1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chiều nhớ tiếng... Tây Ban Nha! - CẢM XÚC LẦN ĐẦU HỌC TIẾNG TÂY BAN NHA......

Chủ đề trong 'Tây Ban Nha' bởi ca_dao, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. julia_razon

    julia_razon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ặ hoĂ ra hôm 'ó Vỏằ"ng hiỏằfu thỏĐy dỏưy con cua thành con LỏằÊn à???thỏ vỏôn còn tỏằ't chĂn vơ hôm 'ó Bỏằ'c tặỏằYng thỏĐy 'ang miêu tỏÊ nhÂn vỏưt nào trong lỏằ>p mơnh ma lúc 'ó Bỏằ'c tặỏằYng là Vỏằ"ng hay Nu gi 'ó HoĂ ra lỏĂi là con Cua cặĂ 'ỏƠy bÂy giỏằ mỏằ>i biỏt 'ỏƠy chỏằâ hâ hâ
  2. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    hé , Bốc hơi bị lộn xộn đấy nhé !
    Hèn nào hôm đó Vồng thấy Bốc mặt cứ nghệt ra , mắt nhìn xa xăm , hì hì
    u?c wings s?a vo 20:10 ngy 06/10/2004
  3. julia_razon

    julia_razon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vì hôm đó nghệt ra vì chưa hiểu tại sao thầy miêu tả Vồng mà lại có tận bao nhiêu là chân thật khó hiểu .chắc lúc đó mặt của Bốc chắc giống hôm nay khi Vồng bảo với Bốc là:
    thời gian của một fút tuỳ thuộc vào việc đứng fía nào của toilet ahhahhahhahah
    que bien cuando ya he entiendo que sinifica .
  4. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    lá la là là la la.............
    ".........la madre de esta mujer es la hija de mi madre......"
    Cada día estamos 5 minutos ( e hèm ) ELE - O - CE - A - ESE
    u?c wings s?a vo 14:35 ngy 03/10/2004
  5. julia_razon

    julia_razon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ồ la ố la !!!!!!!!!!!!!1
    ..................pero para mí ,cada día............... estoy...............................mas de 5 minutos
    babes???
  6. nadie

    nadie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngày...........
    Lâu lắm rồi đáo qua box này nhưng chẳng thấy có gì thú vị, hôm nay muốn viết một cái gì đó đành ghé topic của anh ca_dao. Cám ơn anh.
    Tiếng tbn đến và học tiếng tbn thật tình cờ, để giờ đây nó như đã ngấm vào máu ... và hơn cả thế ... mặc dù chỉ mới tập toẹ vài ba từ học mót được.
    Chưa được đến TBN nhưng mong ước lắm, đó hẳn là một đất nước đẹp đẽ lắm, qua văn thơ, tranh ảnh, báo chí, đất nước của bò tót với những đấu sĩ kiêu hùng, của các cô gái latin nóng bỏng...
    Nhưng cũng chỉ là gián tiếp thế thôi.
    chẳng biết ở nơi ấy mọi thứ thật sự thế nào, có tuyết ko nhỉ, chắc cũng có chứ bởi nó ở châu âu mà, lại còn gió mùa đông có bắc không nhỉ?
    Gió mùa đông bắc và Tết.
    Những người VN đi xa chắc nhớ nhà lắm, và chắc là nhớ nhất là cái không khí Tết trong làn gió lạnh, rét căm căm là thế vẫn phóng xe đi chơi.
    Năm nay gió mùa đông bắc về sớm, cơn gió lạnh đầu tiên báo hiệu một mùa đông tái tê, một cái Tết trong xuýt xoa đây chăng. Thế nhưng đó cũng là một nét chấm phá không thể thiếu của Hà Nội, là điều tạo ra sự khác biệt giữa 2 miền và cũng có thể là điều đã hun đúc lên tính cách của người Hà Thành, trẻ trung vui tươi nhưng cũng rất sâu lắng.
    Nhiều lần anh bảo với mình rằng: nếu em thích mùa đông, thích nhạc TCS đời em sẽ vất vả. Những lời nói đó của anh cứ in vào tâm trí mình, thôi rồi, có ai lại muốn đời minh vất vả đâu, muốn sửa lắm nhưng tính cách mình nó thế, chẳng sửa được mỗi khi đông về, thây kệ nó vậy. Vẫn thích mùa đông với những tối co ro ngồi cùng bạn dưới gốc bàng đã trơ lá, nem chua rán hay lạc rang, ngô nướng, thôi thì cái gì cũng được không quá quan trọng, với cốc trà nóng hổi rồi ngồi ngó ra phố, nhìn người, nhìn xe và cả những cái lá lon ton
    Đó thật là những phút ấm áp mà mùa đông mang lại.
    "Rét nhiều nên ấm nắnh hanh
    Đắng cay lắm mới ngọt lành đó chăng"
    Được nadie sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 05/10/2004
  7. nadie

    nadie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Bước ra đường vào sáng sớm, nắng và gió nhè nhè, như anh nói thì chỉ còn thiếu những cái lá sồi nữa thôi là em sẽ cảm nhận được cái không khí ở nơi đó, chỉ khác là ở đây, trên quê hương chúng ta, cảm giác trống vắng cô độc bị thay thế bởi sự chan hoà. Ta đi len chen trong cái dòng xe cộ hối hả, bao bọc là mùi của xăng dầu, mùi bụi đường, của những đống rác, cái mùi của một cơ thể lở loét, một xã hội nhọc nhằn, bon chen với đủ thứ cám dỗ.
    Được nadie sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 05/10/2004
  8. nadie

