1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chiều nhớ tiếng... Tây Ban Nha! - CẢM XÚC LẦN ĐẦU HỌC TIẾNG TÂY BAN NHA......

Chủ đề trong 'Tây Ban Nha' bởi ca_dao, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Một chiều nhớ tiếng... Tây Ban Nha! - CẢM XÚC LẦN ĐẦU HỌC TIẾNG TÂY BAN NHA......

    Có một chiều vào box, và nhớ tiếng TBN lắm lắm. Cái khoảng thời gian đến với tiếng TBN chưa được là bao, không chừng chỉ là một năm dăm tháng vài ngày. Và cũng độ chừng một khoảng thời gian như thế xa tiếng. Xa theo nghĩa không được "cắp sách đến trường" hola, adios cùng với mọi người... Chứ kỳ thực TBN nằm ngay chính trong tim mình. Có những lần xem phim, vào Carmen ngồi lắc lư theo nhạc, nghe được từ TBN nào lại lấy làm khoái trá, hoặc có khi chạy xe ngoài đường tự xạo ra hai nhân vật, một ta, một mình mà chào nhau những câu chào thông thường nhất. Còn thì... trả lại cho thầy, cho lớp.
    Cũng lạ, mê ngôn ngữ, nên đụng tiếng nào có cơ hội học cũng học, và cũng chẳng có tiếng nào gọi là nên cơm nên cháo, nói tiếng Anh cứ như người Anh... nói tiếng Việt. Tiếng Tàu còn lại dăm chữ sân, si, ái, ố. Tiếng TBN giờ ngẫm lại, chắc có nói cũng được như bò rống mỗi khi ra sân đấu.
    Riêng cái tiếng TBN này, chẳng hiểu sao lại yêu đến thế. Bây giờ cứ bảo tự học hoài vẫn là chơi... nhiều hơn học. Đăng ký tham gia box này từ những ngày đầu tiên nhưng xem ra số lần ghé vào e còn ít hơn đầu ngón tay. Nhưng kệ, dăm lúc, đôi khi, nhớ những hola, gracias, adios thì cũng vui lắm rồi.
    Đã yêu thì ắt có ngày gặp lại.
    Viết lung tung cho một tình cảm. Ai đó đọc đừng cười. Coi như một lời xin lỗi cho những hẹn hò trể nãi của một kẻ nói "chẳng ra làm."

