1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chiến công nữa của War Pigs (đã có fần 7) - Hãy dành một phút cho nụ cười và hơi thở của bạn!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi chicken_boom, 25/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vote cho Toosnet nè .... Nhưng muh nhớ sửa đi 1 tý nhé ..hu..hu.. kẻo Blue angel này bị ế đấy ..hu..hu..
    Mời các bạn tham gia và ủng hộ box "lovely pigs of HCM " ( vừa được thành lập 29-5 ) :
    http://ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=284
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    ừ ! Tớ với Blue Angel thế này mà bị bôi bác wá ..hic ..Blue còn đỡ , tớ còn bị Tút ko cho nói 1 câu , lại còn ko có ...nữa chứ ...1 người như tớ mà bị bôi bác thế này thì làm sao có thể lấy chồng được?

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Sợ quái gì? Không có lấy chồng được thì còn tớ đây, không lo!
    Phần V chắc lâu lâu nữa, tớ dạo này bận quá! Thông cảm!
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    nhanh lên mày ơi! tao cũng bận, ứ viết được! đứa nao rỗi viết đê!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày viết toàn bôi bác người anh hung như tao thôi.
    Cantona
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, yên tâm, sẽ viết tiếp. Người khác viết sợ sai mất cốt truyện.
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  7. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    thằng thành toàn xuyên tạc bôi nhọ anh em, ít ra thì phải viết tao làm nhân vật trung tâm chứ :))
    :::Vạn sự khởi đầu nan
    Zan nan bắt đầu nản:::
  8. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Uh, trung tam của sự rắc rối
    Chirpy chirpy cheep cheep
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    hehe, thằng Cow không phải tức như thế, thế là nhẹ rồi đấy. Đợi xem bác Atulavuong trổ tài mới hay
    Muốn biết số phận các thành viên ra sao, điểm yếu của Bọn Quái Thú là gì? Hãy đọc phần này.
    Phần V
    Như mọi người đã biết, vì dính phải bẫy dây trói của kẻ địch, Toos, Atulavuong, Pipo nhưng vì công lực của họ rất cao, nên vẫn kháng cực được với độc chất đến tận trung tâm WP mới lăn ra ngất xỉu. Cow thì bị tẩu hoả nhập ma, X-Files bị Tiny gián tiếp làm cho hôn mê, rồi bị kẻ địch đánh cho bất tỉnh, Caheo thì vẫn chưa ra khỏi bồn tắm được. Lực lượng của WP bị tổn thất nghiêm trọng. Mà theo như tin tức do thám, Bọn Quái Thú đang cấp tốc lần theo dấu vết của nhóm giải cứu định đánh úp trng tâm. Đứng trước tình cảnh vô cùng hiểm nghèo đó, Blade quyết định toàn bộ phải...rút chạy, đợi khi lực lượng WP hoàn toàn phục hồi thì sẽ tìm cách phản công.
    - Chúng ta sé cải trang, rồi đi máy bay ra đảo Trường Sa để tạm chốn.
    - Hic, em hết tiền rồi ạ. Lang tu het tien nhăn nhó.
    - Thế thì mày chịu khó ở lại vậy
    Toàn bộ binh đoàn WP đều đi sơ tán, ngoại trừ một nhân vật, như mọi người đã biết
    Trong cơn mê, Cow, Atulavuong, Toos, Pipo, X-Files, Pipo đều thấy mình đang được Blue Angel chữa chạy tận tình
    - Không sao! Blue Angel nói sau khi xem xét tình hình sức khoẻ của năm người. Mọi người đều có căn bản nội lực thâm hậu, chút độc đó không thành vấn đề. Chỉ sau 1, 2 ngày là Cow, Atulavuong sẽ tỉnh dậy, còn 3 người kia chắc phải 1 tuần, vì Toos bị hao sức quá khi phải vác cái bồn tắm trong đó có Caheo , X-Files thì bị ái tình làm tan nát cõi lòng, Pipo đứng gần nên hít phải nhiều khí độc.
    Quay trở lại đất liền, căn cứ WP.
    Quả đúng như tin tức gửi về, khi tất cả vừa đi khỏi thì Bọn Quái Thú ập đến. Lang tu het tien không còn con đường hành động nào khác là....đầu hàng vô điều kiện, lại còn chỉ chỗ ở của WP cho Bọn Quái Thú nữa.
    Ngày hôm sau. Lúc này thì Caheo đã thoát khỏi cái bồn tắm . Cow, Atulavuong đã tỉnh dậy, nhưng sức khỏe còn yếu, nhất là Atulavuong, đi đứng liêu xiêu, không vững.
    Đúng 5h chiều. Không khí tự nhiên trở nên cực kì nặng nề, báo hiệu một trận tấn công tàn khốc của Bọn Quái Thú. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, khó thở, mọi vật im lìm như chết, Tiny không còn kêu "quang quác", Caheo không dám đi bơi, Cow không kêu "ùmmmm......bòoooooo", X-Files không kêu "ủn ỉn"...
