1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT cho TẤT CẢ.....................

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi GiaO_huOng_cuOi_muA, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHÚT cho TẤT CẢ.....................

    à, quán trọ. những con người đến rồi đi, lặng lẽ ko ồn ào nhưng cũng đủ để nhớ, đủ để có những gì thật tĩnh lặng mà man mác trong lòng.
    chả có gì cả một nỗi buồn mênh mông, một cảm giác gì đó chập chờn như ko thực,
    nhưng cũng có một niềm vui len nhè nhẹ, thoáng mỉm cười thấy một chút bình yên.
    Hà Nội đã chớm đông, những con gió đã ùa vào lòng ngực phố, lạnh khẽ siết vạt áo, ngày ko ồn ào.
    một ngày nắng mới lên, một ngày thấy thêm hạnh phúc, mở lòng đón nhận tất cả, cho yêu thương và đón nhận yêu thương.
    rảo bước thật chậm trên những ngõ dài heo hút, những con phố cổ kính mái cong cong, đứng hồi lâu để ghi nhớ khoảnh khắc đầu mùa đó, sợ một ngày .....
    Hà Nội đẹp quá, cái đẹp của cô thiếu nữ xưa, e ấp thẹn thùng duyên dáng, bàn tay gió lùa vào ve vuốt những liễu đài rủ bóng, gió ko vờn mà mặt nước chẳng lặng im.
    đâu phải mùa xuân mới thấy sức sống của thiên nhiên?
    bàn tay ai lạnh, cần sưởi ấm
    má ai hồng vì nỗi nhớ vu vơ?
  2. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Rét .....mưa !
    Trời chỉ hơi lạnh nhưng cơ bản là mưa , nó làm cho cái tật của mình nó được dịp tái phát ,dị ứng .
    Không hiểu nó có sống được không , tự dưng mang đến đây để trồng , bao giwò thì rễ nó bén , trong khi mùa này đâu là mùa trồng ? Nhưng đâu cứ phải đến xuân , phải không ? Đôi lúc cái liên tưởng nhằng nhịt này nó xéo vò tâm trí . Đấy vậy mà có còn lạnh nữa đâu , vùi người vào dòng nước nóng , như vùi đầu vào tấm nệm êm ....làn nưóc mơn man , những tia nước nhỏ trong dòng nưóc xối xuống , như những vuốt ve mềm mại của người đã sinh ra và nuôi nấng nó .
    Người bất chợt
    Gió mùa bất chợt
    Tình cảm chợt hé mắt nhìn , chui ra đi , chui ra khỏi cái kén đó đi ....
  3. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Rét .....mưa !
    Trời chỉ hơi lạnh nhưng cơ bản là mưa , nó làm cho cái tật của mình nó được dịp tái phát ,dị ứng .
    Không hiểu nó có sống được không , tự dưng mang đến đây để trồng , bao giwò thì rễ nó bén , trong khi mùa này đâu là mùa trồng ? Nhưng đâu cứ phải đến xuân , phải không ? Đôi lúc cái liên tưởng nhằng nhịt này nó xéo vò tâm trí . Đấy vậy mà có còn lạnh nữa đâu , vùi người vào dòng nước nóng , như vùi đầu vào tấm nệm êm ....làn nưóc mơn man , những tia nước nhỏ trong dòng nưóc xối xuống , như những vuốt ve mềm mại của người đã sinh ra và nuôi nấng nó .
    Người bất chợt
    Gió mùa bất chợt
    Tình cảm chợt hé mắt nhìn , chui ra đi , chui ra khỏi cái kén đó đi ....
  4. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu này ko biết trời còn lạnh hơn vào mai ko?
  5. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu này ko biết trời còn lạnh hơn vào mai ko?
  6. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    mưa lạnh, ừ, nhưng chả lạnh bằng mưa trong lòng. đi lang thang dưới mưa như một con thú hoang, lẻ loi cô độc, mướt mát đến tội nghiệp.