    ca_dao
  2. let_it_down

    let_it_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Hola! Tui học tiếng A, rùi mới nhảy sang espñol, bi h vẫn bì bõm học español, quên tiếng Anh nhiều lắm. Bi h thì ko thể nào từ bỏ tiếng TBN được, hình như nó ngấm vào máu thì phải. Mà khi tui bắt đầu học tiếng thì có ý thức gì đâu cơ, thấy bọn nó thi nhau nào là Trung ,nào là Nhật..., mình thì vốn chẳng thích giống số đông, thế nên nhảy sang học tiếng TBN, để đến bi h ko quên nó được. Từ ngôn ngữ rồi đến các thứ khác,nghe nhạc này, học "tocar la guitarra" để chơi Flamenco nhưng khổ thân, chẳng có năng khiếu nên học vất vả và học ngu quá nên Ông thầy tống cổ, thôi thì đành chú tâm vào tiếng vây. Đọc chuyện TBN nưa chứ, tím hiểu mọi thứ về cái xứ sở này, mà vẫn thấy chưa đủ, như con người ta yêu vậy,chẳng biết yêu bao nhiêu thì cho đủ, hôm nay đọc bài của ca_dao mà thấy xúc cảm nên viết vài dòng vậy.
  3. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    (Tạp văn)
    Ngày .... tháng......
    Mùa hạ đã bắt đầu đến, không nhớ là cách 2 tuần hay một tháng hay lâu hơn nhưng bắt đầu bởi những cơn mưa.....
    và khi xa nhà thì ta hay so sánh với mưa Hà Nội. Như có chút gì mằn mặn, không dữ dội, không nặng hạt nhưng cũng đủ làm bạn ướt át, bạn né tránh nó bằng cách đi nép dưới những ban công nhỏ và không liên tục ...
    Và những trận mưa đó, như tín hiệu đầu tiên cho một mùa mới, cây cối bắt đầu ra lá, những cây sồi, cây bạch dương.... dọc hai bên đường.....Gran Vía Catalanes, Passeig de Gracia, Diagonal đúng như tên gọi_đường chéo của thành phố, trong các công viên, các Plaza, trên những ngọn đồi quanh thành phố màu xanh bắt đầu thay thế cho hình ảnh những cành khẳng khiu ..... và nhanh đến mức bất ngờ, khi mà bạn chưa kịp để ý đến thì cả thành phố giờ đã nhuốm một màu. Thế là đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, mưa đi và nắng tới.
    Nắng. Tại sao người tây ban nha lại không có từ "nắng" như của ta nhỉ? chỉ là "el sol" cũng giống như từ "mặt trời"..... Không biết là sao.....Nắng chói chang nhưng không đem quá nhiều nhiệt lượng. Bạn có thể đi dưới nắng cả ngày mà ko cảm thấy ngột ngạt như ở nhà bởi đã có gió.
    Gió. Gió Địa Trung Hải, mang theo hơi nước và dường như mang cả ngành du lịch đến cho thành phố.
    Cả thành phố mùa này đầy khách du lịch, khách châu âu thì khó phân biết, lẫn trong dám dân châu âu hỗn độn, chỉ dễ nhận ra là mấy chú Tàu Khựa hay Nhật Bổn mặt mày bẹt dí dị trên người trang bị lỉng kỉnh máy ảnh, máy quay.... dân có tiền. Họ đến thành phố chỉ để ngắm nhìn những toà nhà, Sagrada Familia, casa Balló, casa Mila.....còn việc nghỉ ngơi, tắm biển thì bãi biển thành phố ko phải là địa điểm lý tưởng. Ở đó..... costa Brava, Siget hay Tarragona.
    Bãi biển. Đối với tụi con trai chúng tôi thì đây là nơi có nhiều tò mò. Khi đi trên tàu, đã thấy lố nhố mấy em tây nhồng nhộng, hay lém, chuyến này quyết ra bãi gần nhà khám phá tận nơi nhưng hèm một nỗi không mang được kính râm, cay quá, chắc phải vùi mình xuống cát cho đỡ ngượng....jo.
    Barcelona mùa Uefa Euro đang tới.
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    TÂY BAN NHA...!!!!​
    Long đong lận đận quá.... Yêu tiếng Tây Ban Nha đến chừng nào....nhưng không biết có phải là mình có duyên với nó không nữa.....Đến giờ này vẫn chỉ là tự học, tự phát âm, tự hát theo ca sĩ......
    Yêu âm nhạc, yêu Gloria Estephan, Jennifer Lopez, Julio Iglesias, yêu các bài hát tiết Tây.... nhưng cũng chỉ là nước đổ đầu vịt, hiểu câu được câu không.... Chỉ còn nhớ lần đầu tiên học cầm cuốn sách tiếng Tây Ban Nha là vào một mùa đông, lạnh lẽo......
    Khi đang lỡ Metro, một mình buồn bã....nhớ GĐ, nhớ bạn bè ở TPHCM,....Lạnh lẽo quá, chỉ nghe được một người hành khất đang hát :
    "This is the time when you need a friend,
    You just need someone here.....
    Some many times with the night I will spend
    Thinking of you when you''re not here...​
    "
    Lạnh quá, buồn quá,...phải ngủ ở ngoài đường....nhớ quá....Để lại 1USD và đi lang thang ..... nhớ lại những thời gian mình đang cùng vui đùa với cả nhà.... còn bây giờ xung quanh chỉ co tuyết...và tuyết......
    Lang thang đường phố trong cái lạnh lẽo cố tìm một cái gì đó để quên đi, cố nhớ một ai đó để không còn buồn....Rồi ngay tiệm sách cũ, vớ được một cuốn Espanol en 90 Jours.....rồi mua đại, đọc đại cho quên đi mọi thứ.....
    "Chi va piano va sano
    Chi va sano va lontano".....​
    Mình đã đến với Espanol cũng từ đó .... rồi "lận đận" cho đến tận bây giờ.....Vốn từ cũng chỉ dừng lại ở cuốn sách đó mà thôi....
  5. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã được chuẩn bị cho chuyến đi. Chẳng còn bao lâu nữa sẽ gặp lại mọi người, gia đình, bạn bè, ko biết có nhiều thay đổi ko, hồi sáng đọc tin trên vnespress thắy Hà Nội đang giải toả đường Tây Sơn và Vọng, mừng lắm vì thành phố đang chuyển mình với nhiều hứa hẹn, 8 tháng rồi chằng nhiều mà cũng chẳng ít, nhưng nhanh quá, có lẽ tại tại ở đây chẳng làm được gì, với ngần ấy thời gian ở nhà chắc cũng khối việc.
    Nghĩ tới tối đầu tiên khi về nhà sẽ làm gì, hoặc là cùng gia đình hay sau đó sẽ lôi mấy thằng bạn, chạy đi ngó lại phố phường Hà Nội, dù mình chẳng phải là dân HN. cũng hơi tởn vì chắc bụi và nóng lắm.
    Vừa sớt Web vừa nghe lại "Có một dòng sông đã qua đời" mà cảm thấy nhạt nhoà quá, đã nhiều lần hóc khi nghe bài này vậy mà bây giờ chỉ là kỷ niệm thôi, lại quên cả lời nữa.
    ............................................
    ..................................................................
    Lại còn thế nữa hả trời, bạn gái chú bạn gọi điện hỏi thăm nó, nghe mà thèm bạn nó quá, hhhehhwwhw.
    hẹn gặp lại các bạn.
  6. let_it_down