    nadie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    mùi và cảm giác..........
    Có thể nói về Việt Nam như là đất nước nước của vô vàn mùi mà ta bắt gặp ở bất cứ nơi đâu. Trên đường, hè phố, trong công sở, ở những nơi công cộng hay những nơi riêng tư nhất. Nói những điều này có nghĩa ko phải ở các nước khác không tồn tại những cái tương tự nhưng có một điều ở ta mọi thứ mùi đều bình đẳng, từ những mùi thanh tao đến những thứ được coi là xú uế, từ những cái mà bạn muốn thưởng thức đến những cái bạn ko muỗn tiếp nhận tất cả đều diễn qua mũi bạn ở mọi địa điểm, đẹp đẽ sang trọng hay ngõ cụt cuối phố và những thứ đó trộn lẫn làm nhiều khi không thể phân biệt.
    Sáng.
    Ngang qua phố, sau một cơn gió nhẹ, ập vào mũi là mùi, mùi và mùi. Nếu may mắn đầu tiên sẽ là mùi của sưong sớm, của hoa của lá, mùi của phố phường từ các quán cơm, phở, bên cạnh là mùi của cống rãnh, mùi của chuột chết, của rác thải. Chọn một quán phở quen, đặt mình xuống ghế gọi một bát, mùi của hành, mắm thơm béo và ko thể thiếu mùi của giấy ăn vứt bừa bãi trộn trong đó là mùi của đờm, dỉ mũi hay phảng phất dưới dép ai đó là mùi của ***. Bạn vẫn ăn, thưởng thức bát phở của mùi một cách ngon lành và không quên để ý đến những bàn bên cạnh, chếch sang trái những cô ả vừa ăn vừa đang cười đùa một cách ngả ngớn trong những ánh mắt thâm quầng, quây quanh các ả là mùi của son phấn, của nước hoa rẻ tiền, tự đoán họ là gái làm tiền đi ăn sáng vì cũng từ đó toát ra cả mùi của chất cao su trong kẽ ngón tay, mùi của những căn bệnh phong tình mãn tính, đích thị là mùi của một cơ thể lở loét, mùi của tiền bạc.
    Ăn một cách vội vã vì không thể ngồi gần những cái ghê ghê, tránh những thứ nhớp nhúa ra giúi tiền vào tay anh chủ quán mặt nhờn mỡ với mùi của gia vị, của mồ hôi quyện lẫn mùi hôi nách, tự nhủ thầm chắc hắn 1 tuần chưa tắm.
    Lách xe, chưa kịp nổ máy, một chiếc toyota đen sang trọng đã chen vào, xuống xe là 2 người, một nam một nữ, một trung tuần còn người kia trẻ trung, diện một bộ váy hồng. Họ làm mọi ngưòi chú ý vì ở họ bay ra là thứ mùi sang trọng, dưới làn da béo đỏ của người đàn ông, từ những lỗ chân lông mùi của sự hưởng thụ, của tiệc tùng ú ụ hay của những đêm chác táng, còn cô gái là mùi của dịu dàng quý phái, xen với mùi chua ngoa và lợi dụng.
    Bỏ lại đó quán phở, lang thang trên con ngựa ăn xăng, đi cho đến lúc cổ khát khát, ghé vào một quán nước dưới vòm bằng lăng, xin cụ bán hàng một cốc chè xanh đá rồi trò chuyện về con phố, góp vào là những câu chuyện thời sự hè phố của anh sửa xe đạp. Lao động có một thứ mùi thật khoẻ khoắn, chắc nịch.
    Đi tìm một cảm giác thoáng mát, tĩnh tại, chui vào công viên có hồ nước, ngồi xuỗng ghế đá nhắm mắt và điều hoà nhịp thở. Không khí thật trong lành, mùi của nắng qua kẽ lá, của cỏ mới nhú với mùi của nhựa đã se khô. Nhưng không được lâu, kéo về với thực tại một đôi tình nhân thoảng qua để lại những cảm giác mới. Mùi của tình yêu, một thứ mùi khó tả, mùi của thuỷ trung cao quý và đẹp, nhưng không chỉ có thế, nằng nặng và tiềm ẩn đi sau là mùi của ghen ghét, của nhục dục, sự phản bội hay chia ly .
    Về đến nhà khi mà mũi bắt đầu bão hoà mệt mỏi về mùi.
    đêm yên tĩnh xuống, hình ảnh của một người lại bất chợt hiện về, biết rằng thế là sau 3 năm mình đã lấy lại được cảm giác đã mất, nhớ và khe khẽ một bài ca của TCS
    " Từ khi trăng là nguyệt.........
    từ khi trăng là nguyệt.........
    em tôi phút đó tình cờ"
    Mùi của nhớ.
    Được nadie sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 05/10/2004
    [/quote]
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Anh ca-dao oi, em phone, sms, email nhan anh di hoc hoai ma co thay anh di hoc dau.
    Vay ma gia bo vao day THAN THO la minh nho tieng TBN.
    Em nghe cac chi trong lop bao voi em la: c_d do ah, no khong di hoc dau em oi, biet lam ma.
    Vay do, anh dung mong em nhan tin ru anh di hoc nua nhe''.
  10. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    HN thân mến,
    Nỗi nhớ đó thực tình có thật. Và cả việc sắp xếp đi học cũng là một nỗ lực hết mình luôn. Nhưng, đang có nhiều thứ dở dở dang dang, và cả một số chuyện đang lấn chiếm thời gian nữa.
    Đừng giận anh mà tội nghiệp. Và thỉnh thoảng vẫn email, sms, và alo đi chứ. Ít ra, không rảnh rỗi ngay trong giờ học, cũng có thể rảnh rỗi giờ khác để cà phê mà.
    Chúc em vui nhé

Chia sẻ trang này