1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút cảm nhận về ĐN!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi baresi, 21/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại bóng dáng tuổi thơ tôi, trong lấp lánh nước sông Hàn, có con còng gió lang thang, bãi sông vô tình con nước...hi`hi`...tuổi thơ ham chơi ngày ấy, có câu Đồng Dao lắm buồn...
    ...Đà Nẵng vẫn nét duyên xưa, bên sông nay là phố mới, điện giăng giăng như lưới nhạc, thành phố như mơ, sông Hàn như thơ, ai biết ngày tôi về, thương quá...sông Hàn, đẹp hơn ngày tôi xa...
    - Box mình có ai biết hát bài này không nhỉ, bửa nào hát cho CC nghe với -
    HDT
    Được anhthuongcochu sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 22/10/2002
  2. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Thật là một Đà Nẵng mến yêu với những con người nơi đây. Sống ở đây gần sáu năm rồi mới kịp nhận ra điều đó.
    Mãi yêu Soledad
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    sai lầm lơn nhất đó....ai đến ĐN cũng thấy thích Đn là vì thế đấy!
  4. piglet83

    piglet83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    baresi ơi.......you tả đànẵng thực wá....khâm phục khâm phục. Đúng là không thể nào wên được đànẵng, mỗi lần về thì như là muốn ôm nó trọn trong vòng tay của mình,muốn nó là sở hữu của chính bản thân mình mà thui... tham lam wá nhỉ...nó đâu thể là của riêng ai đâu cơ chứ??!! Khi nào có dịp, mình tình nguyện đãi you một chầu caphe Long, được chứ ???
    DNBT
  5. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nha piglet83 , chắc là u đang đi xa nhưng khi về hãy nhớ gọi baresi này đi cafe Long nha!.
    Baresi-the king[/size=8]
  6. 1033

