Hermione???. Đó là ý kiến của toàn bộ nữ chiến binh.
    - Mọi người bình tĩnh! Cow trầm ngâm. Trước tiên, chúng là một bọn nguy hiểm. Một khi chúng đã dám đổ bộ, là chúng phải đã hiểu khá rõ ta. Còn chúng ta, ngoài mấy lời của ông thầy của Blade, Toos thì chưa biết gì cả. Bây giờ phải có người đi do thám, xem xét tình hình bọn chúng đã.
    Cow thường là người cho những ý kiến chín chắn về hành động cho WP. (ê ê, đỏ mặt kìa).
    - Đúng đấy! Ai muốn đi đây?
    - Tớ! Tiny vẫn là nữ chiến sĩ hăng hái nhất.
    - Hê hê! Cái con chim vừa đen vừa bé này thì làm ăn gì. Để bà mày ra tay mới được. Pampi hùng hổ tuyên bố.
    - Cho một đạp bây giờ! Có phải đi đánh nhau đâu mà cần tới các người! Để chị đi! Her cũng hăng hái không kém.
    Tớ???tớ???tớ??? Nhao nhao như chợ vỡ. Toàn giọng con gái.
    - Thôi thôi thôi! Được rồi! Trật tự! Tiny là người xin trước, cho đi được rồi. Mọi người cứ bình tĩnh.
    - Từ từ rồi thịt sẽ nhừ Tom phát biểu
    - Đâu sẽ có đó, chó sẽ có cơm. Roméo cũng can một cách vô duyên.
    BỐP BỐP! Hự! Hự! Hai chàng trai của chúng ta lăn đùng ra ngất xỉu. Kết thúc buổi họp.
    Chiếp???chiếp???chiếp???chấp chới chấp chới! Hừ hừ, phạch phạch???mệt quá, phạch phạch! Trên bầu trời xanh thẳm, có bóng một sinh vật đen xì, mỏ dài và nhọn quá cỡ. Đó chính là Tiny Black Dove trên đường đi làm nhiệm vụ.
    - Biết thế này ở nhà quách! Mệt cả người. Kem! Mẹ ơi! Con thèm ăn kem! Hừ hừ, nóng quá!. Đó là tất cả những câu cô nàng lẩm bẩm một mình trên đường bay.
    Lần này Tiny phải hành động một mình. Thực ra, nếu cô nàng không làm gì dại dột, thì chắc chắn kẻ địch sẽ không thể nào phát hiện ra, bởi một lẽ đơn giản, chắc chắn sẽ chả có ai chú ý đến một con chim bé nhỏ, xấu xí như thế Xa xa??? thấp thoáng căn cứ của Bọn Quái Thú, đó là một chiếc phi thuyền cực kì thô thiển, lại hay hỏng hóc, down định kì???, cũng y như bọn chủ nhân của nó vậy.
    Lượn một vòng, cô nàng phát hiện ra một lối cửa sổ. Chỉ còn cách vào theo lối đó thôi. Chà! Tuy xấu xí, nhưng cũng không thể phủ nhận được một điều là nó khá hiện đại. Rõ ràng, cứ như theo cách bố trí, cấu tạo, thì chiếc phi thuyền được cải tiến từ một mẫu đã có ở trên trái đất, hình như là mẫu Snat, chà???còn bộ giao tiếp điều khiển này nữa, hình như là của VaSoft thì phải. Bọn này ghê thật, những bí mật công nghệ của người trái đất nó đều biết hết. Nhưng thế này là điểm yếu của nó đã biết rồi. Ok! Tiny ghi chép một cách tỉ mỉ.
    Bay bay lượn lượn khắp nơi. Xem ra quân lính của chúng khá đông, không thể chiến đấu trực tiếp với chúng được, phải dùng kế thôi.
    Cuối cùng, cô nàng bay tới một căn phòng có vẻ như là sở chỉ huy. Đó là một nơi vừa tối tăm, vừa bẩn thỉu, vừa hôi hám, rất xứng đáng là trụ sở chỉ huy của bọn quái thú. Tình cờ, những thông tin quí báu đã bị nghe lén.
