Một chiều mùa hè... Mùa hè....nóng....nằm dài ra đọc mấy quyển đầu bếp tí hon cũ kỹ, nghe tiếng quạt vù vù bên tai ....sao thấy êm dịu thế ! Nhớ cái hồi trước , cái hồi mới mua đầu bếp tí hon , cũng chiều mùa hè, cũng nóng , cũng có tiếng quạt máy bên tai ...<cười> Lục tìm mấy cái đĩa hanson ra, nhìn nó thảm quá , cũ kỹ đầy vết trầy ,,, nghe lucy , nghe cái giọng trẻ con dễ thương của taylor... Bất chợt có một khoảnh khắc nào đấy đã cảm thấy như mình trở lại mùa hè của 4 năm trước.... Cũng lâu lắm rồi mới lại dở dở ương ương viết tâm sự ... hehe.. cũng tại chiều mùa hè...cũng tại... ----Viết tặng cho H nha , mong H sẽ luôn có những chiều mùa hè êm dịu như thế .
Một ngày nóng nữa , híchíc , cái nóng cứ như phả vào người , mệt,,,,lại còn học thi.... Nghe Nelly , hay we' hehe, dạo này ít nghĩ lăng nhăng ,ít mong lăng nhăng nên cũng ít chán lăng nhăng -> tốt Nhớ hà nội , nhớ cái rét mùa đông , nhớ nhìu người và rồi tự dưng nhớ 1 người.....ừm mà ko nhớ nữa, đi măm măm keke. Ngày đẹp , trời cũng đẹp , chỉ mỗi tội nóng ,
Không hợp thì không ép được , đã tự nhắc bản thân đến một tỷ lần gòi , thế mà...vẫn cứ cố ép....cố cố để rồi được cái gì??? Điên . Thôi , nói chung chắc bỏ nửa chừng thôi , chả làm được đâu , híc ....chả làm được...chả làm được .... Chán thật , chả nhẽ trên đời này cái gì cũng fải có duyên số seo ? hic ,,,, Chời ơi , tôi muốn nổ tung lên , cho hết bực bội , cho hết fải nghĩ ngợi đến cái chuyện quái quỷ này....tôi muốn....tôi muốn cố tiếp.... Thôi thế này là điên thật rồi , hết thuốc chữa,,,, tốt nhất là đi làm tiếp.....nào nghĩ đến tiền nào hơ hơ vẫn chưa thấy đỡ....nghĩ tập 2 nào thôi coi như đỡ rồi.... Đến là chán , sao mà mình điên thế nhỉ ? Giá bớt điên đi được một tý híchic o0o bunny2net=bunny=bún o0o
Xin loi ban nhung bi gio dang la mua dong, tuy rang co luc nong nhung minh chang the tuong tuong duoc no nong nhu the nao ban ah
Nóng ở nhà khác nóng ở đấy ....nhỉ ! ............. Ngày đẹp , trời cũng đẹp , chỉ mỗi tội nóng , ............ Chân_Thiện_Mỹ