1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút cảm xúc về Đà Lạt

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi phuong_le, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosaliza

    rosaliza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy có lẽ em phải kén luôn chồng ở ĐL,để cho đỡ phải than vãn nhỉ .
    Box mình có ai chưa vợ....hihí
  2. rubi_saobien

    rubi_saobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt ngày tôi về
    Cánh rừng xõa tóc đen
    Chút hương thoảng bay
    Triền dốc sông dài..
    Ngã ba đường, xưa tôi đứng, giờ hoa anh đào tàn phai...
    Em bây giờ quá xa,
    Một nửa vầng trăng hao khuyết
    Em bây giờ quá xa
    Khi ngày anh trở về
    Tan về đâu, về đâu
    Những giọt sương ngày ấy
    Tan về đâu, về đâu
    Tà áo thuở ban đầu....
    Khúc hát này luôn đến trong tâm trí tôi, mỗi lần quay lại Đà Lạt. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.
    Nhưng trên hết, đó là dịp để được thoát khỏi cái được gọi là stress mà theo nhiều người tôi đang gặp phải. Và đi để... nhớ.
  3. Like_Krugman

    Like_Krugman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhớ Đà Lạt quá... Mấy hôm nay không biết Đà Lạt còn mưa bụi không? Mùa này dã quỳ chắc đã nở nhiều rồi... Còn coquelicot (hoa mỹ nhân) chắc mới nở vài bông thôi...
    Xem lại mấy bài thơ cũ, gửi lên đây cho những người nhớ Đà Lạt như tôi.
    Mưa bụi
    Sài Gòn chẳng có mưa bụi đâu
    Ngày xưa mưa lấm chấm trên đầu
    Em vén tóc mai cười rất nhẹ
    Anh vẫn nhớ hoài mắt em nâu?
    2001?
    Vườn hoa thành phố
    Đi dạo với em trong vườn hoa
    Hai đứa chung một hũ ya-ua
    Ya-ua chưa bao giờ ngon thế
    Ôi bước thời gian đã bao mùa...
    Guitar (TH Tuấn) 2003?
  4. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ Đà Lạt chắc vào mùa Mai anh đào và Dã quỳ rồi đây? Vắng một mùa đông phố núi!
  5. moon12a14mk

    moon12a14mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lại là nó. Chả hiểu sao cứ các nốt trầm trong cuộc sống lại luôn đẩy tôi về với nó. Sáng nay mọi thứ rối mù, chiều cũng k khả quan hơn và có vẻ cũng do tôi k muốn nhìn thấy rằng mọi thứ đang có hướng fát triển. Chả biết! K quan tâm nữa. Đầu óc lâng lâng và trôi về nơi đó. Mùa này chác đang lạnh lắm, thèm 1 chút hương cỏ xanh và không gian bình yên mà chẳng được.
    Sau cuộc họp dài mệt mỏi, ngu ngơ lên mạng, tình cờ gặp lại bạn. Cuộc trò chuyện k đâu vào đâu, k đầu k cuối nhưng thổi bùng lên nỗi nhớ. Nhớ Dalat, nhớ những tiếng cười trong veo của cái lần lang thang đó. Cả bạn, cả tôi cùng tranh nhau kể về những thứ k có gì mới mẻ: chuyện mà chúng ta đã trải qua. Vậy mà vẫn thấy nôn nao, vẫn có những tiếng cười bất chợt, kỉ niệm ùa về và chợt nhận ra Dalat giờ xa lắm. Công việc bộn bề, nhịp sống SG hối hả, chẳng biết khi nào sẽ lại sắp xếp được 1 chuyến đi như thế.
    Dalat của tôi k giống như các bài hát, thiết tha và nổi tiếng. Dalat của tôi k rực rỡ sắc màu lễ hội hoa. Dalat là Dalat thôi, yên bình và tĩnh lặng. Dalat trong tôi có những chùm hoa dại rực rỡ nở khắp mọi nẻo đường, có những con dốc mờ sương và có cả những kỉ niệm êm đềm tuyệt diệu. Dalat, giờ thì còn xa lắm.......
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Đà lạt ôi đà lạt đẹp lắm phải không ? nghe rất nhiều nhưng thấy chưa nhiều !
    mong một ngày nào đó gần đây thôi sẽ được các huynh đệ đón tiếp và gặp gỡ........
  7. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tuần nữa về nghỉ tết rồi, phải lang ********* hết các không gian mình yêu thích của Em thôi, Phố ạ! Dẫu chẳng bao giờ thích không khí hội hè tết nhất nhưng biết sao được, chỉ có dịp này mới được thôi.
    Hôm nay Hà Nội lạnh quá thể. Viết thư pháp xong ngồi uống trà va f nghe Hương xưa, nhớ Đà Lạt kinh khủng. Nhớ giọng hát yếu xìu của anh Nghĩa mỗi lần anh em ngồi ở Đào Nguyên, ở Xuân Hương, ở Cung Tơ chiều.
    Đà Lạt vẫn là niềm ám ảnh, sẽ là dài lâu.
  8. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp năm mới, xin chúc mọi người vạn sự như ý, tân niên, tân tuế, tân vận!
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lang thang trong LCD, dạo này LCD vắng vẻ quá! ko ai còn cảm xúc với ĐaLat nữa sao ta?
    Up lên cái nào!
  10. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang quanh quẩn với nỗi thất tình mới nên chưa viết được chi cả!

Chia sẻ trang này