1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút cảm xúc về Đà Lạt

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi phuong_le, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    đúng là đọc bài của phuong_le có khi em tưởng 30t cũng nênmỗi lần đọc là nhớ dalat,có những thứ nằm trong vô thức,ngỡ rằng ko có nhưng chỉ cần ai khơi dậy thì ngay lập tức ùa về,ngõ nhõ,màn sương,cả cái khí trời se se lạnh...dalat sắp trở rét rồi thì phải....Rồi cũng có những thứ phải quên,người ta nhớ thì dễ,quên đi hình như là chuyện ko thể...
    Đôi lúc cái ý nghĩ Dalat như một con dao hai lưỡi thoáng qua đầu,với những ai hạnh phúc,Dalat như một thiên đường,tươi tắn và thanh bình...Với những kẻ trót mang một niềm đau...Dalat lại như một cõi buồn mênh mông chới với...
    lại phiền....
  2. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này ở Đà Lạt thời tiết lạnh, lạnh chẳng khác gì mùa đông Bắc kỳ. Trưa nay, đi chợ cùng người yêu, nhìn vào vườn nhà người ta, thấy hoa đào, những lộc non trổ xanh mướt lại nhớ Tết quê ghê. Tết này chẳng biết chốn nào mà về nữa ngoài Đà Lạt. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách/ Nhật viễn gia hương vạn lý trình. Trót mang cái nghiệp bút sách vào thân thì đành phải chấp nhận cái cảnh "ngày xa, quê nhà càng xa vạn dặm". Suốt nửa tháng qua, hầu như ngày nào Phương cũng lang thang đêm ở đây. Có nhiều đêm đi đến 4 giờ sáng mới về. Nhiều đêm đi về rồi, cảm thấy khó chịu quá lại đi tiếp. Buồn. Nhưng không đau. Có lẽ đã chai lì qua từng năm tháng rồi. Chấp nhận thôi. Hiện nay, Phương chỉ còn Đà Lạt là chốn đi về sau những tháng ngày rong ruổi mãi. Thành phố này là nơi duy nhất tôi đi về giữa phố khuya mà không hề cảm thấy lạnh lẽo hay cô đơn. Có lẽ bởi những con phố rất nhỏ, những con đường rất nhỏ và người Đà Lạt nữa: Ăn không nhanh, nói không to, đi không vội như KTS Hoàng Đạo Kính đã từng nhận xét. Níu vai phố hẹp tôi về. Vừa rồi Sở Du lịch thương mại Lâm Đồng mới tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng Đà Lạt thành trung tâm du lịch điển hình. Chẳng biết có làm được không hay là chỉ xây dựng trên giấy tờ thôi...
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Dalat trở lạnh rồi phải ko anh...Ngày em về ko nghĩ là dalat lạnh sớm thế,bước xuống xe mà cái lạnh của dalat thấm vào người,giật bắn mình,em cứ nghĩ dalat vẫn còn ấm...Buồn cười là người dalat mà ko chịu nổi cái lạnh của dalat mà đâm bệnh...em cứ như người lạ từ nơi khác đến vậy...
    Nhìn những tấm hình của những người ko phải đến và sống tại dalat,nhưng gắn bó và yêu nó như vậy,nhớ quay quắt...
  4. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, trong phần bình chọn/ cảm ơn topic của mình, tôi thấy có nick là Tracdalat, vậy có phải là chú Trần Ngọc Trác không ạ?
  5. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ko phải @phuongle ơi, mình lớn hơn bạn có 3 tuổi à
    anyway, bạn viết bài rất hay
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    em ở đây giữa lòng thành phố tập nập và bộn bề,vẫn luôn nhớ về nơi đấy kí ức và sóng gió...mong cho lòng bình yên....miền kí ức đó đôi khi như sóng dạt về...lẩn quẩn và mơ ảo....sống trong đời sống...cần có một tấm lòng....
  7. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    để gió cuốn đi..................
  8. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bực thật. Nhiều lúc đăng nhập hoài không được. Chả hiểu mạng bị làm sao nữa.
    VÔ ĐỀ
    (Chả biết đặt đề gì nữa - Cảm xúc một chiều ngồi trong café Tùng)
    Lời ước hẹn giờ tan thành mây khói
    Em của người ta anh thôi viết thơ tình
    Bỗng giữa phố chiều nay dậy thót
    Kìa nụ cười cùng đôi mắt ai xinh.
    Dalat, III/ 2005
    _____________________________________
  9. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    http://thuhoavietnam.com/forum_posts.asp?TID=362&PN=1
    Bỗng giữa phố chiều nay DẬT thót = Bỗng giữa phố chiều nay GIẬT thót. Thành thật mong thứ lỗi.
    THƠ
    Ý tưởng - Người đàn bà hồi xuân phì nhiêu sự sống
    Không có thứ Viagra nào cho Ngôn ngữ
    Sài gòn, tháng V/2006

