1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chiến công nữa của War Pigs (đã có fần 7) - Hãy dành một phút cho nụ cười và hơi thở của bạn!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi chicken_boom, 25/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Vote đê, những ai nhăm nhe vote cho tớ bây giờ có cơ hội rồi nhá. Tối nay sẽ có phần IV
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, hic hic, dù rất cố gắng nhưng tớ không thể hoàn thành phần IV tối nay được, phải đợi đến chiều mai thôi. Thông cảm nhá.
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  3. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    tao định víêt phần 4 , nhưng ko bít anh em có đồng ý ko, ko lại hỏng cốt truyện của mày
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::
  4. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết rằng chiến thắng của WP có đóng góp 1 phần ko nhỏ của các phù thuỷ. Hermione với các món đọc dược nguy hiểm, bay trên trời trên chiếc chổi thần luôn là nỗi ám ảnh của kẻ thù, Phù thuỷ với tài năng... sợ ma của mình luôn làm cho kẻ thù hoảng sợ tưởng có ma thật. Còn Thần chết thì chỉ cần đe doạ kẻ thù bằng cách.... sẽ firewall mạng TTVN ở dưới âm phủ thì ko ai dám cãi cả, cuối cùng Mummy thì chắc ai cũng đã thấy cô có sức mạnh ghê gớm thế nào qua cả 2 phần The Mummy và The Mummy Return.
    Tất cả các phù thuỷ của WP đều là những phù thuỷ hết nỗi tài năng, nhưng họ cần phải được trang bị thêm nhiều kiến thức nữa, và trong thời điểm đó pháp sư kakalot suất hiện. Nói thêm về vị pháp sư này, từ hồi nhà suất bản Kim Đồng ngừng suất bản thêm các phần tiếp theo của 7 viên ngọc rồng thì mọi người mới chỉ biết đến 1 Songokyu-kakalot đạt được tới siêu Xayda cấp 4 với một mái tóc vàng óng dài đến đầu gối mà bất cứ một Rocker nào cũng mơ ước tới, nhưng hầu hết mọi người đều ko biết sau đó ngài pháp sư này còn đạt đến mức độ nào trừ những người Nhật. Nhưng câu chuyện nào rồi cũng có sự kết thúc, khi 7 viên ngọc rồng kết thúc hẳn trên toàn thế giới kakalot lui về ở ẩn, và đã trở thành một pháp sư. Ngài rất ít khi đi ra ngoài, và đặc biệt lên Internet để theo dõi WP tại vì đơn đề nghị của ngài với BGD&DD đã bị bác bỏ, mọi người ko đồng ý cho môn pháp thuật vào trương trình thi ĐH, vì vậy ngài ko thể đi luyện ==>ko có tiền lên net.
    Nhận thấy nhưng tài năng cần có sự chăm lo như Hermione, Phù Thuỷ, Thần Chết, Mummy, prof. kakalot đã tìm đến họ và trao cho họ những phép thuật mới. Những bài học thường xuyên trên yahoo mess làm tăng thêm sự tinh luyện của họ trong pháp thuật.
    Đến ngày gần thi, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Hermione thì chắc phải chăm lo tới công việc học hành của trường (chắc tại vì thằng Harry phải về nhà, mấy hôm nay thấy TV lúc nào cũng nói Harry come home in DVD and video) thế nên tất cả mọi chuyện đều phải do một mình Hermione lo hết. Thần Chết thì bận rộn với công việc ở âm phủ, mới đây lại quản lý luôn cả ĐHQG's heel.Mummy bận rộn công việc với Orconer (nhân vật chính trong 2 phần Mummy) xem phần 3 của bộ phim Mummy sẽ cho thêm cái gì vào ( cái này rất quan trọng VD phần 2 chỉ cần một sự suất hiện chút ít của Scorpion Kinh là đã có hẳn một bộ phim cùng tên) 2 người đã dự đinh trình bày với đạo diễn khi đưa vào các chiến binh WP như một thế lực huyền bí nhưng kết quả thế nào chưa ai biết. Phù thuỷ bận rộn với công việc của DAMI khi mà Thần Chết và Mummy đi vắng.
