1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút cảm xúc về Đà Lạt

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi phuong_le, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng cảm với tôi về Đà Lạt. Đối với tôi, Đà Lạt kh6ong phải là quê hương của mình, nhưng lại là chốn đi về để nương náu phần hồn sau những lo toan vụn vặt đời thường. Đà Lạt mang lại cho tôi những cảm giác bình yên lắm.
    Hiện nay, tôi đang còn khoảng gần 7 cái tuỳ bút nữa về Đà Lạt nhưng vì lý do bản quyền nên chưa có thể gửi lên đây. Hi vọng trong một điều kiện thuận tiện nhất, tôi sẽ gửi lên để chia sẻ cùng các bạn. Chúc các bạn vui.
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Em đi rồi,rời phố núi rồi,vẫn mang theo một cảm giác nặng nề...đúng thật là...em trở lại nơi đô hội ồn ào này,cảm nhận rõ hơn đâu là nơi của em..Em vẫn lang thang giữa những con đường,lê chân qua những dãy đèn sáng choang,lẫn lộn giữa dòng người tấp nập...để biết em ko còn ở dalat,cũng chẳng thể tìm được cảm giác ngày nào,tuy lạnh lẽo nhưng lòng vẫn thấy bình yên hơn.Em bây giờ thỉnh thoảng vẫn thả mình dưới cơn mưa,đón những giọt nước từ mây trời,em dù đi đâu vẫn phải đứng dưới trời đất này mà....vậy mà mưa ở đây,sao khác dalat thế...ngột ngạt và nóng bức,chẳng trong lành và êm dịu như dalat...ngay cả ngọn cỏ,làn gió,cũng khắc nghiệt đến cùng cực...em chẳng thể tỉnh táo trước một cuộc sống bon chen thế này....lạy trời cho em sống hết những tháng ngày còn lại bình yên một chút...
    Rồi một vài ngày nữa,em có vẫn mang tâm trạng này để lại trở về dalat,lang thang qua các nẻo đường,đắm mình trong những suy nghĩ vất vưởng của một kẻ mộng du...em đi rồi,thấy cuộc sống vẫn cứ như thế,duy chỉ có nhớ dalat,nhớ mưa dalat quay quắt,nhưng sao em về rồi...dalat lại lạnh lùng đến cay cả mắt....
  3. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt mưa buồn quá! Ngồi trong chiều mưa ĐÀ LẠT, nghe những bài hát của Phú Quang chợt cảm thấy lòng mình xao xác như con gió mùa thu vậy. Mới các bạn vào www.vnmusic.com.vn
  4. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bài của anh phuong_le viết hay quá, đọc mà như thấy ĐL đang ở trước mắt vậy. Đến ĐL vội vã ko báo trước, những ngày cuối hạ với mưa phùn lất phất, cái lạnh se sắt thấm vào da thịt mà thấy lòng lại hạnh phúc đến kỳ lạ. Trở về mà thấy lưu luyến, thấy nuối tiếc ko quên được, phải tìm vào forum như tìm lại chút kỷ niệm đẹp đẽ của ngày nào. Có lẽ tại ở đây ta đã đón nhận tình cảm nhẹ nhàng, sự quan tâm sâu sắc và ánh nhìn dịu dàng quá đỗi chăng? Tình cảm ấy ta đã đón nhận với tất cả chân thành, với tất cả trân trọng, chỉ có điều ta đã ko thể đáp lại. Dẫu vậy nó vẫn là điểm tựa để mỗi lần mệt mỏi ta lại nhớ về. Nếu A đọc được những dòng này, có lẽ A sẽ hiểu, những gì anh làm cho B, B đều nhớ cả. Cảm ơn anh, cảm ơn ĐL nhiều lắm. Nơi đây đã trở thành 1 phần trong ký ức để mỗi lần mệt mỏi, bế tắc B lại tìm về, dựa dẫm vào đấy. A sẽ mắng B đa cảm nhưng biết sao được khi B có quá ít nên B rất trân trọng và chắt chiu từng chút hở anh?
  5. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ những cảm xúc về phố núi thân thương này với Phương. Sau đợt sáng tác này, không biết rồi mình có trở lại với Sài Gòn được nữa không. Bởi mỗi lần xa Đà Lạt là một lần khổ sở với mình. Khi mình viết về hoa sữa Buôn Ma Thuột, mình có nói rằng, "đây không phải là nơi tôi sinh ra, nhưng là nơi cho tôi biết yêu và biết đau", thì Đà Lạt cũng vậy. "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn". Nhiều khi đang ở ngay giữa lòng Đà Lạt mà vẫn cảm thấy nhớ và cơ hồ nhem lên một nỗi sợ, sợ có một ngày nào đó mình không còn về được nơi đây. Thế đấy!
    Qua đây, mình cũng xin đính chính một điều là, mình sinh năm 1983 nhá. Tại sao mình phải nói điều này, bởi có nhiều bạn mình thấy trong "lý lịch" ghi sinh 1977 nhưng lại gọi là... anh. Hì!
    Bạn nào rảnh rỗi thì liên hệ với mình rồi cùng cà phê cà pháo nha. hanoi_heritage (nick)/ doanlephuong@gmail.com (mail). ĐT: 0982142803
    __________________________________________________
  6. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Phương sinh năm 1983 à? đúng là không nói ra thì nhiều người nhầm. mình cũng tưởng Phương là một cây bút cũng có tuổi rồi chứ. vì cách hành văn và tứ thơ có vẻ hơi "già". cái già này là nói theo đánh giá của mình về khía cạnh nghệ thuật. Đà Lạt dưới ngòi bút của bạn cũng thật thân quen với mình.
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    TRỜI !!! Phương sn 83, hehe. Sorry, trước giờ cứ ngỡ cưng lớn tuổi không ah. Giọng văn có vẻ già dặn và từng trãi quá nên nhầm
  8. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Lạy Chúa, dường như bắt gặp chính mình trong tứ thơ của 1 người hoàn toàn xa lạ.................. bỗng dưng lại muốn lang thang trong cái sương lạnh buổi sớm mai Dalat ......... Nhớ quá cao nguyên ơi.
  9. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi!!!
    ______________________________
  10. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ chị Tulip77 đừng gọi em là "CƯNG" nha. Kỳ chết đi được. Híc!!!!
    ____________________________________________

Chia sẻ trang này