1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chiểu chủ nhật đầy bất ngờ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bodielee, 12/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Một chiểu chủ nhật đầy bất ngờ

    Nhưng bất ngờ không xuất phát từ những diễn biến trên sân đất nện mà là từ phía các cổ động viên.

    Từ những lời quảng cáo cộng với việc mấy lần lượn lờ sang box làm đẹp, các cầu thủ của cả hai đội chờ đợi các cổ động viên nóng bỏng và cuông nhiệt của box có nhiều thành viên xinh đẹp nhất ttvnol.com. Và kết quả như mong đợi, trên sân đầy những cổ động viên nữ cuồng nhiệt và xinh tươi, nhưng điều bất ngờ là họ không thuộc về các cầu thủ của box LĐ mà là fan chính hiệu của các cầu thủ 7x đẹp trai, mỗi tội thi đấu không được thuyết phục cho lắm.

    Với số lượng cổ động viên đông đảo như vậy, các cầu thủ 7x đã thi đấu với nhiệt tình cao độ để đáp ứng lòng mong mỏi của các cổ động viên còn nhiệt tình gấp bội. Thực sự các ông già 7x đã như trẻ lại thêm mười tuổi chiến đấu với 200% sức lực. Nhưng những thể hiện đó cũng không thể lấp đầy khoảng trống về kỹ và chiến thuật cần thiết để giành trọn 3 điểm trước đội bóng lót đướng LĐ. Điều đáng khen cho các cầu thủ 7x chỉ là tinh thần quật khởi mặc dù bị dẫn trước 1-0, và một hiệp hai tương đối mạch lạc và máu lửa nhưng các tiền đạo đã bỏ lỡ hàng tá cơ hội. Kết quả 1-1 không làm hài lòng cả người xem và các cầu thủ.

    Nhưng dù sao với bodielee, lần đầu tiên khoác áo 7x trong một giải đấu chính thức, thì cũng là lần đầu tiên thi đấu cho một đội bóng nhiều cổ động viên ra sân như vậy và chăm sóc các cầu thủ chu đáo như vậy. Rất đáng tự hào, do vậy các cổ động viên có quyền đòi hỏi các cầu thủ thi đấu khởi sắc hơn và chiến thắng trong trận đấu cuối cùng và quan trọng nhất gặp BGFC.

    Điều bất ngờ tiếp theo mặc dù cũng không có gì ghê gớm lắm là thiet_moc_chan uống bia cũng ghê phết, kô biết rươu thì ra sao.




    Không có niềm tin không thể biết đến chiến thắng

    Được bodielee sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 13/10/2003
  2. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Cuối trận có một bác bảo là: Dê đá sao nhất đội, nên quần áo vẫn sạch sẽ, chẳng bù.... Chậc, trận sau phải thắng BGFC mới có thể được vào vòng trong, có quá khó???
    Không nghĩ ra chữ ký nào hợp lệ
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt sang trồng trọt rồi lão Bodilee ơi...Cái cô uống bia tôn tốt đấy là em Thiết mộc chân chứ không phải là Tử đinh hương đâu...hé hé....
  4. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Trời, mới có mấy cốc bia mà chẳng nhớ gì nữa :(. Sửa thế này đã chuẩn chưa nhỉ.

    Không có niềm tin không thể biết đến chiến thắng
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn nhầm...Cái tên em ấy tôi cố tình viết sai ông lại viết sai theo tôi thế là không được....
    Em í giận chít....
  6. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hay là mình ủng hộ đội bóng 100K nhỉ? Các lãnh đạo đội đâu rồi? Có cho Phuchan ủng hộ không hay là giải tán đội đây?
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 13/10/2003
    Duyệt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được pim7X sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 13/10/2003
  7. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Thiết mộc chân uống bia tốt, hic, ko tin được vào mắt mình, hê hê, hôm nào đi uống bia đi em ơi .....
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  8. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Oái rùi ui , hic hic , mọi người cứ nói đùa , hôm đó em uống ít nhất mừ .... tất nhiên là ko tính cái cô uống 5 lít nước lọc ...
    Cái lão Phương Mập kia , iem là iem hiền lành với lão lắm đấy , lão lại ko thích à ???
    Dancing
  9. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cô thiết mộc chân kia , bậy nừ , người ta được NGƯỜI khác gọi cho 1 can Lavie 20lít cơ mà , ai bẩu cô là chỉ có 5 lít .
    Mà chủ nhật đấy kể ra cũng vui thật , thú vị thật vì em phát hiện ra nhìu thứ quá , he he he ..........
    Những phát hiện mới về Blue touch blue nè , Notbad nè , và hay nhứt là anh gì lập Topic này nữa nè . Không biết là có phải anh uống nhìu nhứt hay không mừ say đến tận hum qua nhờ ??? hị hị hị ..............
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  10. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bia thì chắc là chưa say nhưng chắc là say nhiều thứ khác. Đến thời điểm này mặc dù chỉ mới tham gia được một trận đấu nhưng bodie vẫn rất hài lòng với quyết định thi đấu cho 7x. Mặc dù sẽ nhiều áp lực hơn, thi đấu phải tập trung và quyết liệt hơn nhưng các cầu thủ và cổ động viên của 7x làm bodie cảm thấy gần gũi và thân mật hơn.
    Xin các cầu thủ hãy cố gắng để trận tới đây kô phải là trận cuối cùng trong giải TTVN4 của 7x, phải chiến thắng bằng mọi giá

    Không có niềm tin không thể biết đến chiến thắng

Chia sẻ trang này