    Một đêm trước ngày thi, mọi người mới lên đường. Hermione và Phù Thuỷ cuỗi trên 2 cái chổi thần. Ko hiểu ai kích ai mà 2 người "chạy", họ phóng như điên, vượt cả đèn đỏ đến nỗi công an cũng phải đuổi theo để giữ họ lại, may mà vì biết rằng đây là các chiến binh WP nên được thả ra để đi thi. Thần Chết nhờ làm ở âm phủ mà âm phủ thì dưới mặt đất nên cô nàng quên biết hết tất cả các ngành nghề thuộc phạm vi dưới mặt đất, ko bỏ qua cơ hội tiết kiệm tiền đi lại Thần Chết xin ngay được 2 chỗ đến đại hội iWO (internatilonal Witch Olympic) bằng tàu điện ngầm ( 1 chỗ cho Mummy luôn tại vì ko nghĩ ra Mummy thì có thể đi bằng gì-ND). Còn pháp sư kakalot thì hẳn ai cũng biết là đi bằng gì rồi (phép dịch chuyển tức thời kể ra cũng xịn đấy nhỉ, được ngủ thêm một giấc so với các học trò, lời ghê).
    (còn tiếp)
    Được sửa chữa bởi - kakalot vào 31/05/2002 01:12
    Được sửa chữa bởi - kakalot vào 31/05/2002 06:39
    Được sửa chữa bởi - kakalot vào 31/05/2002 11:00
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    đúnglà thầy môn MIB của Her!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  6. smile_hm

    smile_hm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    He he!
    i don't know much but i know i love you and that may be all i need to know
    Giá như........
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thằng Leromeo láo toét,tao anh hùng thế này mà mày nỡ bôi nhọ danh tiếng của tao hả?
    Cứ đợi đấy.
    Ai đó viết tiếp và trả thù cho em cái nhể ?
    Cantona
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Kì này Blue Angel và Caheo sẽ xuất hiện.
    Phần IV
    Kế hoạch cứu con tin được vạch ra tỉ mỉ.
    Nhóm giải cứu sẽ chia làm hai: Đội 1 gồm hai người là Cow và Atulavuong, có nhiệm vụ đánh lạc sự chú ý của quân địch bằng những hành động ngớ ngẩn, ngu ngốc mà đầu óc thông minh của họ sẽ dễ dàng nghĩ ra, đội 2 gồm Pipo, X-Files, Toos sẽ trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu và cứu thoát con tin. Tất nhiên, cuộc giải cứu sẽ diễn ra vào buổi tối.
    Tiệc tiễn đưa được tổ chức trọng thể, tất cả các món ăn đều rất ngon và bổ, có điều, lúc ăn tráng miệng, cả năm chàng trai đều nốc cạn mỗi người một cốc kem của Cream-Italy và một cốc sinh tố của Hermione cùng Phù thuỷ hợp tác sản xuất.
    Sa mạc hoang vu. Ánh trăng mờ ảo. Trên bầu trời một bóng đen đang nặng nhọc tiến tới, vật vờ, vô định. Lúc lên lúc xuống. Lúc xuống lúc lên. Như con gà dù đang tập bay.
    - Á á?. Rơi!!!
    - Im đi! Hét gì mà to thế.
    - Thế mày không thấy nó lao xuống đất à.
    ?oNó? ở đây là cái chổi mượn của Hermione
    - Ừ nhỉ!
    - Á á á á?.
    BỊCH.
    Cả năm chàng ngã sõng soài.
    - Hừ! Cái này gọi là chổi Tia chớp đấy à?
    - Ừ!
    - Hê hê! Con mụ Hermione này đã làm gì mà bây giờ nó suy nhược đến thế nhờ! Bay cũng không nổi.
    - Im đi! Ai bảo mày béo như lợn ý! Cow chửi X-Files.
    - Ê hê! Con bò này lại dám bảo tao béo à.
    - Thôi đi! Chó lại chê mèo lắm lông! Cứ như tao thì đã không sao! Pipo lên tiếng.
    - Hố hố! Xin các bố! Thằng nào cũng béo cả. Cãi nhau một lúc rồi bao nhiêu tốt đẹp phơi ra hết. Trong 5 người đi Toos là người nhỏ con nhất. Bây giờ phải chạy thôi.