    sáng nay gió lạnh, biết nhưng ăn mặc vẫn phong phanh, thì cái thiên nhiên, mình cũng nên hoà vào chứ. để biết thế nào là gió và gió lòng với gió thổi gió nào lạnh hơn.
    cuộc sống vội, có những người sống gấp, sống chạy đua, mình chả bao giờ sống thế, sống hờ hững, sống bình nhiên từng bước chân thế mà vẫn có nhiều điều phải nghĩ suy, phải buồn, phải dày vò đau xót.
    một chút gì đó đổi thay có thể đến ko? thấy cuộc sống tù túng và chật chội quá.
    hư thực, thực hư, giả dối, chân thật.
    gió nao nao trong lòng.
  7. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    mưa lạnh, ừ, nhưng chả lạnh bằng mưa trong lòng. đi lang thang dưới mưa như một con thú hoang, lẻ loi cô độc, mướt mát đến tội nghiệp.
    sáng nay gió lạnh, biết nhưng ăn mặc vẫn phong phanh, thì cái thiên nhiên, mình cũng nên hoà vào chứ. để biết thế nào là gió và gió lòng với gió thổi gió nào lạnh hơn.
    cuộc sống vội, có những người sống gấp, sống chạy đua, mình chả bao giờ sống thế, sống hờ hững, sống bình nhiên từng bước chân thế mà vẫn có nhiều điều phải nghĩ suy, phải buồn, phải dày vò đau xót.
    một chút gì đó đổi thay có thể đến ko? thấy cuộc sống tù túng và chật chội quá.
    hư thực, thực hư, giả dối, chân thật.
    gió nao nao trong lòng.
  8. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Còn Ai Với Ai
    Ca sĩ trình bày: Trịnh Vĩnh Trinh
    Không có em còn tôi với ai
    Không có em lạnh giá đường vui
    Không có em ngồi đứng nơi này
    Không có em còn ai với ai
    Em đã đi chìm khuất đã theo
    Em đã như ngọn gió quạnh hiu
    Không có em đường cũ tiêu điều
    Em đã xa lìa trong nỗi đau
    Em đi biền biệt muôn trùng quá,
    Từng cơn gió và từng cơn gió
    Em đi gió lạnh bến xa bờ
    Từng nỗi nhớ trùng trùng nỗi nhớ
    à ... à ... ơi ... à
    Không có em đường xa quá xa
    Em đã thôi cười giữa chiều mưa
    Em đã đi đời có đâu ngờ
    Mang trái tim mùa xuân héo khô
    Không có em buồn vui với ai
    Không có em lụa gấm nhạt phai
    Ai đã chia người mãi xa người
    Ai giết đi tình đang lứa đôi
  9. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Còn Ai Với Ai
    Ca sĩ trình bày: Trịnh Vĩnh Trinh
    Không có em còn tôi với ai
    Không có em lạnh giá đường vui
    Không có em ngồi đứng nơi này
    Không có em còn ai với ai
    Em đã đi chìm khuất đã theo
    Em đã như ngọn gió quạnh hiu
    Không có em đường cũ tiêu điều
    Em đã xa lìa trong nỗi đau
    Em đi biền biệt muôn trùng quá,
    Từng cơn gió và từng cơn gió
    Em đi gió lạnh bến xa bờ
    Từng nỗi nhớ trùng trùng nỗi nhớ
    à ... à ... ơi ... à
    Không có em đường xa quá xa
    Em đã thôi cười giữa chiều mưa
    Em đã đi đời có đâu ngờ
    Mang trái tim mùa xuân héo khô
    Không có em buồn vui với ai
    Không có em lụa gấm nhạt phai
    Ai đã chia người mãi xa người
    Ai giết đi tình đang lứa đôi
  10. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    như một con ngựa bất kham, chỉ biết chạy thẳng về phía trc'', ko để ý đến người cầm cương
    đâu phải con đường nào cũng thẳng
    biết đến bao giờ mới chiến thắng đc bản thân đây?
    ai hãy ghìm dây cương lại đi
    đường còn xa lắm, biết cái gì chờ đợi mình ở phia trc''?

Chia sẻ trang này