1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT cho TẤT CẢ.....................

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi GiaO_huOng_cuOi_muA, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tặng Giao hưởng và tất tần tật khách khứa của Zim :
    http://www.nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=5552
    "Mời em vào quán thời gian
    Chạm lý kiếu, uống làn hương xưa
    Mời em vào quán không mùa
    Ta chia nhau luồn gió lùa rét câm
    Mời em vào quán không năm
    Để nghe nỗi nhớ ướt đẫm cánh tay
    Mời em vào quán không ngày
    Để nghe lòng bỗng tràn đầy heo may
    Môi chợt đắng niềm yêu thương
    Thời gian quên bỏ chút đường đó em".

    Đấy, có thế thôi.
    Được huonga19 sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 28/06/2005
  2. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả những kẻ xấu xa nhất thì trong tâm hồn họ vẫn le lói sáng_ ánh sáng của lương tri, của con người.
    Ta ko ngu muội, ko tự lừa dối mình bằng những niềm tin vào cuộc sống, bởi cuộc sống nó thật là thế, đẹp là thế và đáng đc tôn vinh là thế.
    Có những lúc tự nhiên thấy ghê tởm con người , thấy sợ bởi những toan tính và những điều quả thực ko lường tr''''c đc, nó ngoài sự tưởng tượng của ta, nhưng hình như cái khoảng sáng niềm tin trong ta vẫn luôn tồn tại dù những nhơ nhớp, những xấu xa, những cặn bã, luôn sẵn sàng giơ tay để bóp nghẹn cái miền sáng đấy, giết chết cái miền sáng đấy. Nhưng ko, vẻ mong manh đó là đánh lừa, nó có sức tồn tại ghê gớm. Ta vẫn tin vào con người vào cuộc đời.
    Phải, xã hội, những tối tăm, những con người xấu xí tâm hồn và tâm tính, nhưng thẳm sâu linh hồn họ vẫn biết khóc. Hãy thứ tha cho những điều đau đớn đáng xấu hổ trong cuộc đời này, hãy thứ tha cho những con người lầm lỡ này. Dòng đời vẫn chảy trôi và những điều đã, đang và sẽ xảy ra là tất yếu để đẩy con sông đời luôn chảy.
    Những bước hụt chân đó đã là sự trả giá xứng đáng. Đừng xét xử.
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 20/07/2005
  3. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Một vòng qua cuộc đời, nhiều vòng qua cuộc đời, một lần ngó xuống nhìn, cả đời cúi xuống nghe, Tình yêu là gì? Đã biết câm lặng là câu trả lời xác đáng nhất, mà sao con người cứ phải thảng thốt mà hỏi?
    Những mê tưởng, những ảo mộng, chỉ để rồi sáng mai ra với gió bay xa, đầy vơi rơi rớt, cho "Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua"
    Đổ bóng xuống mặt trời, dắt nhau qua ngày những linh hồn lạc lối tìm thể xác, mong có ngày trở về hội ngộ thấy nhau...
  4. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mưa thu.....
    Những nỗi buồn thấm từng hạt thật nặng....
    Em nghe lòng xa vắng....
    Nỗi nhớ mong trải dài phương anh....
    Ngày thật lạ, anh nhỉ? ......
    Ngày thật buồn, đúng ko anh?.....
    Mưa xoay quanh em trọn vẹn một yêu thương.....
    Liệu hạt mưa nào có còn vương......
    Đến bên anh......
    Thì thầm từng lời nói ngọt ngào em gửi........
    Xoá cho anh những cô đơn lúc này?........
    Có hai kẻ ở hai đầu thương nhớ........
    Cứ dày lên những khao khát bên nhau........
    Anh nhỉ?.......
    Mưa mong manh cứ chạm vào nỗi đau.......
    Nhưng sẽ có ngày ta bên nhau đầy nắng.....
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 18/09/2005
  5. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Và còn tôi trong tâm bão của mùa
    Nương gió rét để che lòng cuộn lũ
    Ngước mặt lên khóc than quá khứ
    Chỉ cơn gió lạnh tạt ngang lệ tuôn rơi
    Hoàng hôn đen lút trong chiều bão về
    Đêm ngập mặn những cõi đời độc lối
    Thẳm sâu trong mình khỏang trống dài vô lối
    Đưa mắt tìm người trong những cơn mê
  6. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Gạt đi em
    Nước mắt yếu mềm
    Con đường hoang hoải trong chiều buông nắng tím
    Đôi chân im, chìm mơ hồ cõi mộng
    Đôi mắt em nhìn đen thấu khoảng không
    Em lại một mình trên con đường phố đông
    Ừ, về đi em, mình dắt bóng đi qua ngày trống vắng
    Em thật lặng
    Từng nụ cười thành vết cắt trong tim
    Về đi em, vàng phai Thu tàn đã quá nửa
    Chậm từng bước chân kẻo lạnh chớm Đông về
    Nơi rất xa, chiếc lá quặn mình tay níu
    Gió thở dài, hao gầy huyễn vọng mong manh
    Về đi em, bỏ lại những dở dang
    Những nỗi buồn và dòng nước mắt cố nín
    Đừng để bàn tay lại gục mặt nức nở
    Chiều đi rồi, lòng người cũng vỡ theo
    Về đi em, hơi thở dồn trong ngực
    Những gam buồn muôn thủa lẫn trong tim
    Về đi em
    Về đi em
    Về đi em.......................
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 21/10/2005
  7. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày ko có anh
    Là một ngày với em dài vời vợi
    Là một ngày trôi đi trong mệt mỏi
    Ko có anh, ko có anh
    Nếu một ngày ko có anh
    Là một ngày trong em khắc khoải
    Những cánh chim cũng dường như mệt mỏi
    Xương rồng gai kiêu hãnh cũng buông rơi
    Nếu một ngày ko có anh
    Đôi mắt buồn chẳng thèm nhìn bước tới
    Và những đêm, giấc mơ dài mong đợi
    Bóng anh trở về như gió lại biển khơi
    Bài hát buồn cũng dường như buồn hơn
    Cà fê đắng trong nhàn nhạt môi đắng
    Vắng anh rồi trong em chết lặng
    Tâm hồn em bỏ trống bụi giăng đầy
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 25/10/2005
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhớ..!
  9. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Anh..
    Có ngày nào anh sẽ là em?
    Thử cảm giác những ngày trong nỗi nhớ
    Khép cửa hờ, chờ một tiếng khẽ mở
    Bậc thang cuối cùng rồi anh cũng bước qua
    Có ngày nào anh sẽ là em
    Ngồi vẽ những sắc màu của nấc thang hạnh phúc
    Những ước mơ quá đỗi bình dị
    Nhưng tháng năm cứ đằng đẵng mong chờ?
    Có ngày nào anh sẽ là em?
    Ngắm nhìn anh qua nụ cười rạng rỡ
    Lắng nghe anh những điều than thở
    Nhưng mắt môi ko ngừng tắt yêu thương?
    Có ngày nào anh sẽ là em?
    Để biết trong em một tình yêu mãi sống
    Để hiểu rằng anh là một nửa
    Một nửa của riêng em_ một nửa nồng nàn
    .................................................................
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 05/11/2005
  10. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Thế giới của em chỉ có anh và em
    Có những ngày dựng xây bằng ước mơ khao khát đến cháy bỏng
    Đánh đổi bằng bão tố cuồng quay dập sóng
    Nhưng bến bờ kia vẫn thấy neo thuyền thân thương.
    Phải ko anh?
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 11/11/2005

Chia sẻ trang này