    Vút!
    Năm bóng đen lướt đi như 5 vệt khỏi mờ ảo. Rõ ràng trình độ khinh công của cả năm người đều đạt đến mức thượng thừa .
    Cái khối hình thù xấu xí đã hiện ra trước mắt .
    - Không biết chúng nó nhốt Tiny ở đâu nhỉ?
    - Chắc đâu đó gần nhà bếp, phòng ăn cho tiện phục vụ.
    - Để tao đi xem cho. Cow hăng hái. Ơ, chết cha!
    - Sao thế?
    - Tao để quên lọ ô mai rồi!
    - ????
    - Ngu! Ngậm một hột ô mai hoá thành Super Cow.
    - Hạt tiêu có được không? Tao dùng hạt tiêu để biến hình Hiệp sĩ Lợn. X ?" Files hỏi.
    - Không biết!Thử xem
    ?oXịt?xịt?xịt?, Ắt xì?
    Xì... xì?
    - A được! Ôi ôi! Bỏ mẹ! Quên mất! Cứu tôi! Cow hét thất thanh. (chạy vòng vòng)
    - Cái gì thế.
    - Buồng điện thoại công cộng! Buồng điện thoại công cộng! Buồng điện thoại công cộng!
    - ???
    Bùm! Khi làn khói tan đi, mọi người nhìn kĩ, chàng Cow tội nghiệp đã nằm lăn lóc trên cát, bất tỉnh nhân sự, trên người không có đến một cái lá nho. Chàng bị tẩu hoả nhập ma vì không có phòng thay đồ.
    Tình hình này đành để X-Files đi do thám vậy.
    X-Files ?oXịt?xịt?xịt?, Ắt xì?
    - S..U..P.E..R PI?G!!!! AS YOU WISH!!!
    - Hic! Bé mồm thôi! Đi ăn trộm mà cứ la hét ầm ĩ cả lên.
    Vèo. X-Files lao vút lên không. Chà chúng giam mụ này ở đâu ta.
    - ĐÓI !!! ĐÓI !!! ĐÓI !!!
    - Hic! Giam con mụ này khổ quá, thả quách ra cho rồi!
    - ĐÓI !!! ĐÓI !!! ĐÓI !!!
    Lại như lần trước khi bị giam trong nhà tù của cha con Bin-Bom, chỉ riêng cô nàng đã ngốn một lượng thức ăn bằng mấy ngày lương thực của bọn chúng.
    Phập! Phập!
    Chắc mọi người chưa biết tuyệt chiêu của X-Files. Khắp người Hiệp sĩ Lợn đều có lông mao cứng như đinh. Mỗi lần cần hạ đối thủ, anh lại nhổ một sợi?phi. Trăm phát trúng cả trăm. Lần này, bằng hai sợi lông, anh đã hạ hai tên canh gác.
    - Tiny, nàng đó ư.
    - Điên à? Xưng hô kiểu gì thế?
    - Úi, quên. Tớ đọc truyện cổ tích thấy hoàng tử hay nói với công chúa như thế.
    Bụp!
    Bập! (Nắm tay Tiny, mắt nhìn đăm đăm).
    - Nàng ơi! Ta đã đến cứu nàng đây. Từ nay, chúng ta sẽ sống tới đầu bạc răng long.
    - Này này! Vẫn bình thương đấy chứ!
    - (Vẫn nắm chặt tay, mắt nhìn chòng chọc). Ta đã vượt qua muôn ngàn gian khổ để đến đây để cứu nàng. (Xem ra tên này bị nhiễm nặng rồi)
    - Á á! Cứu tôi với! Cứu! Cứu! Có kẻ đột nhập!
    Alarm! Alarm! Alarm!
    Thế là như mọi người đều đoán ra, mặc dù tài năng có thừa, nhưng đang bị hôn mê, lú lẫn, quân địch lại đông quá, Hiệp sĩ Lợn đã bị chúng hạ gục nhanh chóng .
    Chưa gì, nhóm 5 người đã mất 2 người, mà quân địch thì chưa tốn một cái gì hết. . Kế hoạch vạch ra hoàn toàn đổ bể.
