1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chiêu kiếm truyền thuyết!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Egoist, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem phim Dr-Jone chưa nhỉ
    truyện là thế này này.
    Có thằng rút kiếm ra múa rất đẹp trước mặt Dr.Jone
    Dr.Jone đứng nhìn 1 lúc rồi rút Súng ra làm cái đoàng 1 cái. Ôi thôi, kiếm có hay đến mấy cũng tèo.
    Thế thôi nhỉ. Miễn bàn luận nhé.
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  2. Hoa_Man_Lau

    Hoa_Man_Lau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lệnh Hồ Xung và Đông phương bất bại chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, nếu cả hai có cùng công lực như nhau, không phải ngẫu nhiên mà Cửu Kiếm của Độc Cô Cầu Bại lại chưa gặp được đối thủ. thật ra đánh qua đánh lại vì không thể giết đối thủ trong 1 chiêu, mình rất thích câu giải thích của truyện tranh "Truyền nhân Atula"( hơi lạc đề, thứ lỗi ) : sáng tạo nhiều thế võ chiêu thức chẳng qua vì không hạ được đối fương trong 1chiêu.
    ví dụ ĐCCB mà đấu với ĐPBB chắc chỉ trong tích tắc, vì cả hai đã là đỉnh rồi, hơn thua chỉ 1 chiêu là biết được. Dù sao vẫn ủng hộ ĐCCB, ĐPBB thấy ghê ghê làm sao đó
    HOA MÃN LÂU
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    He he, ĐPBB trong cái phim gì xinh ra phết đấy, nếu mà không chết thì LHX đã lấy làm vợ rồi. Kinh thật
    I pray to God that it won't be long
  4. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ha ha...chiêu kim thêu truyền thuyết ...Dr Jone....
    ...trời đất mang mang
    ai người tri kỷ
    lại đây cùng ta cạn một hồ trường...
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    S3 nói có chỗ không chính xác. Chính vì ĐPBB chỉ cầm 1 chiếc kim thêu mà võ công của y đạt đến độ xuất quỷ nhập thần. Nếu y cầm 1 thanh kiếm thì mọi thứ, từ tốc độ, độ chuẩn xác, cho tới cách biến chiêu cũng không thể đạt được mức tối cao. Cái tối cao của kiếm thuật, hay cao xa hơn là kiếm đạo, đó là tâm kiếm như một, trong tay không có kiếm nhưng vẫn có thể giết người. Về điểm này thì Cổ Long và Kim Dung đều đề cập tới, có điều cường độ và tư tưởng khác nhau mà thôi.
    Đọc Kim Dung chúng ta bắt gặp hình ảnh Độc Cô Cầu Bại với ngôi mộ chôn kiếm, với kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm siêu tuyệt thiên hạ. "Khi đã ngoài 40 tuổi thì cỏ cây gỗ đá đều có thể dùng làm kiếm", kết hợp nó với loại kiếm pháp vô chiêu, chỉ dùng ánh mắt như Lệnh Hồ Xung cũng có thể buộc 2 vị nhất lưu cao thủ phái Võ Đang tránh né vất vả, kiếm pháp của Kim Dung đã đi lên một thứ triết lí: triết lí của Lão Trang, siêu thoát, mập mờ giữa chốn hồng trần. ĐCCK không có giới hạn của nó, càng học càng mới, liên tục không đứt đoạn như dòng thác nước, như đợt thủy triều, đúng như kiếm pháp mà Dương Qua đã ngộ ra. Sức mạnh nào có thể chống được nước, sự bao la nào sánh được với biển cả? Một loại kiếm pháp cũng có thể nói là vô địch thiên hạ chính là Lục Mạch Thần Kiếm. Chúng ta kô thấy Kim Dung tả rõ chiêu thức của môn kiếm pháp này. Mà thật sự cần gì đến chiêu thức, khi ngón tay cũng là kiếm, chỉ đâu đánh đó, giết địch từ ngoài 2 trượng. Môn này chắc chỉ kém mỗi môn Ngự kiếm hay Phi kiếm trong truyền thuyết mà thôi, có thể phóng kiếm lấy đầu kẻ địch ngoài ngàn dặm.
    Tuy nhiên kiếm pháp của Kim Dung dù sao vẫn còn tình người. Người kiếm sĩ của Kim Dung dù sao cũng còn là một con người. ĐCCB tuy chết vì cô đơn hiu quạnh, nhưng đó là nỗi buồn khi kô tìm được đối thủ. Nếu lão sống lại, đụng độ với những người như Lệnh Hồ Xung, hay những cao thủ uyên thâm như ĐPBB, Nhậm Ngã Hành, hẳn lão sẽ rất vui sướng.