    - Rõ ràng không một quốc gia nào trên thế giới phát hiện ra chúng ta. Ha ha ha! Tên đại ác ma xấu trai cười phớ lớ. Thằng kia, ngừng nhai đi cái, mày chỉ biết ăn suốt ngày thôi. Đưa ra kế hoạch tác chiến đê.
    - Đại ca hiểu cho, em mà không nhai là không được việc gì nữa, cũng như đại ca Thích Vui Vẻ ý. Tên Chỉ Thích Ăn phân bua.
    Bốp! Hự. Chưa nói hết câu cái gạt tàn trên bàn đã bay tới đập ngay vào mặt hắn.
    - Ui da! Sau đây là bản kế hoạch tác chiến của em. Theo tình hình hiện nay, lực lượng của các quốc gia là không đáng sợ, cái đó chúng ta tính sau. Nhưng rõ ràng bọn WP là không thể xem nhẹ (Tiny điệp cười sướng). Vì thế ta cần nghĩ cách li gián, chia rẽ nội bộ của bọn chúng (Tiny nghiến răng ken két). Em sẽ cải trang thành đại diện của một công ti tài trợ, rồi đến nơi, bảo với chúng những kế hoạch phát triển, rồi từ đó sẽ tìm kế chi rẽ bọn chúng ạ.
    - Được đấy! Nhưng chú mày xấu trai thế, làm sao cải trang được.
    - Đại ca đừng khinh em! Đại ca cũng xấu trả kém đâu! Lại còn béo nữa.
    Bốp! Hự! Lần này là cái ghế đập vào đầu.
    - Thế còn mày! Etmin, mày có ý kiến gì không?
    - Dạ hoàn toàn không ạ! Đại ca chỉ đâu em chiến đó! Không có ý kiến gì!
    Thế là xong! Quay ra thôi!
    Đen đủi cho WP làm sao, không hiểu thế nào mà lúc quay ra Tiny lại bay ngang qua bếp. Hic, thơm quá! Đói quá! Không! Ta đang làm nhiệm vụ! Hic, nhưng mà đói, đói thì làm nhiệm vụ thế nào được, có thực mới vực được đạo chứ. Ơ! Ăn nhỡ trúng độc thì sao! Chắc là không đâu! Chúng trước kia cũng là người trái đất mà! Ăn thôi. Thế là làm một miếng! Ngon quá! Miếng nữa! Ngon ghê! Bọn này nấu ăn được! Hết đĩa! Còn không? A cái nồi. Hết nồi. Xà???. Ngon quá. Đi thôi. Ớ ớ! Đầu óc quay cuồng, choáng váng! BỊCH! Lăn quay xuống đất. Thì ra đúng là thành phần hoá học của thức ăn không có gì đặc biệt, nhưng vì bọn chúng bẩn quá, nên???.
    Một chiến sĩ WP tạm thời bị bắt.
    Căn cứ WP.
    - Sao lâu thế nhỉ! Quá hẹn lâu rồi sao không thấy mụ ta về? Blade bắt đầu sốt ruột.
    - Hừ! Chắc lại ham ăn ham uống ở đâu chứ gì! Nhót cười khỉnh.
    - Thấy anh nào đẹp trai lại theo rồi cũng nên. Pampi hậm hực.
    Tội nghiệp! Oan như oan Thị Mầu.
    Tít???tít???tít???
    - Có điện thoại của Bọn Quái Thú.
    - Hê hê! Bọn WP ngu ngốc kia! Hãy xem đây! (Hình ảnh Tiny bị treo lủng lẳng, vẫn còn bất tỉnh vì ngộ độc).
    - Lũ dã man! Phải biết yêu thương động vật chứNước mắm phẫn uất kêu lên.
    - Á à! Ta nghe rồi nhá! Tên Nước mắm đáng ghét kia. Tiny tỉnh dậy.