    - HA HA HA HA! Rõ ràng là tiếng cười khả ố của tên Etmin và Chỉ Thích Ăn.
    Vậy là chúng đã đến đánh úp căn cứ WP.
    - Đầu hàng đi bọn WP kia, toàn bộ đảo đã bị bao vây. Chúng bay không còn đường thoát đâu.
    Tất nhiên, tinh thần WP bất khuất, hiên ngang, không bao giờ chịu đầu hàng dù có lâm vào tình thế vô cùng khó khăn đến thế nào. Toàn bộ chiến binh WP đã lao ra, quyết một trận tử chiến. Số còn lại ở lại để chăm sóc thương binh. Chẳng nhẽ đã đến hồi kết thúc của WP?
    Trận chiến diễn ra thật khốc liệt. Thanh dao của Blade vung lên những làn chớp loang loáng, mỗi lần vung lên, lại một kẻ địch gục xuống, X-Files nhổ từng chùm lông phóng ra veo véo, xác Bọn Quái Thú chồg chất như rạ, Nước mắm phun nước mắm phì phì, dòng nước mắm như axít, xé nát thịt da Bọn Quái Thú, Atulavuong tuy mệt mỏi, nhưng chiến đấu cũng cực kì hiệu quả, chiếc bồ cào hai răng của anh ta vung lên loang loáng, cắm phầm phập vào đầu kẻ địch làm chúng không sao đương cự nổi, Vmv cũng giết địch giỏi không kém, cứ mỗi lần hô "Cầy O", hay "Gà O", là một tên địch bỏ mạng, Kysirong cũng rút vảy ra để phóng, Smile cười lên từng tràng điên dại xé rách màng nhĩ kẻ thù, làm chúng không thể liên lạc được với nhau nữaNói chung, các thành viên WP đã chiến đấu cực kì dũng cảm, bộ tứ Mummy, Phù thuỷ, Thần chết, Hermione liên tục sử dụng lời nguyền không thể tha thứ....
    Nói chung, tất cả đã chiến đấu cực kì dũng cảm.
    Thế nhưng, kẻ địch quá đông, lại điên cuồng nên họ vẫn không thể thoát khỏi vòng vây. Mọi người đã mệt mỏi, thanh dao của Blade đã mẻ, X-Files, Kysirong đã phóng, phi hết cả lông cả vảy, Smile, Hermione, Phù Thuỷ, Mummy, Thần chết, Nước mắm thì không thể chiến đấu được nữa vì đẫ quá...mỏi mồm . Riêng Smile, chàng đã bị sái quai hàm...
    Trong một diễn biến khác, tên Etmin đã đột nhập được vào căn cứ với ý đồ tìm bắt nữ chiến binh cho tên đại ca của hắn. Kia rồi, hắn đã phát hiện ra Caheo đang chăm sóc thương binh. Không nói không rằng hắn lao đến ra một chiêu cực kì hiểm ác, hiểm ác thế nào thì không thể nói ra được định hạ gục ngay đối thủ, nhưng Caheo cũng không vừa, nàng nhảy ra né tránh, rồi...chạy, mặc kệ thương binh . Rất may, tên Etmin không quan tâm tới thương binh, hắn quyết tâm bắt cho được Caheo.
    Không hiểu do thói quen, hay vận may đến với WP mà trời đất xui khiến cho Caheo chạy trốn vào phòng tắm . Tên Etmin đuổi theo bén gót.
    - Cứu tôi với . Caheo tội nghiệp hét thất thanh.
    Nhưng ai cứu được nàng đây, mọi người đều không lo nổi cho mình.
    - Đầu hàng đi! Nàng không thoát khỏi tay ta đâu
    Trong lúc bối rối. Caheo đã vớ ngay bánh xà phòng làm...vũ khí.
    Bốp!
    Nàng đập ngay bánh xà phòng vào mặt tên Etmin. Vì ở bẩn lâu ngày, da thịt hắn đen xì, hôi hám, nay được bánh xà phòng chà xát vào, nên đã trắng, sạch ra một chút. Nhưng, hắn lại kêu lên oai oái, như những kẻ không thể chịu nổi sự sạch sẽ , và lăn ra ngất xỉu. Chớp lấy cơ hội đó, Caheo băng mình ra ngoài chạy thoát.
    Chưa biết WP có thoát khỏi vòng vây không, điểm yếu của Bọn Quái Thú là gì? Hãy xem tiếp phần VI.
    Được sửa chữa bởi - toosonet vào 03/06/2002 18:16
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hey ..hey sao tớ xuất hiện ít thế ..hu..hu.. cho tớ xuất hiện nhiu nhìu vào chứ ...
    Mời các bạn tham gia và ủng hộ box "lovely pigs of HCM " ( vừa được thành lập 29-5 ) :
    http://ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=284

Chia sẻ trang này