1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHIÊU NGOẠI TÌNH MỚI

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gio_mua_dong_bac2001, 29/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHIÊU NGOẠI TÌNH MỚI

    Thưa anh em
    Chứng kiến kiểu ngoại tình này ko biết các anh chị em đã gặp bao giờ chưa?

    Số là đầu giờ chiều hôm kia (27/8) có đi qua nhà nghỉ Hoa Hồng ở Kim Liên, thấy rất nhiều CA và cảnh sát 113 đứng trước nhà nghỉ.

    Đứng xem một lát thấy mấy chú CA dẫn ra 1 nàng tầm U27 bế theo đứa trẻ khoảng 2 tuổi, theo sau cũng là mấy chú CA dẫn theo một ông tầm U30 bế theo đứa trẻ khoảng hơn tuổi. Tưởng có vụ bắt bớ mại dâm gì (nhân tiện kảnh báo luôn kác anh chị em kó ý định đi nhà nghỉ tầm này nhớ, chuẩn bị lễ 2/9, ra đường đi đứng kòn phải kẩn thận, nhà nghỉ thì nên tạm nghỉ đến sau 10/9 đê), hoá ra là chàng và nàng rủ nhau vào nhà nghỉ tình tự, dắt theo cả con cái để người nhà đỡ nghi ngờ, không may cho nàng, là chồng nàng đã rình biết và báo công an đến bắt quả tang vụ ngoại tình này.

    Sau đó, nàng, chồng nàng, bồ nàng và hai đứa trẻ lên đồn công an giải quyết. Không hiểu anh chồng sẽ xử lý vợ như thế nào???

    Cá nhân em thì đến chịu với bọn này thôi, khổ thân 2 đứa nhỏ,mới 1-2 tuổi đầu đã fải xem *** sống miễn fí, hay là chúng nó định thuê riêng cho 2 đứa nhỏ 1 fòng nhở, hoặc lại hay là chúng nó deck ngoại tình j mà chỉ mang 2 đứa kon đến .......dạy học............thị phạm tại chỗ
  2. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Đúng là pó cả tay lẫn chân
  3. changragi

    changragi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bọn này bệnh hoạn quá. Ko hiểu chúng nó nghĩ gì khi mang trẻ con vào đó. Tởm!!!!!
  4. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn gian phu dâm phụ kia đúng là tội lỗi không để đâu cho hết. Mà cả cái ông chồng đi báo công an kia làm thế cũng dã man quá, đành rằng là hận quá nhưng thiếu gì cách, không nghĩ gì đến tương lai con mình cả. Khổ thân hai đứa trẻ con quá.
    C''est la vie!
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cậu chồng cần gì báo công an.Nếu không cho nó biết thế nào là lễ độ,thì cứ lấy tro bếp trộn ớt bột và mùn cưa +vôi bột mà rắc vào chúng nó như trẻ con xem chó tơ nhau ,phải của đó cứ ăng ẳng mà lôi nhau chạy,không dứt ra được.
  6. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Việc ngoại tình thì có liên quan gì đến công an nhỉ? Người mở topic nghe người ta buôn dưa lê lệch lạc rồi lên đây buôn cũng lệch lạc nốt rồi.
  7. nguyenhainam1973

    nguyenhainam1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bọn họ quả thật là đen hết chỗ nói
    Trốn vào đến đó rùi mà vẫn còn bị tóm
    Lẽ ra anh chồng nên bình tĩnh một chút....gọi công an làm đêcks gì...........sao lai hâm thế
    Thích thì tự mình giải quyết cũng được mà
  8. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật như bịa.........đúng là bó.....chấm còm
  9. tunvantit

    tunvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy, cuộc sống hay thật đấy!
    Sao con người ta cứ thích ngoại tình làm j nhỉ. Tôi chẳng biết sau này mình sẽ như thế nào? Đúng là ko ai nói trước được mọi thứ đặc biệt là chuyện tình cảm. Nhưng đây là hạnh phúc của một gia đình lại đem ra đánh đổi lấy xúc cảm đê hèn cho về bản thân mình.
    Tôi có một người bạn, anh ta nói rằng đến 80% đàn ông là nghĩ đến một người phụ nữ khác ngoài vợ mình và còn cho rằng tôi nên chấp nhận chuyện này là một thực tế hiển nhiên. Nhưng có một điều chắc chắn là trong số họ có đến 90% là ko muốn và sẽ không từ bỏ gia đình của mình. Có lẽ họ quá ích kỷ!
    Có một giây lát nào đó tôi nhìn thấy một người và xen lẫn vào đó là chút tình cảm nhưng nó chỉ dừng có thế không bao giờ để mình đi quá. Đấy là bây giờ còn sau này thì tôi chẳng thể đoán được nhưng tất cả mọi việc tôi làm hàng ngày điều duy nhất mà tôi nghĩ đến đầu tiên là đứa con của mình. Liệu đây là yếu tố an toàn không nhỉ??????????????
  10. dunglovekhanh

    dunglovekhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    So that, lu nay tom qua.

Chia sẻ trang này