1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút cảm xúc về Đà Lạt

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi phuong_le, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc ư. Đà Lạt đẹp nhưng mà vắng và buồn quá.
  2. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu. Sương và lạnh. Nhớ Đà Lạt đến quay quắt.
  3. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mới ở Đà lạt về khoảng hai tuần,thật buồn cười vì lúc đi về,vừa mới qua khỏi đèo Bảo Lộc thôi đã thấy nhớ nhung,luyến tiếc kỳ lạ...Có cái gì buồn buồn như vừa chia tay với người bạn cũ.Đường lên Đà lạt xấu xí như một gã ăn mày quần áo vá chằng vá đụp,khiến những kẻ không nhiều lãng mạn sẽ thề "ông chẳng thèm lên Đà lạt nữa,đi về hư hết cả xe", hi hi...Vậy mà lại nhớ Đà lạt ngay khi vẫn còn đổ dốc đèo Pren...
    Mùa này đi Đà lạt : MƯA!Ngồichết dí ở cái quán Tây hồ gần 2 tiếng đồng hồ,nhìn ra mặt hồ Xuân Hương xám xịt với cái cục đá hình hình ông già Noel chịu trận cơn mưa lạnh buốt,thiên lôi thì chạy rần rần trên trời,nhá "flash" vào cái tháp truyền hình trông thật kinh khủng,may mà có mang theo cái máy chụp ảnh để mà nghịch ngợm...
    Đà lạt ôi Đà lạt,nhớ quá chừng...
    [​IMG]
  4. Nightfly88

    Nightfly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là nhớ: nhớ Đà Lạt, và nhớ anh ...
    Ngày ấy ... xa.... rồi
  5. Pierrevu

    Pierrevu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Đà Lạt và nhớ em...Ngày ấy cũng đã xa... xa, ôi những kỉ niệm thân thương...
  6. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    cho em hỏi 1 câu đc ko các bác ? Đ.L.P , mi đang ở nơi mô?
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Lúc tui nằm co ro trong căn nhà nhỏ ở đường Hà Huy Tập....đây là lần thứ 8-9 gì đó tui đi Dalat...tui nhớ về những lần đi trước của mình...
    Ôi..đầy kỷ niệm..
    Xin phép được kể lại những kỷ niệm đó....
    Lần đầu tiên tui đi Dalat là lúc khoảng 7-8 tuổi (1981-1982). Đi chung với trường Cù Chính Lan (Cha tui được một suất đi chung với trường).
    Lúc đó dalat còn hoang sơ, vắng lặng....khung cảnh chưa bị cày xới, phá hoại như bây giờ...Khách sạn cũng cũ kỹ, tồi tàn...nhưng mà đối với một đứa nhóc như tui thì phong cảnh lúc đó thật là ấm cúng và nên thơ....
  8. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Đà Lạt. Nhớ những kỉ niệm đẹp! Nhớ những con dốc đã từng lang thang. Nhớ cái se lạnh chiều phố núi ngồi trên đồi ngắm thành phố lên đèn. Những ngày nghỉ Tết rảnh rỗi lại khiến mình muốn 1 khoảng thời gian tĩnh lặng cho riêng mình như khi ở Đà Lạt. ĐL ơi!hẹn tháng 6... lâu nhỉ, 5 tháng nữa...
  9. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội.
  10. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chi thế?

Chia sẻ trang này