1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút cảm xúc về Đà Lạt

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi phuong_le, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đà lạt đẹp lắm.
  2. BuiLeNgoc

    BuiLeNgoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhưng buồn
  3. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay,trời mưa bão suốt,mưa phùn,gió nhẹ,hiu hiu lạnh,không khác nào không khí của Đà lạt...Ngồi trong phòng kính nhìn ra ngoài mưa bay lất phất,rúc người vào trong cái áo khóac,thấy nhớ Đà lạt kinh khủng...Cũng chẳng biết là nhớ cái gì,ở đó không có ai qúa thân thiết để mà phải nhớ,cũng không có một quán cà phê,hay quán ăn, khách sạn nào đong đầy kỷ niệm đến mức phải nhớ nhung _ từng cái...Như vậy là,ta nhớ hết tất cả,nhớ bầu trời,nhớ không khí,nhớ mặt hồ Xuân Hương,nhớ những con đường lúc lên lúc xuống,nhớ những chùm hoa rực rỡ trồng trong công viên,những cây hoa tươi tắn mọc ven đường,xinh xắn trên ô cửa sổ,và lộng lẫy cả trên những cây trụ điện...Nhớ những con người Đà lạt hiền hòa,thong thả trong những chiếc áo khoác đủ màu sắc,nhớ chợ Đà lạt cũng đông vui nhưng không xô bồ,náo nhiệt như những cái chợ khác...Nhớ cái se lạnh,nhớ cả cái hơi thở ấm áp của chính mình trong một quán cà phê trên đồi...
    Đà lạt,Đà lạt...Nghe tin Đà lạt sắp bị mất cái quán Văn nghệ,thấy buồn quá!
    Quán Văn nghệ nằm trên con đường nhìn ra Hồ Xuân Hương,một ngôi nhà Sàn có đến hơn trăm tuổi chính hiệu (hình như là duy nhất) còn sót lại giữa thành phố Đà lạt ngày càng được bêtông hoá...Là "hang ổ của những người yêu nhạc Trịnh" _theo như lời chủ quán giới thiệu,là một nơi phải đến của một số khách du lịch thích ca hát ,và cũng là một chốn gặp gỡ của các tay chơi (nhạc) từ pro đến tay mơ...
    Không còn nữa những buối tối được nhâm nhi li rượu vang,ngồi trên cái ghế gỗ cũ kỹ dưới ánh đèn hiu hắt,nhìn ngắm chân dung của Bùi Giáng,Trịnh Công Sơn,không còn được mời lên hát một bài để góp vui cho đêm nhạc "bỏ túi" của ông chủ quán...không còn nữa những đêm mưa rả rích,quán ế,chỉ có vài người khách cùng chủ quán lai rai,phiêu diêu với những ca khúc của Trịnh hay những ca khúc tiền chiến bất hủ...Mưa lạnh,rượu nồng,thế giới dường như chỉ còn là những tình khúc đắm say,không có sân khấu,không có người xem,không có chủ cũng không có khách,chỉ còn những ngừoi bạn,dù chỉ gặp nhau một lần trong cuộc đời rồi thôi...
    Vậy mà,sắp không còn nữa rồi,quán Văn Nghệ...Cái nhà sàn sẽ được thay thế bằng một khách sạn,cái xác của nó (nghe nói trị giá cả tỷ bạc),chắc người ta đem bán cho ai đó...Còn cái Hồn của nó thì sao?Ôi thôi,buồn quá!(Quán)Văn nghệ ơi!Tao vĩnh biệt mày!...
  4. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia bé Vy đi học ở SG thất tình, gọi điện vào cho cháu an ủi, nghe giọng Đà Lạt chú chú con con sao mà ấm áp quá. Con người ta là thế, cứ xa cứ mất cái gì thì mới cảm thấy nó quý, nó gắn bó và nó thân thuộc với mình biết chừng nào. Thời gian này bận quá, biết bao giờ mới về được đây. Mấy em ở Đà Lạt mỗi lần gọi điện ra, lần nào cũng nói "anh đi ai cũng nhớ anh nhiều lắm"! Nghe càng buồn. Xin Em chút bình yên, đưa tôi về viễn phố. Hà Nội đang bắt đáuang đông - ĐÔNG NGHI - Mùa đông lạ. Thêm một mối tình nữa là càng phai nhạt mối tình cũ hơn. Trước đi công tác mấy hôm, lại thấy nhớ Hà Nội. Trót yêu HN mất rồi. Không biết có vì thế mà phai nhạt dần hình ảnh Đà Lạt trong anh không?
    Chợt sự chính sự đổi mùa trong tôi!
  5. tranhungbka

    tranhungbka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hay quá
  6. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Không biết hôm nay thời tiết Đà Lạt ra sao. Nhớ hoa Cúc quỳ quá!
  7. tieutho2lua

    tieutho2lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sáng nắng, chiều mưa, tối thì tùy hứng
  8. rosaliza

    rosaliza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đà lạt!cảm xúc!
    Có cái gì đó cứ thôi thúc trong lòng em.Chẳng sinh ra,lớn lên hay từng sống ở nơi cao nguyên lộng gió ấy,chỉ qua sách báo và những tưởng tượng về 1 vùng đất ngập tràn hoa nắng ấy mà em đã thấy gắn bó với nó rồi.
    Lạ lùng lắm nhé,em yêu nó còn trước cả khi em gặp nó,và khi gặp rồi thì lại khao khát được ở lại đó luôn.Đà Lạt trong em là sự yên bình,là tình yêu trong sáng so với 1 HN ồn ào náo nhiệt và bụi bặm.
    Ra trường rồi em muốn vào ĐL làm việc cho thoả nỗi nhớ mong.Không biết DL có dang tay chào đón em ko nhỉ?

  9. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Wellcome . Chỉ sợ vào được vài tháng rồi lại than chán thì hỏng, nhưng dù sao cũng chúc bạn thành công.
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ĐL vẫn thế,vẫn là những con phố quen mình từng đi , vẫn là nguyên vẹn cái cảm xúc hạnh phúc khi bước chân xuống xe được co ro trong cái lạnh của đất trời
    cho dù bây giờ trở lại ĐL con người đã có nhiều thay đổi nhưng có hề gì,nơi này vẫn hiền hoà,vẫn yên bình cho mình bình yên được một chút là vui rồi
    lâu rồi k vào box LDC bán than,lâu rồi k lên Đồi thông ưu tư ,tất cả đã gửi trọn lại mỗi bước chân in dấu trên mỗi con đường nơi phố nhỏ này rồi,đã được nghe tiếng thông reo,đã được hưởng cái rét cắt da cắt thịt như ở miền bắc,đã được cuộn tròn chăn mà ngủ ngon lành vào đêm thì cũng thoả mãn rồi
    mình còn gặp lại !ĐL-dã quỳ-thông xanh

Chia sẻ trang này