1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút cảm nhận Thành Cát Tư Hãn

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi lesyeuxdelamer, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Một chút cảm nhận Thành Cát Tư Hãn

    THIẾT MỘC CHÂN - thời đại mới đã mở.
    Con người vĩ đại này như con sói, tập hợp quanh mình một bầy chiến hữu, như những con thú hoang có ánh mắt như mãnh thú, những đôi mắt sẽ đảo lộn lịch sử. Những đôi mắt tập hợp lại như những đám mây nhỏ nhoi thu hút bởi THIẾT MỘC CHÂN dần tạo nên một cơn bão cuốn qua thời đại để lại dấu ấn của những người dũng sĩ chân chính dũng cảm. Những con sói vùng vẫy, thoát khỏi sự bó hẹp của thảo nguyên....
    Ông có năng lực tập hợp người, làm họ cảm giác yên tâm khi ở cạnh ông, dù cả những tình thế tuyệt vọng như khi bị bao vây bởi người anh em kết an đáp , và TANG CÔN trên một cồn giữa thảo nguyên mênh mông thì các binh sĩ của THIẾT MỘC CHÂN vẫn ko tuyệt vọng, họp tin họ sẽ thắng vì họ là binh sĩ của THIẾT MỘC CHÂN :
    Cẩn thận thì một ngàn lần vẫn chưa đủ
    Sợ chết thì một lần cũng ko dám xông pha .
    Ở thời đại của mình, cùng các chiến binh dũng cảm được tập hợp từ vô vàn bộ tộc nhỏ xưa nay phân tán, những dũng sĩ vùng thảo nguyên được tập hợp để thoã mãn một ước mơ, ước mơ vùng vẫy sắp đặt thiên hạ.




    hơ vô ý thật . sorry .

    Được lesyeuxdelamer sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 20/06/2004
  2. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    đọc ANH HÙNG XẠ ĐIÊU nhiệt huyết của THIẾT MỘC CHÂN làm cho người ta run lên , cái dũng khí của bậc anh hùng .
    khi sứ kim sắc phong ,cả tộc bị bao vây , dù quân số ít ỏi hơn , THIẾT MỘC CHÂN ko hề sợ hãi như sứ kim , ông chém dứt khoát , cùng các dũng sĩ hô vang dậy vùng thảo nguyên , với lực lượng ít hơn nhưng những con sói này có đôi mắt như bầy thú hoang , cả thảo nguyên như cũng rực lên .
    chỉ cóTHIẾT MỘC CHÂN chết trên chiến trường chứ ko có THIẾT MỘC CHÂN bỏ chạy .
    ở con người này tư tưởng đã nhất quán một cách kì lạ , ở hoàn cảnh nào cũng tin mình chiến thắng ....
    tại hạ mới chập chững vào giang hồ , cũng chỉ mới lò dò thu nhận công phu , nhưng như nhân gian vẫn nói :
    tấm lòng là chính
    nếu các huynh muội nào đọc bài cảm thấy nông cạn cũng xin lượng thứ . xin ra mắt giang hồ :
    les yeux de la mer : đôi mắt biển cả
    Được lesyeuxdelamer sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 20/06/2004
  3. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    THIẾT MỘC CHÂN sinh ra đã là kì lạ .
    cha ông , trong một lần chinh chiến , đã cướp mẹ ông từ một người đàn ông khác ( chồng ) . mẹ ông có lẽ chịu khá nhiều khổ đau......
    mẹ ông bị nghi kị rất nhiều có lẽ vì thế sau này bà đã khuyên ông đối xử tốt với vợ -đã bị kẻ khác bắt đi , và sau này con THIẾT MỘC CHÂN do người vợ này sinh ra bị nghi kị phân biệt đối xử rất nhiều , nhưng cũng chính người con đó làm rạnh ranh ông ....

    quay về thuở nhỏ:
    ông sinh ra , dù bị nạn bị bỏ ở một hẻm núi trong một lần bộ tộc bị đánh , nhưng sói đã không ăn thịt ông , chim ưng không cắn xé ông ( có thể là huyền thoại ) ông đã được coi con người của đát trời , của sói , mang dòng máu sói trong huyết quản .
    tên của ông là tên một dũng sĩ chiến bại dưới tay cha ông . nể phục . cha ông đã tuyên bố cho ông mang tên kẻ đó THIẾT MỘC CHÂN với mong muốn ông dũng cảm , xứng đáng với cái tên một anh hùng ....
    khi cha bị hãm hại , dù gia thần bỏ đi cả , chỉ còn mấy anh em , ông đã có cái dũng của bậc bá vương .
    giết những kẻ trộm ngựa dứt khoát và không chút cảm xúc , chỉ với đôi tay trắng đã thu phục lại gia thần , có những chiến tướng dũng cảm ...
    con sói thảo nguyên này gây một sự an tâm tuyệt đối cho những người đi theo , luôn trọng người tài , sẵn sàng thu nạp kẻ thù ....
    THIẾT MỘC CHÂN bậc bá vương , con sói của thảo nguyên vùng vẫy trong thời đại .

