Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Bất chợt mình nhận ra rằng việc lằng nhằng với những mối quan hệ không rõ ràng giữa bạn bè và cưa cẩm là mất thời gian và hoàn toàn không cần thiết, không cần cho cả tinh thần mình lẫn thời gian và sức lực của mình. Mình cần nhận ra việc đầu tư thời gian, tình cảm sự quan tâm với một người mà mình chưa thấy thực sự lựa chọn là mất rất nhiều thứ. Mất thời gian tìm hiểu tâm hồn họ, mất thời gian cảm nhận tình cảm từ họ, mất thời gian hiểu cảm xúc của bản thân, mất thời gian từ chối những lời mời hẹn hò, xem phim và mất thời gian nghĩ cách nào ít gây tổn thương cho đối phương nhất, mất thời gian đi xem phim, nói chuyện, mất thời gian sau khi từ chối cần lấy lại tinh thần, lấy lại thói quen sẽ không còn những cuộc điện thoại quan tâm, hỏi han mà mình vừa thấy thiếu vừa thấy thừa, mất thời gian chiếm vào những dự định như dọn dẹp nhà, hẹn hò bạn bè, hay cho công việc nữa. Mất công sức để buồn, để lo nghĩ, để ngại ngùng, để thấy ghét chính mình quá đáng, để tự hỏi tự trả lời, để vượt qua cảm xúc có phải mình khó tính, có nên từ chối thật không, có phải mình quá cầu toàn, mất công sức thuyết phục chính mình chấp nhận một con người mà vốn dĩ mình chưa chọn lựa, mất rất nhiều điều vô bổ, vô ích khác nữa…. Một con người yếu đuối và không dám làm đau người khác như mình, tốt nhất đừng sống theo cách giả tạo và vật chất. Mối tình đầu cho mình nhiều xót xa, nhưng không phải vì thế mà mình mất niềm tin ở bản thân. Hãy tiếp tục yêu như lần đầu yêu vậy, bởi đó là sự cố gắng, đó là sự thật lòng, đó là sự thủy chung và duy nhất. Đừng cố bắt mình không sống thủy chung, bởi đó không phải là con người mình. [FONT="]Từ bây giờ hãy tìm kiếm, và chọn lựa người đàn ông duy nhất, một người đàn ông duy nhất mình muốn yêu thương và trân trọng. Dù gì cũng hãy tìm cho mình sự thanh thản và hài lòng trong sự lựa chọn của bản thân. Hãy luôn là mình, chân thành, chung thủy, quan tâm, và hoàn thiện thêm sự duyên dáng, đáng yêu, biết thông cảm, không hờn giận linh tinh nữa. Hãy đi tìm người đàn ông duy nhất của đời mình ngay từ bây giờ. [/FONT][r32)]
Rõ ràng là bạn đang làm điều đó rồi còn gì? Khác chăng là bây giờ có rút ra được kinh nghiệm là không nhất thiết phải hoang phí thời gian và tình cảm mà cần có sự chọn loc !! Goodluck.
Có cách nào để vượt qua một nỗi lo nào đó không, có cách nào để đừng lo lắng trước một việc gì đó, có những việc mình chưa từng làm bao giờ, lần đầu tiên quả thật đáng sợ, vì mình lo lắng, không biết có làm tốt không? Để vượt qua nỗi lo lắng mình đã quyết định dùng 6 bước sau: 1. Hãy tưởng tượng mình sẽ làm nó như thế nào, không những thế mà còn cần tưởng tượng ra mình sẽ làm nó tuyệt như thế nào, tốt như thế nào, đĩnh đạc và ra dáng ra sao. Bởi vì sao, bởi vì nếu bạn tưởng tượng ra, bạn sẽ hứng thú hơn, mong muốn mình sẽ tuyệt vời như thế, nỗi lo sẽ phần nào vơi bớt. 2. Hãy tin mình có thể làm được như thế. Và mình sẽ làm tuyệt được như thế. 3. Hãy nghĩ cách nào mình có thể làm được như thế? Mình cần phải làm gì, mình còn thiếu điều gì? Mình còn phải luyện tập thêm gì? Phải chuẩn bị những gì? v...v... 4. Nghĩ thôi không đủ, Hãy bắt tay vào làm những gì cần làm. Ngay lập tức. 5. Luyện tập lại. 6. Hãy tưởng tượng, hãy mơ lại lần nữa mình sẽ làm được tuyệt và tốt như thế nào, và củng cố thêm niềm tin vào bản thân. Cuối cùng hãy cố gắng để làm được tốt nhất. Chỉ là một chút bất chợt, và muốn chia sẻ với các bạn. Kinh nghiệm cuộc sống còn ít, mong mọi người chỉ bảo giúp đỡ. Vấn đề của em bây giờ là: Làm sao để phát biểu trước mọi người được tốt? Cảm ơn cả nhà trước ạ. Chúc cả nhà một ngày đẹp trời, làm việc hiệu quả và nhiều may mắn, hạnh phúc [r2)]
Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"MS Mincho"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Xem bộ phim đó làm tôi nhớ đến tình yêu của tôi và anh đã từng. Tôi đã rất rất thích anh, và anh cũng yêu tôi nhiều lắm. Tôi với cô bé cáo chín đuôi đó có gì đó khá giống nhau, hồi đó tôi rất đơn giản và ngây thơ, anh đã yêu thương, nâng niu và dậy tôi rất nhiều điều. Cảm giác yêu nhau nhiều đến thế mà rồi tất cả cũng qua. Tôi không còn buồn nữa, nhưng bất chợt nhớ những cái thơm thật dài trên má anh, nhớ nụ cười của tôi sau mỗi lần như thế, nhớ lắm tình yêu thật lòng và đơn giản của tôi hồi đó. Và bỗng nhiên tôi mỉm cười. Tôi biết nỗi đau của tôi là vì tôi sợ xa nhau anh sẽ đau lòng và không chịu nổi, tôi có thể chịu đựng được nhưng tôi sợ anh sẽ không chịu đựng được nỗi đau đó. Tôi ước gì anh sẽ ko có nỗi đau nào cả. Bây giờ thì tôi cảm thấy nhẹ nhàng và không có gì tiếc nuối vì tôi đã cho nó đi vào quá khứ, đi vào kỷ niệm. Và bỗng tôi chợt nhận ra, tôi sẽ yêu một người mà tôi có thể cười hạnh phúc sau khi thơm lên má anh thật dài và anh cũng vậy. Tôi dù lớn thế nào tôi vẫn thích vòi vĩnh, cho nên chắc dù thế nào tôi vẫn sẽ vòi vĩnh anh thật nhiều. Tôi sẽ yêu một người mà tôi có thể làm một đứa trẻ khi bên anh. Được làm trẻ con thực sự hạnh phúc ^ ^