1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút điên rồ và thấy mình nhói đau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanu, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Một chút điên rồ để chợt thấy tim mình nhói đau !
  2. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tôi và chị tình cờ gặp nhau trên mạng...............chị không phải là 1 đứa con gái, tôi cũng không phải la 1 thằng con trai...................nhưng tôi cứ gọi chị là chị mặc dù chị ghét bị như vậy !
  3. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đừng giận em nhé, hôm nay em sẽ kể chuyện chị em chúng mình vì em đang rất nhớ chị và vì em đang muốn nổi điên !
    đây là một chuyện hoàn toan có thật và tôi sẽ kết thúc chuyên chị và tôi cũng như từ bỏ thói quen chát chít và cả diễn đàn này................vì chị, vì tôi và vì bộ phim nào cũng cần một kết thúc có hậu
  4. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    đã có một thời gian tôi chìm trong cảm giác cô đơn, trống rỗng ,tôi bỏ mặt tất cả mọi thứ, gia đình, bạn bè............và cả bản thân tôi.................tôi mải mê với những cuộc vui trên mạng.............để rồi thấy trống rỗng khi rời máy vi tính, trở lại với cuộc sônga hiện tại......đôi khi tôi online và ngồi trước màn hình máy tính chỉ để không trò chuyện với ai cả...............chỉ vào room xem mọi người trò chuyện để cảm thấy mình không cô đơn và thế tôi gặp chị.......................lúc 12h đêm, như 1 con ma trơi
  5. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    chị là les á?
    không hề !
    thế là giai à ?
    không, gái 100%
    thề đi
    thề cá trê chui ống !
    Nếu là trai thì là thằng biến thái, thằng gay !
    ối giời, chết mất, đã bảo là gái rồi mà cứ lì
    ..............................................
    vì tôi biết chị là giai và chị biết tôi là gái !
  6. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhớ chị kinh quá, giờ này chị đang ngồi nhậu với mấy thằng sinh viên dở hơi của chị................cả buổi trưa em nhá máy chị gần cháy, chị có giận em không?
    em cứ thích gọi chị là chị pé kế toán đấy vì chị nữ tính quá mà đàn ông thằng nào làm kế toán thì tính đều như đàn bà chị ạ !
  7. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh chị tắm cho heo, cho heo ăn thì em lại buồn cười ............vì em đã từng gọi chị là pé heo mâp thù lù................nhà chị nghèo lắm, cơm còn không có ăn nữ alà, nhà chị nghèo nhất xom mà ,nhưng mà chị thì pro đến nỗi em pó tay, nghèo mà cute chị nhỉ? chị đệp giai phải biết nên nhiều gái theo lắm trong đó không có em vì em có biết mặt mũi chị méo hay tròn đau? chỉ nghe con ban em kể nên em không quan tâm ...............mà chắc chị đẹp giai nhiều nên mới ngủ được với nhiều con thế chứ, chị đưa con người ta lên giương dễ như ăn chuối ấy...............mà sao chuyện gì chị cũng kể em hở? vì em tò mò à? mà công nhận chị tởm thật, kể tỉ mỉ làm em nổi cả da gà..........em còn trong trắng lắm chị à,
    Dạo này chị đú đởn kinh, mặc áo PIRRE mới chảnh chứ ,1 cái áo của chị bằng 2 tháng lương em đi dạy thêm.............mua tặng con bạn con gấu 300k mà không tháy tiếc à, mà đi chơi sao cũng hỏi chỗ em,mu quà cũng hỏi, Noel chị gọi lên nhà em không chúc mừng lời nào mà chỉ hỏi những cái em cực ghét.................nhưng ghét nhất là chị dại gái, đầu to mà óc trái nho !
  8. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    dại gái nhièu mà sao chị chẳng dại em hở, mua sách của em thì chị kì kèo bớt từng đồng, có nhiều quyển em mua nhưng chưa đọc em cũng bán với giá hữu nghị...............đồ đàn ông mà ki bo, đã bảo gái cả không quan trọng mà lại bớt 20%, kinh bỏ bố................mà con bạn em nó bảo chị xinh giai lém, như korea ấy, híc , không bít có thạt không? nhưng em thấy chị qua hình tởm lắm, mập thù lù, đã vậy mặt chị trông dê cụ sao ấy, 4 mắt lun, chắc xem film tầm bậy nhiều nên mới vậy mà cũng đúng thôi, chị bảo là chị xem thấy bình thường, chắc xem nhiều nên mất cảm giác chị nhỉ? cái gì mà ít nhười ta mới thích, nhiều quá đâm ra nhàm !
  9. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay không biết Na có gọi điện thoại cho chị không?nếu chị có bực mình và khoc chịu thì chị cũng đừng có dại mà đụng vào em, chọc phải tổ kiến lửa đấy chị à , ai bảo chị kể cho em tất cả rồi đưa máy Na bảo em quậy, em thì rảnh thật đấy nhưng những gì người ta không thích thì em cứ thích làm, em ntin cho na bảo rằng em là em họ của chị, rằng chị sắp chết vì bệnh tiểu đường giai đoạn cuối( bệnh lậu thì đúng hơn vì chị trác táng quá mà ! )?????.híc?????..rằng chị còn yêu Na nhiều lắm?????..thế là na khóc tè le và bảo là không thể quên được chị
    và em bắt đầu vờn chị?????.!
  10. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc vừa thương chị mà cũng thấy chị hèn thật đàn ông gì mà chuyện gái gú đem kể hết cho người dưng, đã vậy còn cong mỏ lên cãi nữa mới ghê chứ, công nhận chị đểu thật ! dù Na có không còn con gái khi đến với chị thì chị cũng chẳn có quyền nhục mạ nó, dù nó có đeo bám chị như đỉa, dù Na có hăm doạ gọi người đánh chị thì chị việc gì phải chửi nó là con? chị tởm thật và vì vậy nên em thích chơi với chị, tởm mà cute chị nhỉ ?
    nếu na mà đọc được những gì em viết thì chắc sẽ có nhiều chuyện vui lắm, nhưng dù sao em cũng mong na đọc được đẻ biết chị là loại người nào? Em khuyên na hết lời không phải vì em yêu chị mà vì em thương nó thật tình và vì nó giống chị gái và những đứa bạn của em quá?????? đều gặp những thằng đểu, đều khổ vì tình

Chia sẻ trang này