1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chiêu kiếm truyền thuyết!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Egoist, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Một chiêu kiếm truyền thuyết!

    Bên tôi có một chủ đề: võ công tuyệt diệu nhất thì phải nhưng đây chỉ là một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm rất mơ hồ dường như chỉ là truyền thuyết...
    từ Tiểu phi ta khám phá ra một cách dùng kiếm! -không gọi là kiếm pháp bởi cách dùng kiếm của Tiểu Phi không thể goi là pháp( tức là có cách có thức, được quy phạm hoá) kiếm của tiểu Phi chính là Tiểu Phi, hay khác hơn là tâm kiếm. Tâm sát kiếm sát, tâm từ kiếm bất sát!. Cuộc sống trên hoang mạc đã dạy Phi biết dồn nén cả ngày trời vào một đông tác những mong chỉ một đó mà bắt được con chuột con chồn trong sa mạc, phải nhai kỹ từng hạt cơm chỉ mong hạt cơm đó là hạt cơm cứu tử( có hạt cơm đó là sống thêm vài giây, tăng thêm vài phần trăm sức mạnh...
    các bậc tiền nhân đã tạo ra kiếm , tạo ra pháp để sử dụng nó chẳng qua muốn tháng lợi trước thú dữ trước kẻ hà hiếp mình, người sau chỉ cần học tâp... Nhưng Phi không làm thế, hắn trong cuộc sinh tồn gian khổ của mình đã tao ra một thứ kiếm của riêng hắn" kiếm như môt thanh sắt tầm thường", một thứ "pháp" của riêng hắn, giết bằng mọt nhát ở vị trí đắc nhất.
    Quả con người là đáng sợ, mà thiêng liêng! Bởi sinh tồn là thiêng liêng và cái chết là sỉ nhục, là thất bại.Triết lý của tiểu Phi đơn giản thế, mà thâm sâu thế. Không đánh thì thôi đã đánh là phải tiêu diệt đối thủ, không có nhân nhượng.... thế nhưng anh ta lại mềm lòng trước Tiên Nhi!
    hà hà!
    con người!
    Nhưng đó cũng không phải là chiêu kiếm tôi muốn nói đến. chiếu kiếm này xuất từ Tam đảo đông Doanh. Nó là truyền thuyết lạ kỳ nhất trong các tác phẩm của Cổ Long . Chiêu ' nghinh phong nhất trảm' !!!từ sở lưu hương, thư kiếm ân thù lục, ... chiêu kiếm đó hiện lên lạ lùng đầy thêu dệt nhưng cũng rõ ràng! có biết bao người sử được chiêu này nhỉ ! Nhiều ! nhưng không phải vì vây mà nó tầm thường, Bởi bản thân nó mang theo một giai thoai khác đời ,gia thoai cứ được úp mở mời moc nhưng mà giai thoai này tôi chả tìm thấy trong truyên nào của Cổ Long cả. cái tên đã quái mà cách sử chiêu cũng quái! đón gió chém một nhát! xem ra có vẻ tương đồng gì đấy với caí kiểu nhất kiếm tất sát của Tiểu Phi. Nhưng chiêu này lai có từ xưa! lại nữa! nó gần như là tấm gưong phản chiếu vũ thuật của Đông Doanh! triết lý không cầu kỳ! mà trầm mặc!...

    truyền thuyết vẫn là truyền thuyết!



    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.


    Được sửa chữa bởi - Egoist vào 30/05/2002 21:28
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi huynh đài Egoist, cái truyện ngoài Sở Lưu Hương mà còn có nhắc đến chiêu "Nghinh phong nhất trảm" thì hình như kô phải là "Thư kiếm ân cừu lục" (của Kim Dung, còn gọi là "Hồng Hoa kiếm") mà là "Ân thù kiếm lục" (có bản gọi là "Báo ân thần kiếm") và hình như là của Ngô Lan thì phải.
    Si l'amour existe encore
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    đúng rồi! chính là nó!

