1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút cảm xúc về Đà Lạt

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi phuong_le, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    He he tớ mới ăn hỏi hôm qua. Mời các bạn dự đám cưới của tớ vào cuối tháng tư âm lịch nhé. Chương trình như thế nào tớ sẽ reply lại.
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Thật là một tin tốt. Chúc mừng anh phuong_le. Con ngựa chạy mãi cũng chồn chân, nhỉ! :)
    Chúc anh một cuộc sống mới hạnh phúc bền lâu!
    Mong thỉnh thoảng gặp đc chút cảm xúc về Dalat của anh ở đây.
  3. hau1k1

    hau1k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đọc những cảm xúc của các bác về Đà Lạt mà thấy ĐL thân quen đến lạ! Rất mong được đọc những bài viết, những cảm xúc của những người con Đà Lạt...
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Lê Phương: Chắc là đang chuẩn bị cho đám cưới phải không anh? Mọi chuyện thuận lợi may mắn nhé.
    Tiếp cận nghệ thuật Trịnh Công Sơn tới đâu rồi? :)
  5. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Đà Lạt, nhớ nhà, nhớ đủ thứ ...
  6. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    4 năm rồi mới trở lại nơi này... nhớ quá
  7. emconnhohayemdawen

    emconnhohayemdawen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới vào lại box LĐ...hôm nay lại nhớ ĐL wa''
  8. thachlien

    thachlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng đã tìm được anh rồi :)
    Em chúc anh niềm vui và hạnh phúc nhé
  9. xuanduongpc

    xuanduongpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko thấy bạn Phương đâu.
    Hôm nào tiện cho mình xin lại tiền nhé.
    Vay mình cũng được 4 năm rồi đấy nhỉ.
  10. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư ! trời Đà Lạt bắt đầu bằng những cơn mưa... có chút ít lãng mạn với những ai ưa mơ mộng và cũng mang một nốt trầm cùng những người đang nặng gánh mưu sinh.Mẹ nằm , mắt không rời khỏi cuốn báo mà miệng thì than"Mưa phóng xạ chắc tận thế tới nơi rồi"!Chẳng biết nó có tới không ?...lâu hay mau, chỉ biết mưa Đà Lạt báo hiệu cho một mùa mới, mới mà cũ bởi lẽ nơi này theo quy luật chỉ có hai mùa mà thôi.@}
    Nằm nhà với một tá nỗi phiền muôn chẳng biết trút vào đâu.Nhớ cuốn kinh Vô Lượng Thọ mà mẹ cho nên lần giở ra...nhẹ lòng chút ít:-"
    Sắp đến ngày sinh nhật của Su_su! ...lòng bâng khuâng... cỏ rên đồi nơi Su nằm chắc giờ xanh mướt lắm@}

Chia sẻ trang này