1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút cho những người trăn trở .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tinhcoconkhong, 20/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Một chút cho những người trăn trở .

    Một chút có còn xa ?
    Dù đang viết dở ,những cổ tích đã qua .
    Cho bạn , cho mình ...rồi cho ai đó
    Ở phương trời xa ,
    Nếu đi qua ... một chút thôi trăn trở .
    Tình có còn không ?
    Nhiều khi hỏi ?
    Không tiếng ai trả lời ,
    Vì chẳng ai trả lời
    Vì chẳng ai biết nổi
    Vì sao Con người lại thường lạnh lùng trên mạng ,
    Thường tàn nhẫn lấy giầu sang mà lấp liếm
    Những cái xấu
    Còn kẻ nghèo đâu đó ngoài kia ,
    Nghèo lấp tràn cái đẹp .
    Mọi người thành bình thường
    Bằng nhau trong nhau

    Trở trăn đi các bạn
    Dù chỉ một lời .
    Một từ
    Hay không gì khác cả , một chữ ký cũng thành thơ .

    Ai đó trở trăn mưa gió ,
    Ai đó có một mối tình tuyệt vọng
    Ai đó khó diễn tả tằng lời ,
    Vào đây lủng củng thơ tôi
    Không vần không điệu ,
    Nhưng tin lắm đó là ý của con người
    Thẳng thắn .
    O bế nhiều mãi cũng thành nỗi đau diệu vợi
    Chẳng tan vào đâu
    Sẽ chảy dài theo má
    Phí hoài những giọt lệ đáng chắt lại thành thơ
    Cứ tin là như thế , rồi sẽ thế ....




    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !

Chia sẻ trang này