1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chiến thắng nghẹt thở của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi gaucon610, 09/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaucon610

    gaucon610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một chiến thắng nghẹt thở của bóng đá Việt Nam

    Tuyệt vời,vô cùng hấp dẫn và nghẹt thở.....có thể nói trận đấu bóng đá tối nay giữa OViệt Nam-OMalaysia.Là một trận đấu ấn tượng của Seagames 22 lần này.Chúng ta đã chiến thắng,một chiến thắng xứng đáng cho dù có bị chi 3 bàn rất chuối..nhưng chúng ta đã thắng ....chiến thắng đến vào giây phút cuối thật ngọt ngào......

    Một cánh én không làm nên cả mùa xuân nhưng một đàn én cũng chẳng thể làm gì nếu thiếu én đầu đàn.
     
  2. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bài này được viết khi vừa xem xong trận VN-Malai?
    Chà, lúc đó mà cũng có thời gian lên mạng à? VUi nhỉ? Thế ở đâu mà không đi lượn? Không biết ở Hà nội có vui không? Chắc là khoái lắm, tiếc là Huế chẳng tổ chức gì cả...
    Vu Minh Hai
  3. chip_girl

    chip_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vui lắm... he..he.. Bác Hải ui hôm ấy em có vé này, không thể diễn tả hết cảm giác ấy được (ngay cả với một đứa chả ham mê gì bóng đá như em).Lúc hoà 3-3 chỗ em ngồi người ta ôm nhau khóc ..hik... lúc VN thắng 4-3 vẫn ôm nhau khóc nhưng khóc vì mừng
    Để rồi... mọi hy vọng bị lấy hết đi vào ngày 12 .Buồn quá!
    Bi bi all
  4. gaucon610

    gaucon610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc,vô cùng tiếc tiếc,cuối cùng thì chiếc huy chương vàng mà chúng ta mong đợi từ rất lâu đã không thể thuộc về chúng ta....Chiến thắng vẫn không đến sau ba trận chung kết với Thái Lan kể từ seagames 18.Môth lần nữa chúng ta lại phải ngậm ngùi với chiếc huy chương bạc.Nhưng có thể nói,tại trận chung kết lần này chúng ta đã chơi tuyệt vời,thậm chí là không hề thua kém mà còn có phần lấn lướt hơn so với Thái chỉ tiếc là kết quả thì lại không như mong muốn.Nhưng chúng ta có quyền ngẩng cao đầu.Đúng vậy,chúng ta vẫn là những người chiến thắng.
    Một cánh én không làm nên cả mùa xuân nhưng một đàn én cũng chẳng thể làm gì nếu thiếu én đầu đàn.
     
  5. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Seagame kết thúc đối với tui khi mà đội bóng Việt Nam nhận huy chương bạc. Hôm đó chán sao mà chán...
    Nhưng thực ra thì mình đá dưới cơ của Thái Lan rõ ràng, không thể nói là mình lấn lướt Thái được. Chỉ tiếc là mình đã không may mắn hơn thôi, lần này cơ hội thuận lợi nhất rồi mà...Toàn Huy chương bạc chán phèo.............
    Đứng đầu Seagame không vui bằng Huy chương vàng môn bóng đá
    Vu Minh Hai

Chia sẻ trang này