1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút buồn thoáng qua.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi POPO, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Một chút buồn thoáng qua.....

    Tôi...Một thằng con trai xấu xí nhưng có lòng tự trọng cao như núi..

    Cũng có chút lãng mạn, cũng có những cảm giác bất ngờ, cũng liều mình như chẳng có ai...thế mà không tránh khỏi được những lúc buồn thê thảm ?

    Cái cảm giác buồn mà cái cục tức nó cứ ứ lên tận cổ rồi phải nuốt nước bọt mấy lần mà nó cũng không trôi...rồi tự dưng cái cục đấy nó đè lên ngực lúc đấy khó thở thế không biết...
    Đấy là cái cảm giác khi bị xúc phạm, cái cảm giác mà khi mình sống chân thành hết sức chỉ để nhận được sự dửng dưng và giả dối.
    Buồn...nhưng cũng phải cố vượt qua. Cũng đã từng trút tâm sự vào mấy ông bạn thân nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhận được những lần thở dài...vì mọi thứ đều đẹp như trong tiểu thuyết thế mà...1+1 không bao giờ bằng 2 cả.
    Cái cảm giác ấy không bao giờ tôi có thể quên được...
    Tôi sống chân thành vì một người cái mà mọi người thường hay gọi là một mối tình,...cũng đã có những thời gian đẹp...cũng đã có những kỷ niệm đẹp...vậy mà người ta không thể tiếp tục được chỉ bởi vì yêu nhau quá.
    Một lí do đã khiến một thằng sinh viên tốt nghiệp đúng vào cái ngày cần phải nói lời chia tay...nhưng tôi đã vượt qua được mọi thứ, kể cả cái việc cần phải quên đi những chuyện cũ, khép lại những kỷ niệm...vậy mà cuộc sống cứ như vậy có phải tốt hơn không...thế mà ?

    Khi gặp lại nàng, tôi đã sốc một cách thê thảm...cuộc sống làm cho con người ta thay đổi nhiều quá...Dường như tôi chỉ là tờ giấy nháp, khi đã nháp kín thì...

    Nói chung tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại post cái bài này lên...
    Nhưng chi muốn ghi nhận mình đã có cái cảm giác buồn thế nào...mặc dù chỉ là một chút thoáng qua..




    NOTHING ELSE MATTER
  2. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Lỗi -2147467259 trong quá trình khởi động hệ thống: [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied.
    Mời bạn thử vào lại hoặc refresh sau 30 giây nữa, hoặc ấn vào đây để vào TIM - Hệ thống hội thoại trực tuyến hàng đầu dành cho người Việt Nam
    **** thật chẳng được cái tích sự gì cả,
    Thế là lại đi mua thêm một cái bực mình về nhưng hy vọng nó cũng sẽ thoảng qua thôi..Hic

    NOTHING ELSE MATTER
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bực thiệt là bực, sao thỉnh thoảng nó hay báo lỗi thế không bít, thành ra toàn phải copy trước khi gửi chứ không cái đống dài dòng của mình sẽ mất tiêu, bay biến trong khi mình lại muốn xả nó ra trên nì để khi rỗi rãi ngồi đọc lại. :D thấy changing và fun fun. :)
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0

    Sướng thật đấy nhiều khi gặp phải mạng củ chuối bực mình ra ngồi nhâm nhi ly cafe. Hậm hực nghĩ về những gì mình vừa viết chốc nhát lại bị lỗi trong quá trình khởi động hệ thống....Bực quá nhưng chẳng biết kêu ông cụ nào cả...
    Kể ra thì sẽ chẳng bao giờ có cái gì gọi là hoàn hảo cả. Nhưng nhiều khi cũng phải chấp nhận những gì đang tồn tại thôi....
    Người ta sống cũng phải có ước mơ và hy vọng chứ.
    Khi người ta đi bộ thì tôi chạy còn khi người ta chạy thì tôi chạy như điên...
    cái cảm giác luôn muốn thử thách đấy mà hay ra phết nhưng chỉ buồn là mình sẽ chẳng bao giờ được gặm nhấm cái niềm sung sướng đấy lâu....
    Rồi lại một mùa thu qua đi mình lại cảm thấy buồn vì những gì cố sức làm thì lại chẳng để một ai đó cảm thông hay hiểu một phần gì đó....
    Nhưng cái gì phải đến sẽ đến thôi.

    NOTHING ELSE MATTER
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đời nếu bạn gặp tôi bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng tôi có thể viết những gì tôi nghĩ lan man trên cái mạng TTVN này đâu, thế mà tôi viết đấy . Tôi thoải mái viết những gì tôi muốn , bạn có hiểu autumn kiss là gì không ? Nghĩ đến nó thì lại một cảm giác mơn man buồn , nói đi nhé và tôi sẽ nói tại sao khi nghĩ đến nó tôi lại cảm giác như thế ?
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Buồn ư, khi nào chẳng có chút buồn nhỉ, cứ đến rồi đi, thoang thoảng như hương hoa vậy mà cứ ngấm dần nhiều khi còn ăn mòn con người ta đến tận cùng. Vượt qua ư, vượt qua nỗi buồn ai chẳng từng vậy mà vẫn cứ phải buồn đó thôi, sống là vui và buồn cùng nhiều thứ bà lằng nhằng nữa thì phải, nếu nói ra thì sẽ bảo thiếu bảo đủ, chẳng có gì hoàn hảo nên chẳng ai bằng lòng với những gì mình đang có và cứ vươn thêm nữa, khi vươn thêm là con người ta thay đổi, lớn thêm nhưng cũng như uống thuốc vậy, nếu không hợp thì có thể ta sẽ gặp phản tác dụng hoặc có khi chỉ là tác dụng phụ của các chất hoá học trong người.
    Nếu ở ngoài đời, nhìn mình nói cười, ai sẽ biết rằng đang viết 1 đống những thứ lằng nhằng trên này, chẳng hiểu có bao nhiêu người như vậy, chính vì thế mà thế giới ảo thu hút con người ta, biến nhiều thứ ảo ảnh đời thường thành hiện thực trên net. Chỉ cần không quá chìm đắm mà tìm đến nó để giải toả lòng mình, để cân bằng cuộc sống hơn, để đưa vào đó cái phần ẩn ngày thường không ai thấy hoặc ít người tìm ra. Và khi ta muốn ai đó hiểu mình hơn cũng có nghĩa là khi đó người đó có thể đọc về một con người khác của ta trong thế giới ảo hoặc chỉ là những lời tâm sự của ta rất private với only one person mà thôi.........
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trời lại sáng cũng như đến một lúc nào đó sẽ có người nào đó delete những gì mình viết trên đây, nhưng nó cũng sẽ qua đi thôi,...rồi sẽ lại phải chấp nhận mọi thứ như một mùa thu sẽ đến với những lá vàng rơi, như những kỷ niệm một thời đã qua mà thôi...
    Nhưng giá như nhũng lúc buồn chỉ muốn có một ai đó có thể hiểu được mình nói đủ thú nhưng khi lên đây có cả một đống người lắng nghe và có khi lại nhặt được những lời khuyên (cũng không biết có ích lợi gì không) nhưng dù gì thì cũng có ngườ lắng nghe...

    NOTHING ELSE MATTER

Chia sẻ trang này