1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chủ đề của các cựu chiến binh VN?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi levanle2001, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levanle2001

    levanle2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Một chủ đề của các cựu chiến binh VN?

    Đọc 60 trang chủ đề chiến tranh Vệ quốc của các cựu binh Hồng quân mà bác danngoc dày công tìm kiếm và dịch thật vô cùng hấp dẫn.

    Thế tại sao không có một topic cho các cựu binh VN nhỉ? VN ta, với 4 cuộc chiến tranh trong thế kỷ trước, hàng chục triệu người trực tiếp và gián tiếp tham chiến, hàng triệu người đã ngã xuống, hàng nghìn anh hùng cũng như bao nhiêu vạn người lặng lẽ hy sinh, vậy mà chưa có một địa chỉ online nào đề họ tự nói về mình và về đồng đội.

    Những con người bình thường trong chiến tranh, những kinh nghiệm sống và chiến đấu bổ ích, những tình huống nực cười cũng như những kỷ niệm đau thương mất mát, tất cả đều đáng trân trọng và cần được lưu giữ lại về sau.

    Vậy xin các bác cựu chiến binh, dân quân du kích, tự vệ, thanh niên xung phong, những người làm kỹ thuật quân sự, ... hãy vào đây kể về mình và đồng đội của mình.

    Trước hết xin các cựu chiến binh đang tham gia box này mở màn. Các bác khác nếu có ông bà, cha mẹ, anh chị em đã từng cầm súng hoặc gián tiếp tham gia chiến đấu, xin hãy "rủ" họ vào đây. Nội dung bài viết thì chẳng nên giới hạn gì cả, từ ngày nhập ngũ, huấn luyện cho đến khi đánh đấm, ăn ngủ, hành quân, chuyện tình cảm ở hậu phương và trên tiền tuyến, chuyện người lính bộ binh, trinh sát, thông tin, thiết giáp, phi công, đặc công, vận tải, anh nuôi, v.v...
  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê đại ca LVL2001 - cái này hay à nha - nhưng ku em mở màn trong topic hồi trước rồi á - còn bây giờ "rủ" ông bà bô vô đây hè hè hè thế nào cũng sẽ là nhạy cảm nữa á !!!
  3. levanle2001

    levanle2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hehe bác AKM - tôi thì hoan nghênh nhiệt liệt. Nhưng mà với ai có quyền sinh quyền sát với cái diễn đàn này thì lại là chuyện khác.
    Thôi trước mắt nhường cho mods quyết định vấn đề này vậy, mặc dù biết là như thế thì làm khó mods.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ý bác le van la cũng chính là ý em khi post chủ đề về CT Vệ quốc đấy ạ. Ni rõ hơn, mục đích chính của em khi post CT Vệ quốc của LX là để các bác cựu chiến binh VN khi xem, có được động lực để kể lại cho các thế hệ sau chuyện mình đã thực sự chiến đấu và sống trải thế nào trong chiến tranh, bỏ qua mọi chính trị và hận thù.
    Gần đây có cuốn Mùa xa nhà của NTN, nhưng đấy chưa gọi là tiểu thuyết, cũng chưa thể gọi là hồi ức được. Vẫn còn nhiều điều chưa được kể lại hòan chỉnh và chân thật.
    Rất mong các bác cựa chiến binh quan tâm.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 01/04/2005
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cái này hay các bác ạ. Dạo kỉ niệm ĐBP sách nước ngoài nói khối cái nhạy cảm gấp vạn mà vẫn được xuất bản, nên em nghĩ bác AKM lôi hồi ức của ông già lên đây cũng không vấn đề gì nhiều đâu. Tất nhiên là cái gì quá quá nhạy củm thì nên e***
    Ở box ta có khá nhiều cựu binh, từ đánh Mĩ đến đánh Tầu, rồi cựu binh thời bình. Mong các bác bớt chút thời gian viết lại hồi ức của mình.
    p/s : bác dongadoan vẫn còn nợ vụ hồi ức Vị Xuyên, em chưa quên đâu đấy !
  6. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Các bác cứ post, nhưng đừng sáng tác ra lịch sử là được. .
  7. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    ===============================================
    Đọc 60 trang chủ đề chiến tranh Vệ quốc của các cựu binh Hồng quân mà bác danngoc dày công tìm kiếm và dịch thật vô cùng hấp dẫn.
    ...........................................................................................................
    Trước hết xin các cựu chiến binh đang tham gia box này mở màn.
    ...........................................................................................................
    cả, từ ngày nhập ngũ, huấn luyện cho đến khi đánh đấm, ăn ngủ, hành quân, chuyện tình cảm ở hậu phương và trên tiền tuyến, chuyện người lính bộ binh, trinh sát, thông tin, thiết giáp, phi công, đặc công, vận tải, anh nuôi, v.v...
    ===============================================
    MỞ MÀN (MUỘN MÀN)!
    Mình là dân Q7-TP.HMC, lính model 1974, hiện nay đang làm kỹ thuật tại ĐN, mình không có khả năng viết như các Bạn. Mình thấy TOPIC nầy dường như đang trong trạng thái "Hiện tượng tâm lý hiệu quả đảo nghịch (reversal effect)".
    Có Bác lên TIVI nói "khóc thì nhục, rên thì hèn van xin là yếu đuối"; Thương quá "cựu chiến binh VN". (thôi thì về với chính nghĩa quốc gia đi các Bác).
    THÂN!
  8. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nhận thấy chủ đề này hay và chắc chắn sẽ có nhiều người đọc nếu có Bác chiụ kể . Hay là dùng đề tài rộng hơn tí cho có nhiều người dể tham gia . Ví dụ như : " Những mẩu chuyện hồi ức chiến tranh "
    Hiện tượng hiệu quả ngược hiện nay là do có thời kỳ trong Box tranh cải căng quá , chiến trường đẫm máu nên gây hiệu quả ngược mà thôi . Tất cả những Hồi Ức chân thật dù thuộc phe phái nào cũng sẽ được mọi người tôn trọng . Đừng có không phải hồi ức phe ta thì cự nự ầm lên thành chiến tranh thì chả ma nào dám kể sự thật .
  9. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích nghe các Cụ , Các Bác kể chuyện trong thời kỳ chiến tranh . Ngày xưa khi Bác ruột tôi còn sống , Ông ấy kể say xưa gần như mổi buổi tối hôm nào tôi ngồi hầu chuyện với Bác . Bạn bè Bác nhiều người cũng là bạn Đ/C trong chiến tranh đa số họ là lính từ thời chống Pháp và đã xuất ngủ tham gia chính quyền hay đi nghành nghề gì đấy họ thường hay tụ họp lại để hồi tưởng những kỹ niệm đẹp . Tôi rất thích nghe họ tán chuyện xưa , nhiều mẩu chuyện rất dể thương các Bác ạ . Nhưng những gì tôi nghe họ kể về chiến tranh thì hơi khác với những gì tôi thường đọc được trên sách báo và truyện tiểu thuyết của Ta xuất bản . Tôi không biết tại sao .
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ==================
    Chủ đề : Cựu chiến binh kể chuyện đang được thảo luận ở diễn đàn Lịch sử -Văn hoá. Đang kể chuyện đánh Pháp ,đánh Mỹ. Đánh Tàu thì trước kia có kể rồi. Còn đánh Polpot nữa chưa có ai kể.
    Mời các bác xem.
    BrodaRu

Chia sẻ trang này