1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chủ đề hơi nhạy cảm và mình cần câu trả lời của các bạn

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi tranvuthanh, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvuthanh

    tranvuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bạn nói rất hay, mình cũng nhận thấy rằng khi yêu thì con người bị mù quáng và không cần biết đến quá khứ của người yêu cũ, nhưng khi có chuyện gì xảy ra thì đó chính cũng là một vũ khí có thể gây đến tổn thương cho người con gái đó...nhất là đối với những ông chồng có máu hoạn thư trong người thì hậu quả rất khó lường. Cuối cùng theo minh thì tùy vào duyên số của người con gái đó vì nếu người con gái đó làm dâu trong một gia đình bảo thủ thì chuyện chia tay với người chồng trườc sau cũng tới, còn nếu người con gái đó làm dâu trong gia đình có bố mẹ chồng thoải mái thì chắc sẽ hạnh phúc hơn.
  2. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    trời! sao bây giờ vân còn nhiều người bao thủ thế.? chuyện đó ko quan trọng nếu thạt sự 2 người yêu
  3. tranvuthanh

    tranvuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hà à chuyện không đơn giản như vậy đâu, nếu 2 người thực sự yêu nhau nhưng mà gia đình chồng vì chuyện đó mà coi thường người con dâu thì chắc chắn là không được HP rồi đúng không? còn về việc bảo thủ thì bố mẹ chồng nhất là ở ngoài Bắc thì chuyện bảo thủ đã ăn sâu vào con người rồi khó có thể bỏ đi được lắm.
  4. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết quá, bác nào có thực tế thì thông báo em câu nhé. Cứ toàn nghe thế này, nghe thế nọ chứ thực ra đã có ai làm và chịu trách nhiệm trước những việc mình làm trong chuyện này chưa.
    Vẫn biết là chúng ta tham gia thảo luận, nhưng mà mình thấy nó cứ sáo rỗng làm sao ấy. Các bạn thông cảm, tính mình nó thế:D
  5. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ôi thạt a là đau đầu với ông anh the này không được théa kia cung ko xong.the ông anh đang ở hoàn cảnh đó à.hay chi hỏi để phòng thân thôi
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    ANh Việ củ chuối nghe câu nói thực tế nè .
    Hỏi thật bạn ...gì nhỉ , bạn lập ra cái topic này ... bạn đang trong trường hợp này ? và hỏi mọi người nếu ở trong hoàn cảnh đó thì nghĩ gì ......cái này chịu không nghĩ được . Tui có giải pháp cho bạn nhé !
    Chuyện đó là chuyện của ban . bạn đã đưa người ta về nhà chưa , về làm vợ ấy ! . Nếu chưa tôi khuyên bạn một câu , " bỏ đi " không phải vị ngưòi ta thế nọ thế kia , mà bạn đang thế nọ thế kia , lăn tăn thì bỏ đi . Còn trường hợp cưới rồi , kết hôn rồi , ván đóng thuyền rồi thì còn me. gì mà hỏi nữa , vớ vẩn quá đi !
    Xin lỗi nói thẳng như thế thôi ! vì thực sự thấy mọi người khuyên lan man mà không trả lời là có hay không nhất khoát.
  7. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thằng em được cái giống ý anh.
    Làm người đàn ông, cái quan trọng là cần làm chủ được gia đình và những gì có trong đó.
    Đã làm thì phải chịu, tốt nhất là hãy vững tin vào tình yêu và vào những gì mình cảm nhận được.
    Mình và mọi người có thể có lời khuyên nhưng không ai ở trong hoàn cảnh của cậu, không ai hiểu đc những ngóc ngách trong mối quan hệ của cậu. Những điều đó chỉ có mình cậu biết và chính những điều đó mới làm nên mối quan hệ của cậu
    Hãy tự tin vào những gì cậu quyết định và sống hết mình vì điều đó. Nếu không thành công thì cậu cũng có thể tự hào mà nói rằng: Mình vẫn là mình chứ mình không phải là người khác. Như thế thì cậu sẽ không bao giờ phải hối hận
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đã làm thì đừng có sợ mà đã sợ thì đừng có làm !
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    có bản lĩnh thanh niên thời nay ..hay đấy .... lâu lâu có câu phát biểu ra trò phết .. he he Ủng hộ cả cái ủng ...
  10. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    quan trọng là hiện tại sống hiểu nhau , chia sẻ , có trách nhiệm , chung thuỷ ,đúng mực người vợ , người con dâu. đấy mới quan trọng , còn cái chuyện đã qua , đừng bao giờ nhắc lại nữa .
    đàn ông mà chấp nhặt mấy cái chuyện quá khứ thì mặc váy thôi .

Chia sẻ trang này