1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút cảm xúc vớ vẩn làm chật room tí ti...

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Thieu_iot, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nghe ballad đêm cũng hay, nhất là khi trời mưa.
    Còn thường thường thì Thiếu iốt cắm phone vào, nghe Mano hoặc Metallic rồi ngủ luôn. Của đáng tội, cả nhà cả cửa Thiếu iốt có mỗi mấy album của 2 ban này. Keo kiệt nên không mua đĩa.
    Muối iốt muôn năm
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ừa, nhưng nghe nặng cái đấu nó căng ra (kích động đó mừ) rồi khó ngủ lắm, nằm cứ nghe mấy câu solo bay vòng vòng
    H.Nhân
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    bác hnhan không biết đấy chứ, nghe nhạc càng nặng càng dể ngủ, kh`i khi`!!!! nghe không biết gì cả, cứ đều đều, nghe mệt lổ tai thì tự khắc sẽ ngủ thui, kh`i khi`, cũng giống như đi xe lủa dzị đó á!!! ha h ah ah ah a
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    To hnhan: U cứ nghe một lúc là quên sạch ý mà. So lo sô liếc gì thì cũng nhoà ddi hết. Đừng chê loại nào kích động nhé, cứ thử làm như thiếu iốt và Brainwashmột lần đi xem sao, không hề kích kiếc gì hết.
    Mà mọi người có ai nghĩ về hậu quả của cắm phone (nghe Metal chẳng hạn) & ngủ quên chưa nhỉ? Thiếu iốt tôi thấy 1 hậu quả rồi: nghễnh ngãng, thậm chí điếc nặng ý chứ.
    Muối iốt muôn năm
  5. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì đi lang thang đêm trời mưa và nghe rốc là tuyệt nhứt.
    His.his...chỉ có điều thấy cuộc đời này buồn lắm...
    AmmoniA
    **********************
  6. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn mình vừa đi đường vừa headphone, nghe đến bài Black Dog (Chó mực) thì đâm vào bà già.
    Được sửa chữa bởi - brainWash vào 22/05/2002 18:23
  7. CADIK

    CADIK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại thấy buổi tối nếu nghe ROCK thì tốt nhất là càng nhẹ càng tốt , tốt nhất là nghe Acient ceremony hay savatage... còn đã nghe nặng thì nên nghe buổi sáng , vì những bọn như: Death, Bên***ion, Amorphis lại nghe buổi đêm thì phản tác dụng quá !!!
    CADIK
  8. meongoan

    meongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đêm nghe Black Sabbath là phê nhất, lại còn mưa nữa chứ, khung cảnh liêu trai thế hợp với chất quái quái của BS.
    To Thieu_iot: Thấy bạn nopí có lời "Đất mẹ", chép cho mình với.
  9. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Con tuỳ chứ!Nghe buổi tối ,có nghe rock nặng thì cũng thí dzị lắm...
    AmmoniA
    [Buon nhu ly ruou day,khong co ai cung can.Buon nhu ly ruou can khong co nguoi cung say]
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ô, topic này của thiếu i ốt được mọi người quan tâm ghê cơ, xúc động quá!!1
    To AmoniA: Công nhận nghe Rock đêm mưa thấy cuộc đời buồn thật. Nhưng theo thiếu iốt thì chính những phút lặng lẽ buồn như thế sẽ cho mình động lực để ngoi lên.
    To meongoan: Bạn trở thành thành viên TTVNOL cùng ngày với mình đấy Đã gửi cho bạn lời của Đất mẹ qua tin nhắn, chúc vui nhé!
    I can't spell s_ccess without U
    Muối iốt muôn năm

Chia sẻ trang này