1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chiều nhớ tiếng... Tây Ban Nha! - CẢM XÚC LẦN ĐẦU HỌC TIẾNG TÂY BAN NHA......

Chủ đề trong 'Tây Ban Nha' bởi ca_dao, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nadie

    nadie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngày...... ( bắt chước bác cabalo cái)
    Thế là đã hơn một tháng rồi anh xa HN, chính xác là bao nhiêu thì em chẳng có thời gian để mà như mấy thằng ngớ ngẩn ngồi bóc lịch ra đếm rồi khoe ra cái con số của sự lãng mạn, nhưng quả thật một tháng đã qua thật dài và càng dài hơn khi giờ đây mang cả nỗi nhớ về anh.
    Em và anh quen nhau chưa lâu nên nhiều khi muốn viết cho anh tất cả nhưng rồi lại nghĩ là không nên, qua thư, qua chat... tất cả đều trên net mà như mấy lần anh nói, qua net chẳng thể tin được điều gì, tất nhiên là đối với những người bạn chưa thân thôi. Thế giới thật đã có chán vạn sự lừa lọc rồi nữa là cái thế giới ảo này, nơi mà ai cũng cố đánh bóng mình làm cho gợi cảm hơn, hấp dẫn hơn hay ít ra là một chút nhí nhảnh.......
    Vậy xin hẹn ngày anh trở về, lúc đó sẽ không cần gì cả, net không, movil chẳng cần, thư từ cũng bỏ. Mọi thứ sẽ là như nó vốn là.
  2. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào Nadie,,,
    Lâu không gặp em nhỉ, bi giờ gặp em chắc chỉ muốn hôn một cái vào mồm em.
    Dạo này lười viết quá chỉ lên đọc tin thôi nhưng 2 chú mốt chẳng làm việc gì thành thử hơi bị hẻo.
    Thôi, chúc mọi người vui vẻ trong năm con gà.
  3. rocafort_2004

    rocafort_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
  4. let_it_down

    let_it_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    hehehe..., mình biết bác Caballo thích em nào rùi, cứ khoe khoang mãi nhưng ko chịu nói ra, bh thì mình đã bít rùi, hehehe...bí mật mãi rồi cũng đến người thứ mấy chục bít được...
    Tản mạn tí : Tiếng bh vẫn chuối lắm, thế mà mang tiếng đi học Master đấy, Master chó gì ( nói bậy tí, vì tự nhiên thèm chửi đổng qúa , bác Mod, Hau_k5 mà khóa em thì cứ khoá nhé)! Ngồi nghe giảng mắt thì ríu lại, ngày nào h đấy cũng bùn ngủ, hôm nào nốc 1 đống cà fê thì chống chọi được nhưng đờ đẫn hết cả người...mk! Cũng có hôm bài giảng hay,nghe hiểu nhiều nhiều thì cũng thấy sướng sướng, lại có hứng học. Có hôm cả lớp nhìn nhau vì "thằng" thầy giáo ( perdona ) giảng trên trời dưới đất cài khỉ gì ấy,ké aburrimiento!. En teoría thì phải học nhiều lằm, phải đọc cũng rất nhiều nhưng de hecho, es harina de otro costal.. Nhớ ngày xưa bắt đầu học tiếng, khó nhăn nhở, nhưng thích và nhàn tênh, thế mà bh, ...ôi cuộc đời...cố cho hết 2 năm vậy.
    OJO: Hình như mấy bác Mod dạo này bận cưa gái thì phải, cho em làm mod với! E hứa sẽ không đi cưa gái mà tậo trung vào xây dựng box TBN ngày 1 tốt đẹp hơn.
    Distance makes love
  5. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ, tớ hơi bị thích quyền lực, ứ ừ, tớ không buông chức mod ra đâu, bạn ngựa đực bảo gì thì bảo, hwhwhwh
    em na đi ề, bảo là ai cũng làm ra vẻ nhí nhảnh đáng yêu trên này, thật là đúng quá đi...
    anh thấy em dễ thương, nhí nhảnh hết biết,......
    ---------------------------------------------------------------
    cuộc sống này hay thật đấy, trôi về đâu hả mày, ok đê, tao không chèo đâu, cho tao xem bờ bế lạ của mày,,,,
    nhớ tiếng tbn à, bây giờ thì ám ảnh catalan hành hạ đây, tìm một lớp mà có khi không có time mà học
    lại còn con tesina comiendo cabeza nữa chứ, trời ơi là trời, đến đâu thì đến, duyên phận phải chiều
    mê rồi đấy, làm gì thì làm đi , nhanh lên...,......
  6. Guest

    Guest Guest

    Dịch hộ tớ 2 câu này với cả nhà ơi
    Jantar de despedida na casa do chefe!!!
    PS: Continuo bixado. Ontem torci o p�.
    Cảm ơn mọi nguời nhiều
  7. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    câu này ứ phải tiếng TBN, lại càng ko phải tiếng Việt
  8. cunhu

    cunhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác phải đi Bồ Đào Nha chứ sao bác lại book vé lạc đường sang TBN thế này, chả may cái bọn Mafia Có Cánh (Wings) Ngựa Đực, Rồ04 , Hauk5 nó khuủng bố bác thì sao, thôi để em trả bác về lại BĐN nhé
    câu 1 là Hôm qua tôi ăn bữa tối chia tay ở nhà sếp
    Câu 2 : Bixado em chả biết là gì, còn continuo là tôi tiếp tục,ontem torci là hôm qua tôi ho còn o p.. gì đấy mà bác post em chả đọc được gì cả.
  9. nadie

    nadie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đang định tý toái viết lách vào đọc thấy chị bouldergirl cũng là mod ở box nào đấy mà vào đây viết thế này mất cả hứng, cái này hình như ko phải tiếng tbn rồi.
    Anh Ngựa đừng có mà ăn nói linh tinh nhé, hôn với hiếc đi mà ấy với bạn gái anh ấy.
    Các bác mod làm sạch cái topic này đi, cảm xúc mà thấy mọi người vào post linh tinh quá, để em còn viết. xoá cả bài này của em đi.
  10. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc thì làm gì có khái niệm, tớ là tớ cũng muốn thơm bạn na đi ề như anh Ngựa tân.

Chia sẻ trang này