1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút da??nh cho pho??ng vấn ( danh sách đã phỏng vấn trang 1)- Lần này đến Shopboong trả lời

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi anhdangyeu_ls241, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. long_nhan1010

    long_nhan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhể, YM để offline thế có cáu ko? Cục cưng ơi lúc nào vào YM Buzz cái cho "anh" biết nhá!!!
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hi`h`ì..đang thích spam lại được bé tạo cơ hội thế này .Tặng bé 5 * làm quà nè .
    * Bé ngoan nào ,tiếp thu ý kiến của chị quote bài ngắn thui nha.Mà bé sn 89 có cố cũng không lên " bạn" được đâu ." Anh " thì đợi kiếp sau bé yêu nha .Thơm má bé cái nào
  3. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Bản thân em bây giờ còn trẻ nhưng ra trường là già rồi em ạ.
    Thế các anh không mở lời thì chẳng nhẽ em không mở lời được à ?Chẳng nhẽ em chỉ biết gật với lắc thôi à ?
    Câu hỏi tiếp theo nè : nếu một anh trai làm việc ở Hưng Yên ngỏ lời với em nhưng lúc ấy em lại đang có công việc ngon ở HN thì em sẽ làm gì.Tất nhiên là lúc dấy hai người đang "ấy" nhau.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    *Anh ui ,ra trường em chỉ mong muốn xin được việc làm luôn đỡ ăn bám ba thui ạ .Để có đủ năng lực ,điều kiện giúp đỡ được quê hương chắc em phải già thêm nhiều nữa
    * Em tưởng anh cũng thích đùa ,nên trêu anh chút ạ .
    Em trả lời anh nghiêm túc hơn vậy nha .Em có người yêu lâu rùi ạ ,em và anh ấy đều rất trân trọng tình cảm mà bọn em đang có .Em chờ đợi đến thời điểm thích hợp đó anh ấy sẽ mở lời lại ạ .
    Cái này là do suy nghĩ riêng của từng người thôi ạ ,em thì thích người ấy chủ động hơn ạ .Thực ra chuyện tình cảm không ai có thể nói trước được gì cả ,nhưng em sẽ cố gắng giữ gìn ,trân trọng tình yêu hiện tại của mình .Những xúc cảm nhất thời không phải là không có ,quan trọng là mình biết cái gì thật sự cần thiết ,thật sự đem lại hạnh phúc với mình ạ .......

    * Câu hỏi tiếp theo của anh em có thể trả lời luôn là chắc em từ chối ạ.Lý do quan trọng nhất là em không thích phải sống xa ba em nữa .Thứ hai là thực tế em quen với môi trường sống ,học tập ,bạn bè ,công việc ở Hn từ bé rùi ạ .Em không muốn thay đổi ,mà có thể sự thay đổi đó chưa chắc đã đem lại hạnh phúc ,sự thoải mái cho em thì làm sao em có thể hạnh phúc với tình yêu của mình ,đem lại niềm vui cho người mình yêu .Suy nghĩ riêng của em thôi ,hi vọng anh không phật lòng ạ.

    * Hi vọng anh có nhiều câu hỏi với các thành viên khác trong box ạ .Khổ thân em,con gái lại hay bon chen
  5. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tía má ơi.Em này mà cho đóng phim thành thật với tình yêu thì hợp lắm đây !
    Ơ,phật lòng cái gì cơ ?Thời buổi bây giờ hiếm ngwời thật thà thế này lắm.Đáng quí !
    Hi vọng anh có nhiều câu hỏi với các thành viên khác trong box ạ
    Anh thích hỏi mỗi em thôi.ứ thích hỏi mấy ngwời khác !
    Được vulh_bk sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 04/01/2006
  6. realmadrid_club

    realmadrid_club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    xạo xạo bà cố luôn ,ai cũng nói học xong về cống hiến chô quê hương ,nhưng có 1 ai chịu về cái nơi nghèo khó cùng cực đã sản sinh và nuôi lớn mình đâu ,ai ai cũng cố gắng làm sao để chen chân lại ở một nơi mà cuộc sông bon chen nhau từng miếng cơm manh áo của mảnh đất thành thị .Mình nói không sai đâu,cứ nghĩ kĩ đi rôi chửi mình cũng chưa muộn
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc bài của tớ có thấy tớ trả lời là về quê làm việc không ? Hi vọng lần sau bạn đọc kĩ hơn chút nhé ,giật mình wá .Ai vào đây đọc bài của bạn xong lại tưởng tớ ti toe ,tinh vi nói học xong sau này về cống hiến cho quê hương thì chết tớ
    Bản thân tớ chỉ dám mong trước tiên lo được cho bản thân mình ,không là gáng nặng cho ba mẹ,làm ba mẹ vui khi thấy mình sống cũng không đến nỗi nào là may mắn lắm rồi.
    Mỗi người mỗi ngành nghề ,nếu ai có thể tìm được công việc ,chỗ đứng thích hợp ở ngay tại quê nhà nơi họ sinh ra thì là điều tốt .Nhưng đâu phải ai cũng may mắn thế ,cuộc sống là không ngừng phấn đấu để mình có điều kiện tốt hơn nữa.Mà điều đó thì ở thành phố có nhiều cơ hội hơn ....
    Thực ra tớ thấy ở đâu cũng thế thôi có nhiều cách để góp phần xây dựng quê hương mình .Không nhất thiết phải sống và làm việc ngay tại mảnh đất đó thì mới có gọ là có ích .

    Bản thân chúng ta bây giờ thì đa phần đều là học sinh ,sinh viên ,hay người mới đi làm ...Nói đến chuyện xây dựng quê hương bây giờ thì hơi sớm (trừ những trường hợp đặc biệt ).
    Cố gắng học thành tài ,có năng lực thật sự ,có chỗ đứng trong xã hội ....thì lúc đó hãy bàn đến chuyện này bạn ạ .
    Lý thuyết suông chẳng để làm gì.mọi người ngừng vấn đề này ở đây nha .
  8. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Hehe, xây dựng quê hương ko chắc đã là phải về quê mà. Có thể trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp cho quê hương. Mỗi người 1 hoàn cảnh, còn nhiều vấn đề, ví dụ như khả năng phát triển, thăng tiến.... Mà nói chung cái cảnh ở tỉnh, huyện thì khỏi phải bàn rồi, ko biết bao giờ mới thay đổi được đây
  9. bajoka

    bajoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Bác có tin là dân HN sang HY làm việc rất nhiều ko?.Chỉ cần tầm 5h chiều bác nhảy bus hay nhìn các xe chở nhân viên chạy ở dọc đg 5A thì thấy ngay!
  10. realmadrid_club

    realmadrid_club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    em mới nói vậy thôi mà các bác đã phản đối em ghê quá ,chóng hết cả mặt

Chia sẻ trang này