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  4. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rảnh rổi lẩn thẩn đọc lại các topic cũ , lại lẩn thẩn moi cái topic này lên chơi ...
    Chiêu kiếm truyền thuyết ! Bạch y kiếm khách lê bước khắp giang hồ , mong tìm ra một địch thủ ...
    Ánh kiếm chớp loà . Bóng người quỵ xuống .Một chiêu kiếm , chỉ một chiêu kiếm .Người không động , kiếm không động , nhưng sát khí bao trùm.Người động, kiếm xuất , sát khí tan vụt ...Hoa máu bất chợt nở bung ...Chiêu kiếm sao mà tàn độc . Lại chợt nhớ đến Tây Môn Xuy Tuyết . Hoa máu nở trên tuyết , hình ảnh ấy đẹp lắm sao ? Địch thủ hay tri kỷ ? Man rợ hay tao nhã ?
    Chiêu kiếm truyền thuyết ! Đoạt mệnh thập ngũ kiếm ...Yến Thập Tam hay Tạ Hiểu Phong?Kiếm khả sát nhưng tâm bất khả sát , kiếm chiêu đã xuất còn mong gì hồi lại , không muốn giết người thì giết mình !! Đọc đi đọc lại vẫn thấy rùng mình , vẫn thấy như bóp nghẹt con tim. Lãnh giới tối cao của "ngộ" phải chăng là đây ? "Bi" và "Hùng" đã được đẩy đến tận cùng ?
    Yến Thập Tam vẫn sống , hay Tạ Hiểu Phong đã chết ??
    Chiêu kiếm không thể làm nên truyền thuyết , chính kiếm khách đã làm nên điều đó . Kiếm tại tâm , tâm chính là kiếm . Một kết luận đơn giản hay cao siêu ? Biến tâm mình thành kiếm , thành vô tri vô giác , sao còn mong tìm người tri kỷ ?Địch thủ vốn không phải , và chẳng bao giờ là tri kỷ . Đó chỉ là mục tiêu để họ tìm đến , và mục đích để họ sống . Cô độc và lạnh lùng.Họ đang hủy diệt người khác hay hủy diệt chính bản thân mình ? Triết lý của Cổ Long sao mà tàn nhẫn .Ông đang hành hạ các nhân vật của ông , hay đang hành hạ chính mình ??
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  5. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, em ít đọc Cổ Long trước cũng có luyện một hai bộ nhưng mau quên chả nhớ được gì.
    Nghe Bát Nhất Thần Quân trích ra một đoạn đấu kiếm hãi hùng quá . Phải chăng họ đã đạt đến cảnh giới "ngộ" tối cao. Không biết so với Độc cô cửu kiếm thì kiếm nào siêu hơn nhỉ???
    Vốn không thể so sánh được võ công của các nhân vật cùng một tác giả, thế nên việc so sánh những nhân vật của những tác giả khác nhau lại thật nan giải. Nhưng em thấy triết lí của Cổ Long và Kim Dung cũng có đôi phần tương đồng. Hãy xem trong TIếu Ngạo Giang Hồ có thể nói Quỳ Hoa Bảo Điển là đỉnh cao của võ học . Đông Phương Bất Bại đã đạt đến mức hoả hầu, quỷ khóc thần sầu , dùng 1 cây kim thêu mà đánh bại cả 4 cao thủ hạng nhất đương thời . Nhưng rốt cuộc khi hắn luyện được võ công thượng thừa thì hắn cũng không còn là hắn nữa. Mất hẳn một Đông Phương Bất Bại mưu kế đa đoan , hành động quỷ quyệt, quyết đoán dám chiếm đoạt địa vị giáo chủ. Khi thành tựu võ học rồi, hắn lại hoá ra người chả giống người, quái vật không ra quái vật. Vậy hắn bất bại để làm gì , hắn lao tâm khổ tứ để dành chức giáo chủ để làm gì, để cuối cùng ngồi trong mật thất thêu thùa . Thế mới biết sự đời trong con mắt của Kim Dung vốn rất công bằng.
    Don't dream it. Live it!
  6. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì công nhận là Cổ Long vượt Kim Dung rất xa ... Tác phẩm Yến Thập Tam ( hay Tam thiếu gia đính kiếm ) đã khắc hoạ rất rõ nét loại người được gọi là Kiếm sĩ ... Sống vì kiếm , người khác lấy kiếm thuật là phương tiện để đạt tới mục đích nào đó , nhưng Yến Thập Tam thì ngược lại , lấy kiếm thuật làm mục đích sống của đời mình ... tay kiếm sĩ áo trắng trong Ân thù Kiếm lục cũng vậy , nhưng y không hay như YTT ...

    Majin-Boo

  7. meongoan

    meongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mabư chỉ có mỗi cái Yến Thập Tam mà lôi từ Mai hoa trang sang đây, keó đi khắp hàng chục topic
    Nếu muội nhớ o nhầm thì Ma huynh tuyên bố bên Mai hoatrang là xếp YTT chỉ sau thiên long bát bộ thôi, nhỉ?
    Mahuynh vui lòng pót hẳn 1 bài luận dài về YTT lên cho quần hào đọc thêm được o- để biết vì sao mahuynh say sưa như thế
  8. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    kiếm Tiểu Phi không thể nhanh bằng Kinh Vô Mạng được đó là điều chắc chắn & những thứ kiếm này gặp kiếm pháp của Dương Qua thì đem liệng đi . Xem DQ luyện kiếm nó mới kinh dị làm sao , còn kiếm pháp như Tiểu Phi ai viết cũng được ...
    trăng hồn nhiên đợi giờ sa ngã ...
    tình yêu đi nhanh hơn đường kiếm của TP
    cuộc sống khắc nghiệt hơn số phận LTH ...

  9. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu là không phải đâu , kéo từ Việt Kiếm ---> MHT -----> TTVN chứ bé Mèo ...
    Bi giờ huynh tuyên bố lại : YTT đứng trước TLBB rồi đó ... hờ hờ ...
    Vì sao Ma Bư say sưa thế , thiết nghĩ các vị anh hào chẳng cần biết làm chi thêm bận ...

    Majin-Boo

  10. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ây da em đã bảo rồi, không đứa nào xử kiếm/kim nhanh hơn thằng cha pê-đê Đông Phương Bất Bại cả. Em đọc truyện đến đoạn đó mà choáng. Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Hướng Vân Thiên, thêm cả Doanh Doanh lon ton vào, cũng chả động được vào cái vạt áo của hắn chứ đừng nói đả thương. Trong khi hắn thì cầm cái kim, đâm bên nọ , xỉa bên kia , mặt bọn LHX thì tha hồ chấm chấm như mụn trứng cá. Cái đó phải kêu bằng Chiêu kim thêu truyền thuyết . Hic , KD mà để cho hắn cầm 1 thanh trường kiếm thì ô hô ai tai
    Don't dream it. Live it!

Chia sẻ trang này