    1033 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hê hê, sao kô ai rủ tui vậy cà ??
    Không phải là KTC mà là hồn ma oan khuất của KTC !!!!
    Little_Panda - Yêu em cả khi chít đi rồi !!!
  7. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hê, tớ cũng có múa may vài dòng về ĐN đây :
    Hey, xin giới thiệu cùng các bác đêm Đà Nẵng. Cầu sông Hàn và Bạch Đằng trước nhá. Dạo này thời tiết ĐN không còn đẹp, dễ mưa, nên về đêm không còn nhộn nhịp như trước. Bình thường, chân cầu sáng trưng vì có điện mà, các cô cậu nhà ta thường ra đấy hóng mát, hoặc đá cầu, hoặc là chiếm lĩnh một cái ghế đá nào đấy nếu đi chơi có đôi có cặp. Dĩ nhiên là các cặp nhà mình thì tìm những chỗ ít ánh sang hơn cho nó thơ mộng một tí, tỉ như mấy cái ghế đã dưới các gốc cây to chẳng hạn. Nói thế chứ cũng chả thơ mộng được 100%, vì đã ngồi ghế rùi thể nào cũng được sự viếng thăm của mấy người bán đồ dạo. Đấy là khoảng thời gian trước 23h, các cậu nhóc còn tụ tập đã cầu hoặc rượt đuổi nhau, la ó chí choé. Sau giờ ấy đén lượt các công nhân vệ sinh làm việc, thường là khoảng 0h hay có khi trễ hơn. Ở không nhin họ làmviệc, thấy cảm giác mình vô dụng thế nào ấy. Mà cũng hơi nghĩ ngợi thế thui chứ các cô í ứ cặm cụi quet tước sạch sẽ còn hơn cả em quét nhà, chắc chả thèm quan tâm tới viềc thằng nào nghĩ cái gì. Lúc đấy vẫn còn lác đác mấy cậu đi chơi trễ nán lại, hoặc có khi là chưa muốn về cũng nên. Bây giờ thì quanh quẩn ở đây không còn một bóng con nhà lành nào, chỉ rặt dân du cư. Khoảng 1h30 đến 2h thì cầu bắt đầu quay để tàu thuyền ra vào< nếu có>. Không có tàu thì cầu chẳ quay làm gì cho tốn điện, hôm trước em dẫn bạn xuống đấy xem, ai ngờ nó chẳng động đậy chi cả, nên mới biết được điều hay ho này. Thông thường thì cầu quay đến 3h30 là bắt đầu đóng. Đấy cũng là giờ mà dân lao động dậy đi làm , như các người bán rau ở các chợ chẳng hạn. Sau đấy một tí đến lượt các cụ đi tập dưỡng sinh có mặt, từ các cô sồn sồn cho đến các cụ bạc phơ tóc, đủ cả, và rất là chăm chỉ, nghiêm chỉnh. Nhìn các cụ tập tành em cũng hơi hổ thẹn, nhưng rùi chặclưỡI, kệ, cứ café thuốc lá bia rịu vào, rùi về già bắt chước các cụ đi dưỡng sinh sau cũng được. Ờ, có một lần em làm rơi cái ví ở đấy, 1 cụ dưỡng sinh nhặt được, thông báo cho mấy số đt trong cuốn sổ của em, nhờ thế mà tìm lại được đấy.. hơi bị phúc đức nhẩy. Mỗi lần em đi chơi đêm kiểu ấy, cứ khoảng 4h-5h là bắt đầu rút về quán café ở góc đường LêLợi ??" QuangTrung để sưởi bụng. Quán ấy có lẽ mở sớm nhất ĐN đấy. Sau khi phê pháo xong ruì, về KTX CĐCN đánh 1 giấc, trưa dậy về nhà trọ ngủ tiếp. Thực ra, về đêm thì ở Ga nhộn nhịp hơn ở cầu nhiều, nhưng ở ga thì em lại chả thấy cái gì đặc biệt cả. Hôm nàobị trễ tàu thì đông hơn, nhưng chả vui hơn, ai cũng lầm lỳ cau có, hoặc năm dài ra ghế mà ngủ..
    Một chỗ nữa không thể không nhắc là chợ Cồn. Ở đây có khá nhiều hang quán bán khuya, giống như đê La Thành ở ngoài Bắc ấy. Đối tượng phục vụ ở mấy quán này chủ íu là dân xe ôm, dân lang bạt, hoặc là những thằng lông bông cu rảnh như em. Nói chung ở đấy quen mặt nhau còn đỡ, như lạ nước lạ cái thì tốt nhất hạn chế tính tò mò đi, đừng có quan sát ai lâu, muốn hỏi cái gì cứ hỏi chủ quán. Đừng nhìn ngang nhìn ngửa nhiều.
    À, em nhắc qua chỗ SV một tí. Không đặc biệt lắm, chỉ các quán nhậu bán khuya thui, khoảng 3h là nghỉ. Ở dấy thi thoảng cũng có vài vụ tranh cãi bằng cây, dao hay đơn giản hơn là tay chân, mỗi lần như thế có khoảng 5 mạng trở lên tham gia, gọi là cho đường phố về khuya bớt vắng vẻ í mà. À mà em nói đây là HK nhá, gần ĐHKT, chỗ trường KTế , CĐCN hay ĐHSP thì em không rõ lắm, chắc cũng chả có gì, nếu xôm tụ chỉ có CĐCN thui. Có bác nào ở khu đấy thì đóng góp nhá.
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 23/10/2002
  8. piglet83

    piglet83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nhớ mà baresi....mà you cũng nhớ là phải uống được càphê đó à nghen, chứ đến đó mà chỉ uống...trà đá hay nước chanh là không được đâu đấy.....chuuẩn bị tinh thần đi nghen...
    to 1033: you cũng mún đi góp dzui à...thế thì welcome....nhưng mà chắc là you ở xa wá....khi nào dzìa nhớ gọi một tiếng, sẽ có mặt liền liền...nhưng mình dẫn you vào, you dắt mình ra nghen....chỉ có baresi là được miễn thui....sorry....hìhìhìhìhìhìhì....
    DNBT
  9. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Vào Long là uống cafe chứ ai lại uống nước chanh..ha ha, cảm ơn trước nha piglet!!!
    Baresi-the king[/size=8]
  10. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Sỗng ở ĐN không lâu, xa ĐN chưa lâu, chui dzô đây bỗng nhớ ĐN dễ sợ. Sang năm mới mò về được, chán thế.

Chia sẻ trang này