    Ngược lại, kiếm pháp của Cổ Long chỉ dựa trên hai chữ "vô tình". Hẳn những ai đọc Cổ Long đều kô thể quên được trận quyết đấu trên Tử Cấm Thành giữa Tây Môn Xuy Tuyết và Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành. Lục Tiểu Phụng đã nhận thấy Tây Môn Xuy Tuyết chắc chắn sẽ thua, thua bởi vì trái tim hắn đã kô hoàn toàn dành cho kiếm. Trong tim hắn đã có hình bóng của 1 người trong Nga Mi Tứ Tú. Kiếm chiêu đã kô đủ vô tình. Diệp Cô Thành khi âm mưu bị khám phá cũng chẳng thể đấu ngay với Tây Môn Xuy Tuyết, bởi vì y "chưa đủ thành". Phải, tâm kô "thành" thì chẳng thể có được kiếm pháp vô địch. Và đến khi họ Diệp đã bình tĩnh trở lại, có thể giết được Tây Môn Xuy Tuyết, thì y tự nguyện chọn cái chết. Diệp Cô Thành cứu mạng Tây Môn Xuy Tuyết hay mang ơn của y? Bạch y kiếm khách gục ngã trước mũi kiếm của Phương Bửu Ngọc, đem theo chiêu tuyệt kiếm "Nghinh phong trảm nhất đao" xuống dưới tuyền đài, miệng vẫn thốt lên một lời tạ ơn. Kiếm sĩ của Cổ Long, họ sống vì kẻ địch, bởi vì chỉ có kẻ địch chân chính mới hiểu rõ được nhau, và chỉ có tri kỉ mới chính là kẻ địch chân chính.
    Người kiếm sĩ của Cổ Long lạnh lùng quá, tàn độc quá, và cũng thật đáng thương quá! Tây Môn Xuy Tuyết, đến Ngân Câu đổ phường, thì y cũng đã đạt đến trình độ như Độc Cô Cầu Bại, trong tay không có kiếm, nhưng toàn thân hắn là một cây kiếm. Hắn lạnh lùng hơn, chìm đắm vào kiếm đạo sâu hơn, và cũng thật khổ sở hơn, và khổ cho cả người làm vợ hắn. Yến Thập Tam sáng chế chiêu kiếm thứ 15 của môn Đoạt Mạng Thập Tam Kiếm, nhưng kết quả được gì? Một chiêu Ma Kiếm không người khống chế được, để tối hậu phải tự sát để hủy diệt nó. Yến Thập Tam chết, Tạ Hiểu Phong sống, vậy kiếm pháp của ai cao hơn ai đây? Cổ Long có lẽ đã mâu thuẫn với chính mình. Khi thì thứ kiếm pháp giết được đối phương mới là thứ kiếm pháp cao nhất, sinh tồn mới là thắng lợi, cái chết là nhục nhã. Nhưng cũng có lúc nhân vật của ông cũng tràn đầy tình cảm. Yến Thập Tam hi sinh để hủy diệt chiêu Ma Kiếm, Tiểu Phi chẳng thể nào giết chết Lâm Tiên Nhi. "Kiếm vô tình nhưng người hữu tình". Phi đao của Diệp Khai chỉ để cứu người chứ chẳng giết người, để kết quả bị bại dưới tay Lữ Địch. Lý Tầm Hoan thà nhận bại cũng không ra tay hạ sát Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương.
    Nhân vật của Cổ Long vẫn mãi mãi chìm đắm trong cái vòng lẩn quẩn do chính họ tạo ra, chìm đắm trong sự đam mê võ công, để đạt đến đỉnh cao trong võ học. Họ kô có được cái sự cởi mở như Trương Vô Kỵ, khi đã không luyện được là ngưng ngay. Nhân vật của Cổ Long không đa dạng như của Kim Dung, và kiếm pháp của Cổ Long cũng tàn nhẫn hơn kiếm pháp của Kim Dung rất nhiều. Kiếm sĩ của Cổ Long trọn đời đam mê kiếm đạo, nhưng họ cũng trở thành nô lệ của kiếm đạo. Kiếm sĩ của Kim Dung đã thoát khỏi sự ràng buộc của kiếm đạo, biến kiếm đạo thành một thế giới đầy màu sắc. Kiếm đạo của Cổ Long khiến ta rùng mình, kiếm đạo của Kim Dung khiến ta thư thái.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ rõ là trong khi giao đấu cùng với ĐPBB , LHX đã thầm kinh hãi nghĩ rằng nếu cây kim trong tay ĐPBB mà là 1 cây trường kiếm thì e là cả bọn đã mất mạng lâu rồi . Khi ĐPBB xuất thủ, KD không miêu tả kĩ , nói chung là không đề cập đến chiêu số của đối phương. Ông chỉ nhấn mạnh đến Tốc độ ra chiêu mà thôi. Thân thủ của ĐPBB như một bóng ma , thoắt ẩn thoắt hiện có thể nói đã đạt đến mức hoả hầu của Quỳ Hoa Bảo Điển. Mặc dù LHX nhìn ra được chỗ sơ hở của kiếm pháp nhưng không thể nào mà đánh vào đó được vì sở hở xuất hiện rồi biến mất quá nhanh. Ngay cả sau này, khi giao thủ cùng NBQ , LHX cũng cực kì khốn đốn phải nhờ vào việc ghi nhớ các chiêu số của đối phương mà ra đòn trước để thủ thắng. Nhưng nên nhớ là trình độ của NBQ so với ĐPBB chỉ là trẻ con mà thôi . Rõ ràng là trong tình huống giao thủ giữa bọn LHX và ĐPBB , tụi LHX có thể nói là bất lực . Còn gì để nói nữa, thua lè lè
    Don't dream it. Live it!
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    nhất kiếm định giang sơn trong truyện KD,có nhiều môn phái kiếm cung đủ cả,nhưng trong các nhân vật đó,có lẽ đags sợ nhất là kiếm pháp của Độc cô tiền bối,DQ có 1 tay thui,cầm huyền thiết trọng kiếm,thế mà chát chát KLPV tạch ngay
    còn Lệnh Hồ Xung thì,từ 1 tên kém tắm( không giỏi thui chứ trước đó cũng được) he he,thành ra đánh ngang Nhậm lão gia
    chú ý là có 2 ĐCCB