    ( thui tại hạ về ôn thi đây )

  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Thiết Mộc tiền bối tất nhiên là thiên tài quân sự. có thể nói là vô sư tự thông. qua các chiến tích của tiền bối ta thấy ông chỉ giỏi đánh trên bộ(trên không hình như không đánh được, còn dưới biển thì đúng là như cá vàng gặp nước biển). nhưng do thiết lập quân luật nghiêm minh, đội quân tinh nhuệ, đánh dùng kỵ binh nên thắng rất nhanh. tuy vậy ta thấy quân ông đến đâu là tang tóc đến đấy, chỉ giỏi đánh chiếm đất đai, trình độ phát triển kinh tế ở các vùng bị chiếm kém.
    tôi thấy phục ông Lỗ Nhĩ Cáp Xích hơn. đọc có mỗi 1 truyện tam quốc chí mà xây lực lượng từ bàn tay trắng, đánh chiếm được cả TQ con cháu sau này trị vì 270 năm (nhà Thanh).
  5. so_khanh_

    so_khanh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ nghe nói Thiết Mộc Chân còn có một công phu kêu bằng "Thập ngũ liên trung tiện", tức là nín hơi vận công đánh liên tục 15 phát trung tiện . Nghe đâu công phu này là do đạo trưởng Khưu Xứ Cơ dạy nội công nhập môn phái Toàn Chân cho Thiết Mộc Chân, nhưng do bất đồng ngôn ngữ, nên ngài luyện công không đúng đường lối mà thành chứ không phải Khưu Xứ Cơ cố tình nhẫn tâm dạy cho ngài công phu cổ quái đó . Tuy nhiên còn may là chưa đến mức tẩu hoả nhập ma.
    Được so_khanh_ sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 21/06/2004
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he ai bảo em Chét là Thành Cát Tư Hãn họ Thiết Mộc? Btw, Nỗ Nhĩ Cáp Xích chứ không phải Lỗ...
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hê, em đã bảo Vi huynh là không được cười he he rồi mà. nó gọi là danh không xứng thực. đã lấy tên nhất tiếu mà cười thế thì không ổn đâu à nhe( he he) :). còn tiền bối Thiết mộc chân đó thì chả lẽ lại họ Chân? theo kinh nghiệm thì cha mẹ của cậu này 1 họ Thiết 1 họ Mộc nên đặt họ con sẽ là thiết mộc(ở VN đầy kiểu này). còn Nỗ Nhĩ hay Lỗ Nhĩ thì sorry bác có thể cậu ***g tiếng film nói ngọng:) hoặc có thể Vi huynh ngọng chăng?????
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he em không biết tên họ dân đại mạc khác với Trung Nguyên à? Thế nếu Thiết Mộc Chân họ Thiết Mộc thì lũ Truật Xích, Sát Hợp Đài, Oa Khoát Đài, Đà Lôi, Hốt Tất Liệt và đặc biệt là Mông Kha họ gì?
    Tên của Thái tổ nhà Thanh Nurhaci S^"^赤 em đọc là gì đây?
  9. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Ừm, Vi huynh nói có lý. có thể dân đại mạc không quan trọng ai họ gì( chắc có lẽ dân số ít nên ai cũng biết nhau, đặt tên theo hứng). nhưng hình như tên mấy ống là do phiên âm ra tiếng tàu, từ tàu ra việt thì taát nhiên phải khác. ví dụ có thể mấy cậu con ống Thiết Mộc Chân họ vẫn là thiết mộc nhưng tên ghép vào thì lại ra nghĩa khác. mấy ống phiên dịch dịch ra lại khác. Xin thỉnh giáo Vi huynh ??? :))
    (ví dụ như 20 nhà phiên dịch tài ba nhất thế giới ngồi lại với nhau để tìm hiểu sự khó khăn trong nghề của mình thông qua phiên dịch câu: Từ dưới nước nhô lên 1 quả núi. nhà phiên dịch 1 dịch từ tiếng A sang tiếng B, cậu thứ 2 từ B -->c, rồi cậu 3....
    cuối cùng cậu cuối dịch ra là: trên khuôn mặt nổi lên 1 cái mũi.)
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he dân sa mạc không nói tiếng Trung em ạ. Anh không rõ thời Thành Cát Tư Hãn thì họ nói tiếng gì, có phải là tiếng Mông Cổ thời nay không, nhưng tóm lại không phải tiếng Trung. Họ cũng không có chữ viết - nói chung những nền văn hoá du mục thì ít khi có chữ viết lắm.
    Sở dĩ ông Thiết Mộc Chân tên là Thiết Mộc Chân vì tên lão í phát âm là Tê Mu Jin, bọn Tàu thấy chữ Tê giống cách đọc chữ Thiết, Mu giống chữ Mộc, Jin giống chữ Chân thì nó phiên âm ra thế thôi, tương tự như Nã Phá Luân - Napoleon, Mạnh Đức Tư Cưu - Montesqieu...
    Nếu anh đoán không nhầm thì người Mông Cổ thời đó tên trước họ sau, tức là giống người châu Âu: trong Ỷ thiên Đồ long ký Nhữ Dương vương tên là Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ (Chagan Temur), hai đứa con là Khố Khố Đặc Mục Nhĩ (Koko Temur) và Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ (Minmin Temur). Đây có lẽ cũng là họ của vương tộc nhà Nguyên, vì cháu nội Hốt Tất Liệt (Kubilai) tên là Oljeitu Temur.
    Hết.

Chia sẻ trang này