1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chiều nhớ tiếng... Tây Ban Nha! - CẢM XÚC LẦN ĐẦU HỌC TIẾNG TÂY BAN NHA......

Chủ đề trong 'Tây Ban Nha' bởi ca_dao, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigbird

    bigbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    thơm vào đâu ạ ?
    Anh Ngựa TÂN anh ý thơm vào mồm mà anh
  2. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ mới fát hiện được con máy ghẻ cũng chụp được marco, lâu rồi ko viết gì trong này post lên cho cái mục này đỡ bị chìm nhỉ chú bigbird nhỉ
    theo đuổi
    nhận lời
    Được caballo78 sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 06/03/2005
  3. evian

    evian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cho xí xọn vào đây chút, các bấc đừng đuổi cổ em nha!
    Thật ra buổi đầu học cái thứ tiếng này ko có ấn tượng gì ngoài người giáo viên, đang lơ ngơ vào lớp muộn thì có 5'' mà bác ấy đuổi ra khỏi lớp luôn.
    Thế là tan tành một buổi học. Hôm sau vào lớp, tự nhiên thấy đau đầu ghê, có thứ tiếng gì đọc mà nặng nề, chậm chậm còn hiểu lỏm bỏm, ông giáo mà bắn hết tốc lực thì..bó tay xin hàng luôn.
    Mới học đc có mấy buổi, trình độ chẳng đâu vào đâu hết trơn àh. Tiện đây các bác cho em hỏi luôn, làm thế nào để nghe tốt cái thứ tiếng khỉ gió này ạh, đa tạ!

Chia sẻ trang này