    Crawling in my skin
    These wounds, they will not heal
    Fear is how I fall
    Confusing what is real
  8. F-SONGOKU

    F-SONGOKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    He..he..he.Tất cả chỉ là nói phét.Tâm kiếm với chả thần kiếm.Như Kim Dung viết còn có vẻ thực,kiếm thuật thực sự rất khó,tại hạ theo học 10 năm ròi mà mới chỉ có thể gọi là biết .Còn như Cổ Long một thằng như tại hạ có lẽ chắng cần luyện tập làm rè ,cầm kiếm và nghĩ ra kiếm pháp =>không có đối thủ.
    SSSSSSSSSSSSS
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    DCCK là nhìn vào sơ hở của người khác mà đánh, Tịch Tà kiếm pháp cũng chỉ là một thứ kiếm pháp mà hễ là kiếm pháp thì chắc chắn sẽ có sơ hở, tuy nhiên chỉ vì quá nhanh nên sơ hở được che lấp (LHX dù có thấy vẫn không thể nào đánh kịp) bởi thế nên NBQ dùng tới lần thứ 3 thì LHX đã đoán biết trước chiêu kiếm đó sẽ đi tới đâu và dễ dàng phá giải. Trong khi đó NBQ chả làm gì được LHX, mỗi khi LHX gặp nguy chỉ cần tuỳ tiện tung ra một kiếm là NBQ không thể làm gì được.
    LHX lúc đánh nhau với NBQ thì đã luyện DCCK đến mức tuỳ tiện xuất chiêu. Nhưng, cũng như Phong Thanh Dương đã nói bao nhiêu đó cũng chưa đủ tung hoành xưng bá giang hồ, chí ít Lệnh Hồ Xung cũng phải luyện thêm 20 năm nữa. LHX mặc dù gặp nhiều cơ may võ công tăng tiến vượt bậc nhưng công bằng mà nói vẫn còn kém nhiều cao thủ, ví như Phương Chứng đại sư rõ ràng là LHX không thể địch nổi. Lúc NGH và PC đánh nhau trên Thiếu Lâm LHX cũng đã khẳng định là không thể đối địch nổi với đại sư vì lúc ấy LHX vẫn chưa luyện được chiêu cuối cùng của DCCK là "phá khí thức" do thế nếu đối đầu với các cao thủ thật sự dùng khí kình để phát công thì LHX chỉ có nước "bó tay" (cùng may là hình như không ai biết được điều này), còn đối với chiêu thức xảo diệu nhanh nhẹn thì DCCK không hề ngại vì yếu quyết của DCCK là lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, lấy thô khắc tinh những chiêu thức xem bề ngoài thì bình thường nhưng sự lợi hại của nó không sao mà lường được.
    Thêm nữa là khinh công của Lệnh Hồ đại hiệp quá tệ hại (chỉ toàn nhờ nội công thâm hậu) nên cũng chưa phát huy được cực hạn kiếm thuật. Đạon sau này LHX luyện thành Dịch Cân Kinh rồi thì chắc có lẽ là đã có thể so tài được với DPBB

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Với tư chất của LHX thì việc luyện thành Dịch Cân Kinh ( thứ thiệt ) chỉ là việc tìm ma ban ngày thôi ...

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này