    VÔ ĐỀ
    Kiệt quệ ngôn từ phá sản thi ca
    Ta thành gã lang thang đi ngược thời gian trở về quá khứ
    Gõ cửa nhà em ngửa tay ăn xin một vài con chữ
    Em lạnh lùng không cho thơ ta vuột biến mất rồi
    Sài gòn, tháng V/2006

    RU
    Cho Thiên Ân

    À ơi
    ngủ ngoan em nhé
    anh ru em bằng bản tình ca
    bằng lời thơ của gã đàn ông sớm tuổi
    lang thang khắp lối
    về đây gối mềm tay em
    em buồn chi cho đôi mắt buồn thêm
    cuộc đời đã buồn em buồn chi thêm nữa
    để anh thắp lửa
    sưởi ấm tim em cháy bỏng yêu đời

    À ơi
    ngủ ngoan em nhé
    lời thơ anh ru như làn gió nhẹ
    buồn chi em tủi hờn chi em
    qua bao tháng năm dài nhớ dài thương
    anh vê bên em ta xây hạnh phúc
    qua nắng
    qua mưa
    qua mùa
    qua hết
    chỉ chúng mình cùng thời gian ngừng trôi

    À ơi
    lời anh ru như ngày xưa mẹ ru em bên nôi
    để Bống thành người lung linh thiếu nữ
    cho anh thương anh nhớ một đời

    À ơi
    ta ru em quên hết giận hờn
    ngủ đi em lời yêu sỏi đá
    ngủ đi em giận hờn nắng hạ
    đừng cháy ngụt ngùi lời anh thương

    À ơi
    ru em hay ru những giấc mơ ta
    giấc mơ của những tháng năm vời vợi
    em mãi xa ta chẳng thể nào tới nổi
    thôi đành gói ghém lời yêu úa tàn cỏ rối
    tung lên trời
    theo gió
    bay
    bay
    Đà Lạt, 24/04/2005
    (Ngoài lề)
    __________________________________________
  10. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    TIỄN EM VỀ VỚI BIỂN
    Tiễn Em về với biển
    Phố chiều sương ngập ngừng
    Thương bàn chân bối rối
    Thương mắt buồn rưng rưng
    Tiễn Em về với biển
    Thấy đời như rộng hơn
    Chiều lang thang dạo phố
    Nhìn dáng ai cũng quen
    Tiễn Em về với biển
    Quán xá trở thành nhà
    Thèm nhìn ai nhíu mắt
    Khi thấy mùi rượu bia
    Tiễn Em về với biển
    Ngày trôi đi thật nhanh
    Thương Em về nơi ấy
    Biết ai chia nỗi buồn
    ?
    Rồi Em đi, đi mãi
    Chỉ nhớ thương quay về
    Cùng với anh ở lại
    Nghe đêm dài lê thê
    Đà Lạt, ngày 06. XII. 2006
    Đ.L.P

Chia sẻ trang này