1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chú gà (mờ) trong tình yêu!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi nonhon, 26/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Một chú gà (mờ) trong tình yêu!

    Tôi sinh ra đúng là chỉ làm một con gà(mờ) mất rồi, thế có đau buồn không?
    Trong tình yêu dường như không có chỗ dành cho tôi, híc híc, người mà con gà tôi yêu lại không yêu tôi. Đến khi người ta yêu tôi thì cũng chỉ một thời gian sau người ta đã bỏ tôi, híc híc. Mọi người bảo tôi phải làm sao bây giờ, có ai giống tôi không híc híc.
    Tôi đã tổn thương khá nhiều trong tình yêu mất rồi, từ đó con gái chỉ là một cái bóng qua đường đối với tôi.

    Knights.
  2. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Chết rùi...có bác cần tui giúp đỡ rùi...... Đùa thế thôi chứ thời gian sẽ trả lời tất cả đấy bác gì gì ui. Đừng vội nói câu "con gái chỉ là một cái bóng qua đường đối với tôi"
    TuongVy
    Just because someone doesn't love you the way you want them to
    that doesn't mean they don't love you with all they have
  3. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự bác coi con gái chỉ là một cái bóng thì làm gì phải "híc híc" đến 3 lần trong 4 dòng post của bác. Và hơn thế nữa, bác than thở đau buồn làm gì?!?
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    chả tội gì tin!!!
    rõ ràng vì gà mờ thì nhìn cái gì chả mờ mờ !!(mà có khi là cú vọ đội lốt o chừng!)ah mà bác chịu khó xem fim HÀN QUỐC ấy hihi !ở trong đấy á!con trai suốt ngày đau buồn và khóc rưng rức vì T/Y---->may ra có sự đồng cảm?!?

    -----><-----
  5. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hehe, ít ra bác còn có người yêu lại, còn em thì yêu nhiều nhưng chẳng có ai yêu lại em cả, nhưng em vẫn yêu đời lắm, vẫn thấy cô gái nào cũng xinh tươi, em nào cũng dễ thương

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  6. Phan_Danh_Son_new

    Phan_Danh_Son_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cái số chú nó đã như thế rồi, thật đấy. Vậy thì kiếp này chú đi tu đi nhé ! He' He' !
    PDS
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Em thong cam voi bac , nhung em nghi bac nen tra thu no bang cach .. gioi thieu cho em , he he , dua thoi chu bac khong thay box ga nay toan be xinh , dam bao hoat dong duoc 1 thoi gian la bac quen beng luon con gà mái do .

    Why, Am I dying?
    Kill, have no fear
    Lie, live off lying
    Hell, Hell is here
    I was born for dying

Chia sẻ trang này