    - Ơ! Dạ! Không ạ! Ý em nói là chúng chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
    - Trật tự! Không nói chuyện riêng. Bọn WP nghe đây! Hãy đầu hàng đi! Ta sẽ chia cho chúng bay một phần tư số ??ohàng??? sau khi đánh chiếm trái đất. Biết điều thì hãy theo bọn ta. Ta cho chúng bay 3 ngày để suy nghĩ.
    Cụp. Ngắt kết nối.
    - Một phần tư! Hí hí! Đáng để xem xét đấy.
    - Đúng thế! Khá đấy.
    - Hay chúng ta thương lượng với chúng đi.
    Hic, tinh thần WP chẳng nhẽ chỉ thế thôi sao!
    - Im ngay! Các chiến sĩ WP mà thế à? Không thể thương lượng với chúng. Toos hét toáng lên. Chẳng nhẽ mọi người không thấy một phần tư là???quá ít à.
    - Được rồi! Bình tĩnh. Không thương lượng gì cả. Chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng. Nhưng trước hết phải tìm cách giải cứu Tiny đã. Ai muốn đi đây.
    Sau một cuộc tranh cãi quyết liệt để xem ai giỏi hơn, ai đẹp trai hơn, ai xinh gái hơn??? Mọi người quyết định để năm chiến binh là Cow, Toos, Atulavuong, X-Files, Pipo đi giải thoát con tin.
    Kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ.
    Muốn biết kế hoạch giải thoát con tin ra sao? Xem phần sau sẽ rõ
    Another face of Toos
  5. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Láo, một phần tư à. Cái lũ này có vẻ ghê nhỉ. Binh binh bục bục, choảng, thôi chết, cái con chicken cow nhà em nó lại ăn vụng nữa dồi. Thế giới đang thời kì khủng hoảng kinh tế, chiến tranh niên miên mà ló cứ nàm thế thì nấy đâu da xiền phục vụ cho các cảm tử xĩ chứ. Quái, em bị chúng đạn dồi, áh há, cái thằng xờ mai không đi làm việc mà cứ chốn trong só thế hử, sờ mai đâu dồi? Cái dịch vụ mai táng Chí Phèo này không khéo phá xản mất. Mấyh cái thằng nhân viên đâu hết dồi, sắp xửa chết một nũ kìa, đóng hòm nhanh nên, ông đấm một phát không có chỗ chôn bây giờ.
    Câu chuyện đến đâu dồi thế, hic, nhiều nhân vật wé. Em không nhớ hết. Anh bờ la de cho em hỏi có nên in thành chuyện không thế?Chuyện kinh doanh của em dạo này ế ẩm wé, cho nhân vật chết bớt là vừa, lúc đó kông việc cinh doanh của em mới có thể khá lên được,đọc mỏi mắt vật!
    Christine_The life, pillar of the faith!
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa cái thằng này, sao mày lại mâu thuẫn với tao thế! 1 tác phẩm hay ko được tuân theo trình tự không gian, thời gian! quá khứ và hiện tại cũng như tuơng lai phải đan xen! mày chơi phần quá khứ, tao chơi tương lai cho nó nhanh ra lò!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  7. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thế nà thề nào, ai bảo tớ thế cơ chứ! Quá khứ là quá khứ còn tương lai là tương lai chứ. Không biết câu chuyện này kết thúc ra sao nữa mà lại có nhiều thằng chết vì đánh nhau đấy. Hé Hé, sắp sửa ăn nên nàm da dồi...
    Christine_The life, pillar of the faith!
  8. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đọc bùn cười vật. sáng tác nhanh lên Toos ơi. Hui` hụp quá, chưa đến đoạn mình ra trận nhỉ . Tập hợp cả phần trước của smile nữa thì hụi Ỉn có thể xuất bản tiểu thuyết được.
    Dù cuộc sống có đòi hỏi ta phải nghiêm túc đến đâu thì vẫn cần có 1 người làm cho mọi thứ rối tinh lên...
  9. langtuhettien_vn

    langtuhettien_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    He , tao đâu !
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé , Để anh chờ , anh ...đỡ tốn xiền vì em .
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    mày xuất hiện rồi mà ko nhận ra à?

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC

Chia sẻ trang này