1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT cho TẤT CẢ.....................

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi GiaO_huOng_cuOi_muA, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương mãi ở trong tim em...
  2. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ANh à, anh gọi cho em làm em bất ngờ quá. Nhớ giọng nói và đôi bàn tay của anh mỗi khi ôm em vào lòng. Mỗi lần ngồi viết thư cho anh hay nhớ tới anh em đều khóc, Em hiểu là em vẫn dành cho anh rất nhiều.
    Em bị ốm vặt thôi anh ạ. Cũng khoẻ rồi. Do thời tiết lạnh quá đấy mà, nhưng em ko ăn mặc phong phanh đâu. Mặc 4 áo nhé, lại chăm quàng khăn lắm. Có chị lớp em còn bảo chắc em chăm quàng khăn nhất lớp cơ đấy.
    Anh có khoẻ ko? Nhớ mặc ấm nhé, ko lại ho khù khụ.
    Thỉnh thoảng em viết thư cho anh nhé?
  3. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em nhận ra rằng hình như em chưa nói những lời yêu thương lãng mạn và thật đẹp với anh khi mình bên nhau( như 1 điều bất ngờ) mà người khác vẫn làm. Nhưng anh ạ, mọi điều dù có thế nào, lời nói có thế nào cũng chỉ giản đơn 1 điều là Em yêu Anh, phải ko anh?
  4. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời đẹp anh có đi chơi đâu ko? Hay lại ngủ nướng thế? Thời tiết thế này anh nớ đội mũ ko lại đau đầu.
    Bọn em ko biết bao giờ đc nghỉ Tết. Anh cuối năm chắc bận rộn nhièu chương trình lắm hả? Cố gắng anh nhé!
  5. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em muốn anh ngủ cơ anh ạ. Anh phải ngủ để mình gặp nhau trong mơ. Hôm qua em mơ thấy anh mà, anh ngủ đi, em sẽ gặp anh trong những giấc mơ đấy anh nhé.
    Đúng rồi, em chỉ mãi mãi yêu anh mà thôi. Chẳng bao giờ khác đc, mãi mãi là thế. Anh ốm làm em lo lắm, có phải những ngày anh ốm là những ngày em ko ngủ đc ko nhỉ? Chúng mình giao cảm với nhau qua từng nhịp đập mà, phải ko anh?
    Em muốn anh giữ sức khoẻ nhiều hơn, anh của em ạ. Anh ốm thì em cũng ốm đấy.
    Anh có nhớ ngày đầu tiên, và mãi đến sau này anh hay nói với em câu gì ko? Chúng mình sẽ gặp nhau mãi yêu nhau kiếp sau anh nhỉ? Hôn anh
  6. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em nhận rồi nhé! Em vẫn thấy ấm áp dù xa mà.
    Còn việc kia thì chưa đc anh ạ em sẽ sớm giải quyết hì. Nha.
  7. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

  8. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em sẽ chẳng bao giờ quên anh và thôi ko nhớ về anh những lúc em nhìn thấy hình ảnh nào đó gắn bó với anh.
    Vừa rồi em có chuyến đi xa, anh bị ốm phải ko? Anh ốm như thế nào? Có sao ko? Em lo lo là..
  9. TTVNOL3000

    TTVNOL3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    đọc làm mình nớ đến mối tình đầu......
  10. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn chỉ là một chút, vẫn chút chút đó nhưng có lẽ chẳng bao giờ quên .. !
    " Dé jà vu " .. một lần nữa âm thanh ấy lại hiện lên trong tâm trí nhưng giờ đây chỉ còn lại mình mình .. 01 cho tất cả !!
    Được ke_an_xin_giau_co sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 01/05/2007

Chia sẻ trang này