1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chủ đề hơi nhạy cảm và mình cần câu trả lời của các bạn

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi tranvuthanh, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bulong30

    bulong30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì thế này.
    Nếu là Mẹ chồng: kiểm tra tư cách, ít nhất là hiện tại của nàng dâu. Kiểm tra xem nàng dâu này có gắn bó và yêu con trai bà kông? Nếu OK thì quạn trọng gì, vì mẹ chồng có khi còn có mấy đời người yêu ấy chứ. Phụ nữ phải thông cảm cho nhau.
    Nếu là bố chồng: Hỏi con trai ông xem có yêu vợ nó không? nếu yêu thì quên cái chuyện đó đi. vớ vẩn, đời ông có khi qua tay mấy cô như thế rồi ấy. Chuyện thường.
    Nếu là chồng: Phải biết và hiểu, chấp nhận và thông cảm cùng chút hy sinh. Mất cái lọ được cái chai đấy
    ----------------------------------------------------------
    Được bulong30 sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 17/01/2007
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hơ ,tớ nói thật nhé , nếu tớ ở cương vị là thằng đàn ông ,tớ yêu vợ tớ ,chấp nhận vợ tớ thì chuyện đó chẳng có gì quan trọng, vì vợ tớ có còn nguyên vẹn hay không thì chỉ có tớ ( là thằng đàn ông ^^ ) biết ^^
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he ..văn hay chữ tốt quá nhỉ? hii
  4. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá .....nhiều người có lòng vị tha ......sợ ......từ bi mãi ,vị tha mãi ....thành phật..... mà phật thì làm gì có vợ
    Nói như mấy ông RUssia ........... đưa nó lên giàn phóng
    hết
  5. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Thành phật thì chưa chắc đã phải sợ,nhưng con người sống mà ko biết đến hai chữ vị tha thì e rằng có một ngày con người đó nhìn lại đã chẳng còn ai bên mình nữa rồi!
    Nếu tôi là người con trai thì thật đơn giản.Chúng ta ai ko một lần lầm lỗi,ai chẳng muốn được yêu hết mình.Tuy nhiên con người ta sống với hiện tại để xây dựng cho mình một tương lai chứ đâu phải sống với một quá khứ để mất đi tất cả.Bởi vậy nếu hai người thực sự yêu nhau thì ko có một lý do gì để kết thúc cả.Tình yêu bắt đầu từ vẻ đẹp tâm hồn chứ đâu phải vì sự nguyên vẹn của thể xác,phải không mọi người
    Còn nếu là người mẹ.Thực sự đó là điều rất khó chấp nhận đối với những người mẹ chồng.Nhưng tất cả vẫn là ở người con trai thôi.Có người mẹ nào mà ko thương con mình
    Bố chồng ah,trong một gia đình con trai thường hợp với mẹ hơn với những ông bố.Nhưng người làm bố lại dễ thông cảm cho con trai của mình hơn.Chắc sẽ ổn thôi mà,hì
    Giờ đây những trường hợp thế này ko ít,cái chính là chúng ta phải biết vượt lên cái tôi của chính mình.Tình yêu mà thiếu vị tha thì ko đi đến hạnh phúc được rùi!
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đau sót đấy !
    có bản lĩnh thì bỏ , đi tìm 1 người mới . Nhưng nói trước sẽ rất đau lòng đó nếu như với người này mình đã thật lòng .
    Nếu là tôi thì khỏi phải suy nghĩ nhiều ... thử xem mình có bỏ được không , bỏ thử 1 tuần ( tất nhiên không nói cho người ta biết ) thấy bỏ được thì bỏ , còn không thấy mình làm đưọc việc đó thì thôi quay lại , lần này thì cố gắng mà chăm chút cho người ta !
    đàn ông nghĩ và sống phải thực tế !
  7. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Bỏ à, thế thì có ai đó bỏ cả chục năm chứ không hẳn một tuần .
  8. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    he he buồn cười quá
    mẹ chồng hay bố chồng mà biết chỉ khi thằng con họ thành khẩn khai báo(mà chắc là chẳng có thằng nào ngu đến như vậy)
    còn nếu là thằng chồng thì nói hơi thô một chút là thằng này ngu si quá.Lấy về rồi mới biết nó ko zin nữa thì thằng này thuộc loại đầu chỉ để mọc tóc léo có tí gì gọi là ....Những thằng như thế thì tốt nhất là ko nên bàn vì người ta bảo ngu thì chêt chẳng tội tình gì cả
    Ý kiến của em là như thế , nếu có gì sai hoặc vớ vẩn thì đừng ai chửi em nhé
  9. quannam_hp

    quannam_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    49
    chết là hết
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    đến bây giờ vẫn nhạy cảm ạ?

Chia sẻ trang này