1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút cảm xúc về Đà Lạt

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi phuong_le, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đã quên
    Cuộc tình sẽ yên!
    Ấy vậy mà qua bao nhiêu thời gian, qua bao nhiêu suy nghĩ, dường như hình ảnh Em vẫn còn nguyên vẹn trong tôi như ngày đầu. Noel, dẫn người hiện tại đi lang thang trên đường, ghé vào nhà thờ Don Bosco, nhà thờ Chánh toà, nhớ Em da diết. Anh chỉ là kẻ ngoại đạo, nhưng tự nhiên cảm thấy mình muốn được làm con chiên ngoan đạo của Chúa, vì Em. Một nửa tim anh gửi về phía biển.
  2. sweetcandy101

    sweetcandy101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Co cai gi do trong long rao ruc khi nghe den DL. Mot xu lanh ve thoi tiet nhung lai suoi am long biet bao nhieu con nguoi. Bo xa cai the gioi hien thuc phon hoa do thi, chay den ben, om lay rung thong, hit mot hoi dai, di bo cho thoa thich.
    Nhan thay cuoc song ko phai cai gi cung tot dep, vat lon trong su trang den cua doi, nao ai biet cai the gioi trong sang day nhiem mau giua man suong buoi som tren rung thong bao la.
    Den DL , muon tim hieu tung ngo ngach , tung con duong, tung dong song, tham chi muon leo len tung ngon nui, doi, muon kham pha cai the gioi vua xa xoi vua la lai vua quen nay.
    Nhin nhung bong hoa chom no, thay su song nhu ngay cang doi moi. Tung hat suong nhe nhang , trong sang va uyen chuyen tren nen mau tuoi cua nhung canh hong.
    Cha` nhe doi dong cam xũ vao pho dem DL. Nhin dong nguoi qua lai, nhin cho dong duc, nguoi tay nguoi ta chen chuc lan nhau. Them xau thit nuong nong hoi, them duoc di lung tung, muon bat lay cai anh sang le loi giua con duong dem cup dien. La that to giua ho Xuan Huong. trai tim nong dan theo hoi tho. Tung lan gio se se lanh ve von, luon qua luon lai,dua gion, nhe nhang den muc ko nhan ra tay dang te dan. Cai lanh dua con nguoi den cai the gioi lang lang vo thien vo ac, den noi binh lang , thoai mai lam sao.
    Co le toi da yeu tu bao gio. Se nho lam khi chia xa...
  3. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mình thấy nhớ ĐL lắm nhưng mà ... hic, nhức đầu bà kố, bài viết chẳng có dấu má gì hết trơn àh . Mai mốt post bài nhớ gõ dấu nha bạn, trong diễn đàn có tích hợp bộ gõ tiếng Việt mà, tuy mất thời gian một chút nhưng sẽ thuận lợi hơn cho các thành viên khác đọc bài của bạn. Thế nhé, have fun !
  4. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Happy new year tất cả mọi người! Chúc VẠN SỰ NHƯ Ý!!
  5. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn ghé thăm BLOG của Đoàn Lê Phương
    http://blog.360.yahoo.com/blog-1aN0n2I5eqgPTQSsqIgVVkl53B.7xA--;_ylt=Ao2rmCI.YN63WWOALDyaEtSkAOJ3?cq=1
    ______________________________
  6. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    http://360.yahoo.com/hanoi_heritage
  7. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    bài thơ này là tâm trạng của nhỏ bạn thân, sáng tác tặng nó đó. tình yêu xa cách, Sài Gòn _ Đà Lạ
    Tự khúc mùa mưa[/size=4]
    Rồi một ngày mưa phùn rơi trên phố
    Em vô tình về lại ngang lối xưa
    Lối xưa ấy:em chờ, chờ Anh mãi.
    Hết ngày mưa rồi ngày nắng lại qua.
    Em đã chờ,chờ Anh lâu đến thế.
    Trời mưa giông hay bão táp trong lòng.
    Đến một ngày không còn mưa trên phố
    Em chợt nhớ :thôi mình đã mất Anh.
    Với DL thì có nhiều cảm xúc lắ, nhưng thật sự bây giờ chỉ muốn là DL là 1 nơi để mình đến và nghĩ ngơi, chứ ko muốn nó là 1 cái gì đó thân quen................
  8. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn bã! Mất một người bạn trong số rất ít bạn của mình!
    ________________________________________
  9. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ngồi ở Café Thuỷ Tiên - Nguyễn Công Trứ viết được 1 bài thơ. Xin trích:
    Giọt nước mắt có thể rơi
    vì nỗi buồn
    Giọt nước mắt có thể rơi
    vì hạnh phúc
    Giọt nước mắt không rơi
    khi tôi "sock"
    Giọt nước mắt lặn vào trong
    Thành trầm tích
    ĐAU
    ....
    ____________
  10. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bằng giờ tuần sau lại đang ở Huế rồi. Sắp phải xa Đà Lạt để tiếp tục chuyến phiêu du lang bạt. Huế, Hà Nội, rồi lại về SG. Đà Lạt vẫn đấy, nhưng có chờ đợi ta không? Những góc phố, những chiều sương, những mặt hồ xanh thẳm như con mắt phố, có đau đáu bao giờ? Hôm vừa rồi phải đi "tư tác" đột xuất ở SG, ấy vậy mà vừa mới lên xe, đã cảm thấy bồn chồn nhung nhớ. Đà Lạt sao mà quyến rũ con người ta đến vậy. Ấp ủ của tôi, chon dấu của tôi những nỗi buồn, ít niềm vui, vậy mà...
    Hôm nay cực kỳ nhớ người ấy. Tự nhiên lại nhận được một tin của một người chưa quen ở Nha Trang nhắn qua hộp thông điệp cá nhân. Tò mò vào blog của cậu ấy. Thấy "Viết cho T. Â", giật mình. Em...
    Phân nửa số thơ sáng tác của mình viết cho cô ấy. Thời gian có thể xoá đi tình yêu của tôi dành cho Em không? Mặc dù đã có một chút an phận. Ôi!...
    Đà Lạt vẫn còn đây, sương và hoa vẫn còn đây, chiều giáo đường vẫn còn đây. Những con đường ghi dấu chân Em qua vẫn còn đây. Làm sao thời gian có thể xoá nhoà được! Hôm qua, lang thang cả ngày với anh Nghĩa, chiều đi qua Trương Công Định ăn cơm chay ở 1 quán của người quen của anh Nghĩa và uống bia. Tiện thể ghé qua quầy sách cũ ở đầu đường Nguyễn Biểu Trương - Công Định, lòng chợt se sắt quá! Em ơi!

Chia sẻ trang này