1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chú Cún nữa nè!Nhập hội với nhé!@.@

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi HyK, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Em có người yêu chưa?
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  2. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Qua sông thì phải lụy đò, muốn vào chuồng cún thì phải lễ lạt tới lão làng SilverMoon này đó
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Em đừng có nghe lời lão thầy dùi Silver kẻo tiền mất tật mang. Muốn ra mắt hội cún cứ nhờ ghost này dắt tay đi giới thiệu cả làng là được.
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc khặc, các chú này "chăn dắt" em ý ghê wá! Lại được cả cái em pc82 nữa chứ, hé hé hé
    Chẹp, welcome tu 1982 club, CLB của những con cún! Chào em!
    [​IMG]
    Never say Never
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    MMF mà là nàng công chúa mít ướt thì chắc té thẳng cổ luôn ạ. Híc , người ta thành viên mới mà đã thấy các bác nhẩy vào bắt nạt rùi . Ghê quá .
    --=> Đệ nhất hiền dịu, tốt bụng, chung thuỷ ở cái box 82 này không ai ngoài MMF .
    Em ơi, có thắc mắc rì cứ ra đây hỏi anh, anh hướng dẫn cho
    Tình anh ví như là biển cả
    Tình em ví như mẩu san hô
    Biển thiếu san hô... biển không chết
    San hô thiếu biển... chết cứng đơ !
    Hơ hơ ...

    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 03/11/2002
  6. HyK

    HyK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này thì HyK ngất ngay tại chỗ, không kịp ngáp một hơi nào gỡ gạc rồi các bác ơi!!! ạc ạc.... Các bác có cho em sống để tiếp tục còn được thấy mặt các bác không ạ??? Em bây giờ đang ở xa nhưng nếu các bác cho em sống thì ít bữa nữa "may ra" được diện kiến các bác nếu các bác đều ở HN cả....
    Đương nhiên là có khó khăn gì thì đều phải tìm đến "ma cũ" chứ gì.... Ma mới tò te biết gì mà....:D Mong các bác giúp đỡ nhều nhều....Thanks all!!
    ( Đặc biệt cám ơn bác MMF nhiều nhé!!! ; ) )
    Tiếng thơ ơi yêu mến Gửi đến nơi hoang vu Một tình thơm chưa hết Chìm sâu trong xa mù....
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Em ơi!
    Em bị bọn nó lừa hết rồi.
    Xin giới thiệu với em anh đây là "Kẻ tử tế nhất trong những kẻ mất dạy".
    Em hoàn toàn có thể tin tưởng ở anh.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có chú Kankuli mất dạy thôi nhá... ... đừng lôi tôi vào.....
    Tôi tử tế lắm
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  9. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ối trời , cái thằng MMF này hay nhỉ ... Được HyK cảm ơn nhá ... khao đê ... Bắt nó khao đê anh em ơi ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  10. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    chuối!~
    mỗi ông một giọng,mà toàn những giọng của "cáogià có bộ mặt cừu non"
    theo tớ,ấy là cún thì cứ tự nhiên vào chơi, không cần hỏi xin ai hết,hì!
    à,mà nghe khẩu khí thì cũng có vẻ đúng là một cô cún của 82 rồi:Dễ thương,cá tínhvà..tinh khôn!

    dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    anh nắm tay em bước dọc con đường vắng...

Chia sẻ trang này