1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT cho TẤT CẢ.....................

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi GiaO_huOng_cuOi_muA, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    như một con ngựa bất kham, chỉ biết chạy thẳng về phía trc'', ko để ý đến người cầm cương
    đâu phải con đường nào cũng thẳng
    biết đến bao giờ mới chiến thắng đc bản thân đây?
    ai hãy ghìm dây cương lại đi
    đường còn xa lắm, biết cái gì chờ đợi mình ở phia trc''?
  2. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bùng học online... Buồn và nhớ người ấy. Tại sao lại có thể như vậy được? Suốt ngày hôm nay đã phải đắn đo không biết bao nhiêu lần là có nên gặp người ấy hay không? Gặp thì như thế nào nhỉ??? Ta không hiểu nổi mình nữa... Ta nhớ, nhớ lắm cái hôm mưa ấy, để rồi ta có cái nick như thế này. Viết cho người ấy, và viết để giải toả lòng ta... nhưng người hỡi, có bao giờ hiểu được tâm trạng ta lúc này.. Muốn được như ngựa hoang thả mình trên đồng cỏ, bỏ hết mọi ưu tư phiền muộn của đời thường.. Để ta được quên đi......
    Giá như hôm ấy đừng mưa
    Thì ta giờ đã chẳng như thế này
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bùng học online... Buồn và nhớ người ấy. Tại sao lại có thể như vậy được? Suốt ngày hôm nay đã phải đắn đo không biết bao nhiêu lần là có nên gặp người ấy hay không? Gặp thì như thế nào nhỉ??? Ta không hiểu nổi mình nữa... Ta nhớ, nhớ lắm cái hôm mưa ấy, để rồi ta có cái nick như thế này. Viết cho người ấy, và viết để giải toả lòng ta... nhưng người hỡi, có bao giờ hiểu được tâm trạng ta lúc này.. Muốn được như ngựa hoang thả mình trên đồng cỏ, bỏ hết mọi ưu tư phiền muộn của đời thường.. Để ta được quên đi......
    Giá như hôm ấy đừng mưa
    Thì ta giờ đã chẳng như thế này
  4. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đường rất dài, mọi đường rất dài
    đường phố luồn ngõ nhỏ xa xôi
    mưa rơi rơi thoáng nghiêng u sầu
    đôi chân dừng, lặng tiếng im hơi
    thở rất nhẹ, sợ đêm thức giấc
    ta trong đêm, độc thoại hoang vu
    lòng rất buồn, đầy vơi nỗi nhớ
    mặc mắt buồn trong đêm mưa rơi
    người chốn nào, thực mơ? mơ thực?
    ko ai hay, ta chờ đợi chân quen
    một ánh nhìn, một nụ cười thân thuộc
    sao đến giờ vẫn một mình trong đêm
    đường rất rộng, lòng người thênh thang
    đường phố bụi, lòng người bỏ hoang
    chân lang thang, mưa sương nhạt ướt
    lạnh lẽo lòng, bóng in hình rưng rưng
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 12/12/2004
  5. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đường rất dài, mọi đường rất dài
    đường phố luồn ngõ nhỏ xa xôi
    mưa rơi rơi thoáng nghiêng u sầu
    đôi chân dừng, lặng tiếng im hơi
    thở rất nhẹ, sợ đêm thức giấc
    ta trong đêm, độc thoại hoang vu
    lòng rất buồn, đầy vơi nỗi nhớ
    mặc mắt buồn trong đêm mưa rơi
    người chốn nào, thực mơ? mơ thực?
    ko ai hay, ta chờ đợi chân quen
    một ánh nhìn, một nụ cười thân thuộc
    sao đến giờ vẫn một mình trong đêm
    đường rất rộng, lòng người thênh thang
    đường phố bụi, lòng người bỏ hoang
    chân lang thang, mưa sương nhạt ướt
    lạnh lẽo lòng, bóng in hình rưng rưng
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 12/12/2004
  6. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chà ! Một đêm noel tuyệt vời cho .... cả mùa đông
  7. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chà ! Một đêm noel tuyệt vời cho .... cả mùa đông
  8. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    mùa đông này ko lạnh, mùa đông này toàn nắng, nắng như mùa hè, ôi màu nắng mới buồn làm sao.
    gần cuối năm, thấy mọi thứ trôi nhanh hơn tất cả, hình như, mình làm nhiều người đau khổ thì phải.... làm thế nào?
  9. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    mùa đông này ko lạnh, mùa đông này toàn nắng, nắng như mùa hè, ôi màu nắng mới buồn làm sao.
    gần cuối năm, thấy mọi thứ trôi nhanh hơn tất cả, hình như, mình làm nhiều người đau khổ thì phải.... làm thế nào?
  10. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ôi, hôm nay, ghét thế, chả biết nói gì. vào đập phá nói vớ vẩn linh tinh thần kinh cho nó đỡ.
    cuối năm mà sao chán thế. chuyện cũ, vứt hết đi.
    mệt
    cuối năm, nguyện chúc cho mọi người hạnh phúc, vui vẻ.
    mình chợt phát hiện ra rằng, làm mọi người hạnh phúc thật quá khó. và ko bao giờ là đủ.
    ước thôi,
    ừ, ước nhé, một ngày nào đó lời ước sẽ là hiện thưc???
    buồn quá
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 24/12/2004

Chia sẻ trang này