1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT cho TẤT CẢ.....................

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi GiaO_huOng_cuOi_muA, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm trc''''..
    Đang lang thang và vẩn vơ với những suy nghĩ bộn bề trong lòng. Nắng thì vẫn đẹp thế, lòng người thì vẫn thế, nhưng nỗi chán chường cứ dồn dập, hối thúc. Đã nghĩ rằng phải đi thôi...
    Nhưng rồi...
    Ngày hôm nay...
    Khác hơn, có những ngày hạnh phúc và thời gian đang dạy cách chờ đợi, cách chấp nhận, chịu đựng mà kìm nén lòng mình cho tới cái đích.
    Nắng thì vẫn lả lướt buông như tr''''c, lòng người thì... Cái vẫn tồn tại là ... Thế nào nhỉ?
    Một năm....................
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 24/11/2005
  2. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Một năm tồn tại...............
  3. kodauhang

    kodauhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng ....
  4. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nghe dự báo thời tiết nói mùa đông này lạnh nhất trong các mùa Đông năm trc''. Thật ko? Nhớ câu nói của anh : " Khi nào tay em lạnh gọi anh nhé?" Ôi, nhớ nhiều... Có bao giờ anh nhớ những câu nói ngắn ngủi đó mà anh đã từng nói, những cử chỉ thật nhỏ của anh với em?
    Anh à, anh nhớ ko? Và bây giờ em gọi anh, anh nhé?
  5. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lại đến một mùa Đông và sắp qua một mùa Đông
    Những mùa Đông chưa bao giờ đem lại một sự cứu rỗi tâm hồn muốn có.
    Gió trượt qua những mảng vỡ
    Sắc màu tung toé bôi lên
    Nhoè nhoẹt vụng về
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Quên rồi, những lời xưa anh từng nói
    Nhớ làm gì em da diết đắng lòng
    Anh xa rồi, em cớ gì cứ mong
    Ngày trở về chắc gì như em nghĩ....
    Thôi em,
    Dĩ vãng xa rồi....
    Hãy ngủ yên,
    à ơi....
    Trái tim ngoan !
  7. TRUNGUYXANHLO

    TRUNGUYXANHLO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thật nhẹ nhàng mà không sâu sắc!
  8. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cũng lui rồi ánh nắng vàng mùa hạ
    Cháy bỏng đôi vai , đỏ hồng đôi má
    Giọt đời rơi theo những lối cỏ xen hoa
    Ghi lại những khắc thời ta dừng chân nơi ấy....
    Trưa nay bỗng có chút nắng ùa về vội
    Đan trong xiên xẹo mưa rơi
    Không giọt nào làm lòng ta lạnh được
    Vùi trong chăn kỉ niệm về trắng xoá
    Giao mùa rồi một chút cho tất cả
    Chỉ nhớ nhiều nhớ mãi sao thôi..........
  9. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em lại trở về đây để nhớ đến anh. Hôm nay ngày thật buồn. Em nhớ anh nhiều. Em nhớ đôi bàn tay của anh thật nhiều. Nhớ cái ôm của anh khiến em cảm thấy nhỏ bé và đc chở che. Nhưng anh ơi, nhớ là nhớ thôi.. Những giờ dài em đợi anh.. Anh đã ko đến. Em lạc lõng giữa dòng người, đợi chờ dáng anh, đã ko thấy, anh đã ko tới, anh đã ko chạy theo em, đã ko đuổi theo em, để ôm em vào lòng giữa lượng đời rộng lớn. Anh có biết trái tim em đã đau như thế nào ko anh? Anh có biết là em đã đợi chờ anh như thế nào ko anh?
    Hôm nay bất chợt nhìn thấy bức ảnh anh, em khóc, em nhớ nhiều lắm, những kỉ niệm ngọt ngào..
  10. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh
    Em biết là em đã làm anh đau khổ nhiều, buồn nhiều, nhưng em ko còn cách nào khác. Em chẳng biết gì hơn ngoài câu xin lỗi, cái câu mà trc'' kia em cũng đã nói với anh quá nhiều lần.
    Anh à, khi thấy anh gửi những thông điệp cho em mà lại tự anh đọc chúng, em đã cảm thấy em có lỗi thật lớn, em đã để anh 1 mình như thế. Em ko biết giờ em phải làm gì nữa, em ko muốn suy nghĩ, ko muốn gì cả. Sao mình cứ phải làm khổ nhau?

Chia sẻ trang này