    - Hừ! Cái thằng này, đi lâu thế, chắc lại có chuyện gì xảy ra rồi. Thôi, chúng ta cứ vào đi, rồi có gì sẽ tuỳ cơ ứng biến.
    - Không cần phải thế! Tớ biết rõ mọi tin tức rồi.
    Ba người quay lại nhìn, từ đâu, hiện ra một đốm sáng xanh lè như ma trơi, đốm sáng đó lớn dần, lớn dần, hiện nguyên hình là Blue Angel với đôi cánh tả tơi như xơ mướp, khuôn mặt rầu rĩ như mới bị vỡ hụi, da thì xanh lét (vận dụng hết nghĩa của từ Blue ).
    -
    - Thế nào? Sao chưa gì đã khóc thế!
    - Hôm qua, tớ với Caheo đi tắm ở Suối tiên , đang vui thì bất ngờ bị Bọn Quái Thú tấn công. Tớ may mắn thoát được vì tớ là Angel, còn Caheo , bị chúng bắt mất rồi.
    - Bọn khốn nạn
    - Thế chúng nhốt Caheo ở đâu?
    - Trong bồn tắm! Tớ sẽ dẫn 3 người đi.
    - Phải đào cái hố, tạm để Cow xuống đó, chứ tơ hơ thế này cũng không ổn
    Vút! 4 người lao lên không, đột nhập vào căn cứ của Bọn Quái Thú.
    Vừa bước vào mọi người đã nghe tiếng tên Chỉ Thích Ăn oang oang:
    - Đại ca! Để em...thịt... nó!
    - Ý mày là gì?
    - Nó béo tốt, đẹp đẽ thế! Cứ...quay lên là ngon nhất!
    - Đứa nào?
    - Tất nhiên là Caheo.
    Bốp! Một lần nữa tên Thích Vui Vẻ phải dùng đến ghế để trị tội ngu của thằng đàn em.
    - Ngu! Hí hí! Tao sẽ lừa cho nó hiện nguyên hình! Rồi chấm chấm chấm!
    Phù! Bốn người nghe đến đây thở phào nhẹ nhõm. Thì ra, tên Thích Vui Vẻ tuy bắt được Caheo và Tiny, nhưng hai người toàn gặp hắn dưới dạng hoá thân thành cá heo và quạ đen, nên hắn vẫn chưa chấm chấm chấm được.
    Cộp! Cộp! Cộp! 4 người đang mải nghe ngóng thì bỗng có bước chân lính gác đi tới. Chết cha! Ở đây không có chỗ nào ẩn nấp cả! Làm sao bây giờ!
    Bụp! Blue Angel nhanh chóng biến thành một cô gái cực kì xinh đẹp, da trắng như trứng gà bóc .
    - Mọi người chuẩn bị nhé.
    - Anh!
    - Ơ! Em! Em ở đâu ra thế?
    - Không quan trọng anh ạ! Sao khuya thế mà anh vẫn đi tuần à? Đi nghỉ đi!
    - Ừ! Em theo anh nhé!
    - Vâng ạ!
    Tên kia vừa quay lưng đi thì...BỐP! Pipo đã tống cho hắn một cú đã như trời giáng, bay ngay vào phòng họp của tên chỉ huy. Đầu tên lính đập vào đầu tên Chỉ Thích Ăn còn chân đạp ngay vào mặt tên Thích Vui Vẻ. Cả ba tên lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ.
    - HOAN HÔ! GIỎI QUÁ! (Cực kì ầm ĩ)
    - Báo động! Có kẻ đột nhập!
    - Chết cha! Chạy mau .
    - Lên trên! Lên trên! Tớ biết hết lối đi rồi! Chúng giam 2 người ở trên kia hết! Blue Angel nói.
    Đến buồng tắm. Vì không có đồ để thay, Ca heo không dám hiện nguyên hình , làm chàng Toos phải dùng thần lực, bê cả cái bồn tắm trên vai...chạy. (lãng mạn ghê ). Chạy sang phòng giam Tiny.
    - Quác! Quác!
    - Thôi! Xin bà, hiện hình đi!
    Bụp!
    - Đừng động vào dây trói, phải tìm cách!
