1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chiêu kiếm truyền thuyết!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Egoist, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ... theo như Ma Bư huynh đệ bảo là LHX tư chất kém cỏi lắm à ? tại hạ không đồng ý đâu nhé. Nên nhớ rằng LHX là đệ tử xuất sắc nhất của phái Hoa Sơn (*********, mặc dù phái Hoa Sơn lúc này chẳng ra gì ) được chân truyền của NBQ (lại ********* cái nữa, NBQ là thứ không ra gì ) nhưng LHX rõ ràng là không kém cỏi.
    Về trí tuệ rõ ràng LHX không kém, nhớ lại lúc hắn đụng độ Điền Bá Quang mưu trí của hắn dụ Điền Bá Quang đi ra ngoài rồi quay trở lại là điều mà Điền Bá Quang không thể ngờ tới được (*********, Điền Bá Quang nếu là một tên ngu ngốc thì làm sao mà hắn làm nhiều chuyện xấu như vậy mà vẫn sống dai ). DBQ cũng nhận định rằng nếu LHX chịu khó nhẫn nhịn thêm một chút là đã có thể giết được hắn, hoặc chí ít nếu LHX kém quân tử một chút thì cánh tay của DBQ cũng không còn. Rồi trên tửu lầu dụ DBQ đấu võ trên ghế để Nghi Lâm chạy thì rõ ràng là không thể phủ nhận sự cơ trí và dũng cảm của hắn (mặc dù hơi liều mạng, lỡ DBQ không biết anh hùng trọng anh hùng thì LHX của thánh cô chầu ông bà ông vãi rồi).
    Hơn nữa trí nhớ của LHX thì... hết chỗ chê. Kiếm pháp khắc trong thạch động hắn chỉ luyện... sơ sơ mà tên DBQ đã thất điên bát đảo. Rồi khi luyện DCCK thì lại càng tuyệt vời, khẩu quyết DCCK hơn 3000 chữ mà chỉ đọc một lần hắn đã nhớ được ngay cả Phong Thanh Dương cũng phải công nhận LHX tư chất hơn người. Ờ mà nếu tư chất không khá thì làm sao luyện được DCCK đến mức ấy, thành tựu về DCCK của LHX theo nhận định của Nhậm Ngã Hành khi nghe lão nhị của Giang Nam tứ hữu Hắc Bạch Tử bảo rằng bốn mươi chiêu mà vẫn chưa tấn công được LHX chiêu nào là kiếm pháp của LHX đã vượt cả PTD.
    Rồi ngay cả chuyện luyện Hấp Tinh đại pháp mặc dù hắn có hơi bị may mắn trong chuyện tán công nhưng không vì thế mà có thể phủ nhận công sức luyện tập của hắn...
    Rồi khi luyện Dịch Cân Kinh lại được Phương Chứng đại sư bên cạnh chỉ điểm thì việc luyện thành Dịch Cân Kinh sao lại là chuyện không thể ?

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ý ta bảo là tư chất con người của Lệnh Hồ Xung ko hợp với môn Dịch Cân Kinh , lý do tại sao thì ... hờ hờ , huynh đệ biết thừa ...

    Majin-Boo

  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    theo KD thì ngay cả Kiều Phong cũng không luyện được "Dịch Cân Kinh" chứ nói chi LHX ...
    tình yêu đi nhanh hơn đường kiếm của TP
    cuộc sống khắc nghiệt hơn số phận LTH ...

  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hà hà... nhưng chắc là LHX phải luyện được thôi, nếu không luyện được thì hắn phải ngủm củ tỏi như thế là Thánh cô tội nghiệp lắm lắm

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hờ , là người thì ai chả ngỏm ? Vấn đề là trước hay sau thôi ...

    Majin-Boo

  6. Hoa_Man_Lau

    Hoa_Man_Lau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Kiều Phong giữ cuốn DCK gốc, ghi chữ Phạn, vả lại tính KP rất tự tin vào võ công của mình,và vì A Châu nên giữ cuốn sách lại, không muốn luyện thôi. Kim Dung chắc muốn nói đến hai chữ "cơ duyên" mới cho Du Thản Chi vô tình luyện thành.
    HOA MÃN LÂU
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chú Du Thản Chi nhờ kinh ướt, nhìn vào mấy cái đồ hình, tự nhiên mới luyện thành đó chớ. Đó là bản gốc. Còn bản mà Phương Chứng đại sư dạy cho Lệnh Hồ Xung thì chắc đã chuyển qua Hán ngữ rồi. Với lại, luyện Dịch Cân Kinh chưa chắc phải thông minh đỉnh ngộ quái gì. Căn bản là lòng kô tạp niệm, kô có chí cầu thắng. Như vậy thì chú Lệnh Hồ Xung nhà mình ăn chắc.
    Thứ nhất, Lệnh Hồ Xung chỉ mê mỗi kiếm pháp, còn ba cái nội công quyền cước thì cóc ngó tới. Như vậy hắn luyện Dịch Cân Kinh chỉ để cho vui, dễ thành tựu.
    Thứ hai, Lệnh Hồ Xung chỉ số IQ chắc cũng khá cao, điển hình là học hiểu được Độc Cô Cửu Kiếm. Mà nguyên lí của môn này cũng y chang Dịch Cân Kinh, khác cái 1 cái là kiếm pháp, dùng ý điều khiển kiếm; 1 cái là nội công, dùng ý phát nội công. Ai thắc mắc mời đọc lại đoạn Lệnh Hồ Xung trị bệnh ở Thiếu Lâm Tự.
    Thứ ba, bên cạnh Lệnh Hồ Xung còn có 1 vị "sư phụ" cực kì uyên thâm, tinh thông Dịch Cân Kinh là Phương Chứng Đại sư thì lấy gì mà luyện kô thành.
    Kết luận: Lệnh Hồ Xung nhất định luyện được Dịch Cân Kinh.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  8. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    - Lệnh Hồ Xung tính tình không thuần nhất , dễ nghĩ lăng nhăng ...
    - Bản Dịch Cân Kinh thứ thiệt phải luyện bằng động tác theo đồ hình chứ không phải cầm khẩu quyết rồi tụng niệm ...
    - Phương Chứng không có ở bên cạnh Lệnh Hồ Xung ...
    - Luyện nội công tâm phải tĩnh , không có tạp niệm ... Lệnh Hồ Xung luyện để cứu mạng mình ( sao lại bảo là không có mục đích ) ...
    Kết luận : Nhất định hắn không luyện thành 100% , chỉ khoảng 5 - 10 % đủ để cho sống tới Thất thập !

    Majin-Boo

  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ không hiểu thế nào là luyện được 5-10% ? Dịch cân Kinh đâu có chia tầng như CKĐND. Nhưng nói chung LHX tư chất được, chắc là luyện được DCK, gã dở hơi DTC còn luyện được nữa là ... (mà hình như cũng là để cứu mạng hắn thì phải, lol).
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Tên dở hơi ấy luyện vì vô tình lăn lộn mà theo đúng tư thế , hình như là vắt giò lên cổ thì phải ... hắn đâu có biết môn này sẽ cứu mạng hắn , chỉ nhìn mấy đường vẽ trong hình mà khí lực lập tức chạy theo ...

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này