1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT cho TẤT CẢ.....................

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi GiaO_huOng_cuOi_muA, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Theo dương lịch hôm nay là ngày cuối cùng trong năm , vẫn rét , rét đậm rét hại .
    Sáng nay nghe bài 1 phóng viên nước ngoài hỏi ông trưởng đại diện Hội chữ thập đỏ : Chính phủ và nhân dân Việt nam suy nghĩ gì về trận ....Buồn thay cái sự trả lời của ta cảm nhận như ông này ko có học thức ấy , hay né tránh trả lời khi chưa đc hỏi ý kiến cấp trên ?
    Hôm qua đọc báo họ nói Nam á bị mất đi một thế hệ , đau không ? Cảnh ti vi ta đâu có đưa những hình ảnh khủng khiếp thế để nhân dân nhìn rõ sự thật cảm cái đau tột cùng này ?
    Cắt xén là cái báo chí hay phải làm ...rõ khổ .Tin là tin .Bình luận là bình luận.
    Nhớ đến mấy anh bình luận bóng đá , bình luận kèm tường thuật .Pê nan ti thì nói Pê .Sút trượt thì nói truợt ....Vào thì hô vào .Tỉ số bao nhiêu rõ cả ra .Còn bình luận thì thích đội nào nói hay hơn chút cũng ko có sao .
    Lại hay VTV 24 hình có màn của người chơi dậy lại tư cách làm báo cho ông trưởng ban biên tập ....kết quả cũng đc 50 điểm.
    Một chỗ cho ngàn thu giờ ở quê cũng có giá , chả không à !
  2. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu năm mới.
    Nắng tràn cửa sổ .
    Vậy là một năm mới hứa hẹn nhiều điều rực rỡ , ngoài đường thấy ai cũng vui , lại hối hả .
    Trên đài đang có bài hát "trống cơm" ....Ấy mấy bông nên bông ...
    Ấy mới đi tìm ....nhớ thương ai.........ấy mới đi tìm !.....duyên nợ khách tang bồng .....
  3. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu năm mới.
    Nắng tràn cửa sổ .
    Vậy là một năm mới hứa hẹn nhiều điều rực rỡ , ngoài đường thấy ai cũng vui , lại hối hả .
    Trên đài đang có bài hát "trống cơm" ....Ấy mấy bông nên bông ...
    Ấy mới đi tìm ....nhớ thương ai.........ấy mới đi tìm !.....duyên nợ khách tang bồng .....
  4. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bài viết cuối cùng nhỉ? haha. mình vốn dĩ ghét cái chữ "Ko bao giờ", " Cuối", " Hẹn....", " Hứa...". Có thể nó mở ra một điều mới đấy, những hẹn ước mới, những mong chờ mới,..... nhưng với mình thì nó lại là những gì của một sự kết thúc. Chỉ là hão huyền mà thôi. Một ngày cuối năm tẻ nhạt, một ngày đầu năm tẻ nhạt, có gì khác đâu. Chẳng khác gì. Chỉ thấy những nụ cười dối trá hơn, chua chát hơn, và lòng lẻ loi hơn. ừ, thì cứ đi đi, có gì đâu mà, những lời xin lỗi, ai trách mà xin lỗi? những ánh mắt thương hại, ơ kìa, có gì mà phải thương hại?
    Mình à?? Chỉ lướt qua mọi thứ, ko muốn vấn vương gì, ko đi sâu vào cái gì.Mọi thứ là phù du. Là cơn gió thôi nhi?
    Đến nhanh đi cũng nhanh. Có gì là thực đâu? Mộng tưởng.
  5. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bài viết cuối cùng nhỉ? haha. mình vốn dĩ ghét cái chữ "Ko bao giờ", " Cuối", " Hẹn....", " Hứa...". Có thể nó mở ra một điều mới đấy, những hẹn ước mới, những mong chờ mới,..... nhưng với mình thì nó lại là những gì của một sự kết thúc. Chỉ là hão huyền mà thôi. Một ngày cuối năm tẻ nhạt, một ngày đầu năm tẻ nhạt, có gì khác đâu. Chẳng khác gì. Chỉ thấy những nụ cười dối trá hơn, chua chát hơn, và lòng lẻ loi hơn. ừ, thì cứ đi đi, có gì đâu mà, những lời xin lỗi, ai trách mà xin lỗi? những ánh mắt thương hại, ơ kìa, có gì mà phải thương hại?
    Mình à?? Chỉ lướt qua mọi thứ, ko muốn vấn vương gì, ko đi sâu vào cái gì.Mọi thứ là phù du. Là cơn gió thôi nhi?
    Đến nhanh đi cũng nhanh. Có gì là thực đâu? Mộng tưởng.
  6. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Một chút âm nhạc cho tất cả sự thanh thản ...
  7. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Một chút âm nhạc cho tất cả sự thanh thản ...
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Quán trọ hay quá, xin được đăng ký làm khách thường xuyên, hic, thật ko may, ngày đầu tiên vào quán lại là một ngày chẳng vui vẻ gì, mới sáng sớm đã bị mắng té tát vì cái tội online nhiều quá, hic!
    Em đã thấy mùa xuân đâu???
  9. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Quán trọ hay quá, xin được đăng ký làm khách thường xuyên, hic, thật ko may, ngày đầu tiên vào quán lại là một ngày chẳng vui vẻ gì, mới sáng sớm đã bị mắng té tát vì cái tội online nhiều quá, hic!
    Em đã thấy mùa xuân đâu???
  10. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Sao thế, bắt người ta cho nick ko thèm post bài. Thế thì để người ta post.
    Mùa Xuân đơn giản là có nắng và mưa. Có gì đâu. nắng thì lợt lạt trong chiều. mưa thì phui phủi ẩm ướt.
    Mùa Xuân và Mùa Thu, mùa nào là mùa của tình yêu?

Chia sẻ trang này