    Đã quá trễ, Atulavuong nhanh nhảu đoảng đã cắt phăng dây trói Tiny, một làn khói bay ra : KHÓI ĐỘC!, mùi NH3, Tất cả mọi người đều hít phải , chỉ có Blue Angel là không sao!
    - Nhanh lên! Chạy mau! Ý! X-Files, vác nó theo nữa chứ.
    Atulavuong đành phải cõng Hiệp sĩ Lợn đang năm lăn lóc.
    Cả 5 người bay vọt ra ngoài.
    - Tìm Cow mau. Các bạn nữ nhắm mắt lại
    Lần này đến lượt Pipo cõng con bò. Cả 5 người nhanh chóng bay vút về căn cứ. Vừa về đến căn cứ, lần lượt Toos, Pipo, Atulavuong ngã gục xuống bất tỉnh nhân sự.
    Muốn biết tính mạng 3 chàng chiến binh đẹp trai, tài giỏi ra sao, xem tiếp phần V.
    Hí hí, mọi người thông cảm, đoạn cuối viết hơi vội. Pháp thua 1-0 mất rùi
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  9. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Thật là sai lầm khi để bọn trẻ đi một mình. Kakalot đã phạm một sai lầm nghiêm trọng ( kiểu này phải nghiêm khắc với bọn này hơn nưa). Cái lần cảnh cáo vì bay quá tốc độ ngày hôm qua ko làm cho 2 cô nàng Hermione và Phù Thuỷ sợ mà 1 người còn đi vào một quán rồi nhậu nhẹt (Ăn Thịt Chó giải đen)trong đó. Kết quả là 2 cô nàng hơi xỉn xỉn ỉn ỉn....
    Phù Thuỷ vì nhìn nhầm cái cây tưởng đó là 2 cái cây, đang tiện hứng chí bay vào giữa để thể hiện tay nghề lụa của mình và kết quả là....
    [​IMG]
    Hermione có may mắn hơn là chui vào một cái .... nhà kho đựng rơm. Đội y tế đã kịp thời có mặt để đưa 2 người vào bệnh viện. Kết quả cho phép Hermione được ra viện sớm, còn Phù thuỷ phải nằm viện thêm mấy ngày.
    Cuối cùng 3 thành viên ỉn đã tới được trường thi. Các cuộc thi diễn ra khá quyết lyệt và hấp dẫn. Hermione với màn biểu diễn đũa thần đã khiến ban giám khảo phải thán phục ( kakalot cũng có trong BGK), và đã đem lại huy chương bạc đầu tiên cho đoàn.
    [​IMG]
    Tiếp đến là màn biểu diễn màn thổi cát của Mummy, màn biểu diễn này đã phải huy đông toàn bộ cát trong các khu vực lân cận, màn biểu diễn ấn tượng đến mức tất cả mọi người đều phải bảo thần chết dùng lại tại vì họ sợ sẽ làm hỏng hết mùa màng của họ.
    [​IMG]
    Mummy nói với BGK bằng một giọng đầy tự tin:" Tôi còn có thể làm hơn thế này nhiều, mọi người cứ nhìn vào bộ phim thì biết." Điểm tuyệt đối, Mummy mang về cho đoàn chiếc huy chương vàng đầu tiên.
    Nhưng một sự cố đã sảy ra sau bài thi của 1 đội nào đây và BTC đã đưa đến mộtquyết định kết thúc cuộc thi. Thần chết vô cùng tức giận vì chưa thể hiện được tài năng. Lễ trao giai được diễn ra trọng thể vơi nghi thức QG. Đội tuyển của chúng ta có 2 huy chuơng đứng thứ 2 sau đoàn Hamunaptra (tên của thành phố chết, trong the Mummy) được 2 huy trương vàng, và 2 người này là bạn cũ của Mummy.
    [​IMG]
    kakalot được trao tăng huân chương vì sự nghiệp phù thuỷ
    [​IMG]
    Kết thúc cuộc thi mọi người quay trở lại bệnh viện để thăm Phù thuỷ.
    -Trích thông tấn xã Roi-vọt
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    kể lúc dạy môn MIB đi mày! :D

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC

Chia sẻ trang này