    let_it_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Về được ba tuần, ở nhà mãi cũng chán và điều tồi tệ là cảm giác vô dụng khi không làm gì đó. Thỉng thoảng nhớ TBN ghê ghớm, nhưng buổi tối salir với bạn bè, những momentos inolvidables. Mặc dù ko ở TBN thâm niên nhưng cũng có gì để nhớ chứ. Về nhà cũng hay và vui nhưng ồn ã quá. Đôi lúc buồn... và vẫn
  7. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    hai con khị nghe bông điên điện và khóc trong công viên ké ké ké
    ....
    về nhà thì lại nhớ lúc đi, đi thì lại thèm về, hế hế hế, đời là thế !
  8. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    ứ phải em. Ở Vn em đc làm những việc trong những câu chuyện hay nói trong các bữa ăn ở BCN.... hé hé
    Còn 1 tháng nữa là lại "chiến đấu" bằng mồm rồi, thảm lắm.
    M@
  9. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối SG mưa, chạy xe ào ào về nhà. Và tự dưng trên đường đi, tiếng TBN "rớt" vào đầu. Tự mình phân làm hai vai A - B nào đó và hội thoại theo kiểu tiếng Bồi. Những Hola, Bueno xuất hiện thật vui nhộn.
    Cũng có nghĩa đã gần 02 năm xa tiếng TBN. Một năm học bữa đực, bữa cái... Gấp đôi ngần ấy thời gian chẳng ngó ngàng gì tiếng, ngoài dăm bữa vào đây đọc nhẩn nha, dăm bữa gặp vài câu tiếng TBN, đọc mà biết nghĩa vài từ. (Ngay cả chuyện, dịch bài viết này sang tiếng TBN sẽ càng không tưởng). Nhưng, kệ, chờ đợi một thời gian nào đó.
    Nhớ tiếng, nên chúc những ai đang học tiếng, đừng đứt gánh nữa đường như tôi.
  10. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Như mọi người trong box em cũng iu español.
    Nhưng cảm xúc lần đầu mới học thì không khoái nó lắm
    Năm đầu tiên mới học , trùi ui là trùi , thi thoảng cứ như đi vào mê hồn trận , và nhiều khi có không ít những suy nghĩ mông lung vớ vẩn
    Lắm khi profesor giảng con cua mà ta lại tưởng là con lợn Khổ thế đấy ! Hoặc lắm lúc ta không hiểu A là gì , hihi ta hỏi thầy , mà thầy cứ giảng A là B , mà cuối cùng thì ta đâu có bít B là cái chi đâu . No problema . Mọi thứ vẫn rất đáng iu , thầy vẫn đáng iu và trải qua nhìu thang bậc cảm xúc , ta vẫn khoái học español .

Chia sẻ trang này