1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút điên rồ và thấy mình nhói đau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanu, 26/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. isabell

    isabell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    sau cơn mưa trời lại sáng mà anh! có niềm tin là có tất cả.
    hãy sống cho chính mình và những người thân iu
    Được isabell sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 04/06/2006
  2. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bối rối và đau đầu...
    "anh dung` lo lang j` cho chi ay nua ca,
    cang` nhu the ; cang` kho anh"
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    mỗi con người có một cuộc đời, tự họ phải lo cho họ.. đừng nên cố làm thay việc của người khác.. họ oánh cho hỏng người thì không ai cứu được đâu
  4. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Biết thế...
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    anh trai.....!
    anh nhắn tin cho em hỏi về điều đó ....em muốn nói với anh rất nhiều nhưng khuôn khổ của một tin nhắn không cho phép....!
    em có bảo anh rằng ..."anh còn yêu chị thì hãy mở lòng mình ra đi .....chị cũng còn yêu anh nhiều lắm..."nhưng anh không làm thế anh muốn giữ đúng những gì anh đã nói .....lần thứ nhất anh từ chối ....!
    em còn bảo anh rằng ..."em thương cà hai người nhưng em thương em Quân nhất vì em đã vui vẻ lên rất nhiều khi nhắc đến chị..."em chưa bao giờ gặp em ấy ,em chỉ được anh kể một chút thôi.....!nhưng chỉ từng đó thôi đủ để em hiểu vài điều cơ bản về niềm tin em Quân dặt nơi chị....!chính vì thế mà em muốn anh và chị bắt đầu lại ...!nhưng anh bảo còn suy nghĩ....sau câu này em biết....lần thứ hai anh từ chối......!
    còn bây giờ em thay đổi rồi ....em cũng chẳng khuyên anh hãy tha thứ cho chị ....em cũng chẳng khuyên anh quay lại với chị ....em cũng chẳng bảo anh rằng em Quân cần chị nữa....! mọi chuyện phị thuộc vào anh.....một chiếc ly khi đã vỡ rồi dù hàn lại được vẫn để người ta dễ dàng thấy những vết sứt.....!tình yêu cũng thế .....chẳng thể muốn là được.....anh hãy cứ là chính anh đi.....còn em Quân rồi em sẽ tìm được một người chị dành cho em những tình cảm yêu thương tuyệt vời .....em sẽ lại cười vui vẻ mỗi khi nhấc máy điện thoại lên và nói ...:"anh Thuận à ...chị .....đâu..?".....chúc anh sẽ tìm được con đương đúng đắn nhất để không bao giờ cảm thấy hối tiếc.....!
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhất em gái của mình ...
    Có lẽ anh đã ko còn gì để nuối tiếc ... từ lúc bắt đầu cũng như kết thúc..., con người anh là thế, hôm nay anh có nhắc đến 2từ "đáng nhẽ ..." , chỉ để cho một người hiểu. Anh ít khi dùng 2 từ này lắm ... Anh đã suy nghĩ, ko nhiều nhưng đủ để quyết định, anh cũng đã do dự , thấy bối rối, thấy mình có nhiều trắc ẩn nhưng đi đến cái quyết định cuối cùng ... Những điều em nói anh cũng đã từng nghĩ đến... Trưa nay anh đã đi qua một con đường mà nếu dừng lại , mọi suy nghĩ hay quyết định của anh đã thay đổi nhiều... nhưng anh lại đi qua ...
    Em đã hiểu được những gì anh nghĩ và có lẽ cũng biết được phần nào lựa chọn của anh, điều này anh rất vui..., cám ơn em nhiều (đâu cần khách sáo thế này ) em gái nhỉ
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật bất thường , trong người ko rõ ra làm sao nữa... Đêm ko ngủ, ngày ngơ ngáo... muốn uống nhưng ko có hứng...ko hiểu. Ngày mai bảo vệ rồi... có gì đâu nhỉ , chẳng thấy lo lắng chỉ bằng 40% cái đồ án tốt nghiệp thôi mà... Vẫn nhớ mới sợ chứ...đúng là nhiều lúc lý trí ko hoàn toàn quyết định, bực mình...
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mai bảo vệ thì đi ngủ sớm đi
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ọc Ọc , nợ cũ chưa trả, nọ mới đã ngập đầu, các thầy đúng là ác... Bực mình thật... hôm nay ex buồn cũng ko vui... đang ngơ ngáo ... ngồi cày Fm cả ngày mệt quá... bù cho một ngày lao như thiêu thân ngoài đường và say...
    Anh bất ngờ khi em gọi điện, Vẫn là cái giọng đấy , em ko thay đổi, điều này anh chẳng ngạc nhiên, anh có trông chờ cái gì đâu... em đã bảo mà... có những điều trước đây ko thể còn giờ quá dễ dàng, đúng rồi đấy...và ngược lại, có những điều trước kia dễ dàng còn bây giờ chắc ko thể được, nhưng đừng hối tiếc... trách móc nhau làm gì cơ chứ... thế mà em vẫn nói..
    Có nhiều thứ thay đổi nhưng ko có ý nghĩa gì, uh anh công nhận thế, nhưng anh tin những cái anh nhìn thấy, cảm thấy đúng... và nó tuỳ thuộc cách nhìn nhận của anh, chỉ của anh thôi...Và như thế có nói gì có lẽ cũng vô nghĩa, anh ko có gì để nói nhiều với em đâu...Có lẽ anh quên hết mọi chuyện rồi chăng? hay anh đang nói dối ???
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    sống để yêu để hận để giận để thương.............
    khi mọi thư mất đi thì tương lai vẫn còn !
    gắng lên nha .............
    sống là chiến đấu mà

Chia sẻ trang này