1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút điên rồ và thấy mình nhói đau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanu, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    em bảo nhà em ghét chị là em nói dối đấy, nhà em hay bảo rủ chị lên nhà chơi cho vui???..híc????..mà công nhận chị đểu thật nói chuyên với nhà em thì ngọt ngào thế, quay sang em thì chanh chua như mấy mụ hàng tôm, đã vậy còn già mồm bảo em hàm hồ??.em thua chị thật , thua về độ lì và đểu cáng , nếu em không bị chị mìn thì đằng giời chị mới biết số điện thoại nhà em, chị làm như mình nhà chị có máy hiện số ấy, nhà em cũng có thôi, chị gọi lên bị em nạt cho mấy cú, mặt tái mét????..làm em hả hê lắm !
    chị sợ nhà em lắm à ?!
  2. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    chị có biết rằng em đem hoa đến tặng mẹ chị....................vì em không còn mẹ để yêu thương, dù em bảo răng em ghét mẹ chị, ghét lun cả chị, 2 mẹ con chị là đồ ích kỷ.......!
    nếu chị bít đựoc chắc bất ngờ lắm !
    Mà em không muốn chị bít, chị lại nghĩ em yêu chị, khổ, thề có giời là chỉ thích thôi !
    lúc chị ntin bảo chỉ cần trước khi đi ngủ và mỗi buổi sáng thức dâyh em đều ngĩ đến chị là ok rồi, em thấy tởm kinh khủng, chị biến thái và cải lương quá !
    ừ, em làm blog cho chị thì đã sao? em tặng chị mấy cuốn sách em đọc rồi thì đã sao? việc gì chị phải ntin bảo cám ơn em,rằng chị rất thích, chị vờn em đáy à, mấy chiêu vờn gái chị kể em thuộc hết rùi !
    Nếu chị bít rằng lúc trời bão em khóc vì sợ chị chết thì bảo đảm chị nghĩ em yêu chị 100% lun, đừng tưởng bở chị à, em chỉ sợ ngày mai trên sông có xác con heo mâp nổi lên thì hơi bị tởm đấy, mất mĩ quan thành phố trực thuộc trung ương
  3. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay em mệt mỏi quá, không phải vì em nhớ chị mà vì em sợ thằng D nó gọi điện thoại lên nhà em, khổ, nhà mặt phố bố làm to mà sao nó kinh thế, nó mà đẹp trai thì em đã yêu rồi mà nếu nó đẹp trai thì đâu tới phiên em chị nhi?
    hôm nay làm một viẹc điên rồ kinh khủng, chạy lên nghĩa trang lúc 10h trưa, lúc em gọi dthoai cho chị do em lạnh quá nên vào bưu điện trú tạm, híc..................lạnh kinh, mấy ngón tay em tím và sưng tấy lên, bụng thì đói không chịu được................thế là sau khi thăm mộ xong em chay đi ăn bò tái..............mua về cho nhà mới kinh chứ, nhà em bảo em khùng chị à.............em đang khùng vì em nhớ mẹ, nhớ lắm !
    hôm nay thi xong đã rất mệt, lại chạy lên nghia trang, lúc về mưa ướt hết, không phaí vì em không có áo mưa, trời đng mưa thì phải mặc áo mưa chứ, dở hơi à?...................mà vì có bà cụ quá giang xe còn rét hơn em và em nghĩ bà ấy cần nó hơn em
    về nhà thì đã 1h trưa, mới ngủ được 1 tí thì mấy bà tám dở hơi đến nhà chơi.........nói chuyện ồn ào ngủ chả được.............thế là nổ điên nhá máy chị !
  4. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thích chơi banh bàn kinh, ngày hôm quya mới rủ 2 thằng em họ lên siêu thị chơi banh bàn, em vô địch chị à, chấp 2 đứa luôn, chơi chán chê rồi cả bọn chuyển sang gắp thú, khốn nạn quá, cái rổ hào của em chả gắp đươc 1 con nào cả, dù bé xíu thì chắc em cũng vui lém, thất vọng ghê gớm !
    Sau đó tụi em lên nhà sách tô tuợng, rồi đi biển chơi................em vứt cái tượng của em xuống biển rồi, vì em muốn vứt bỏ mọi thứ mà !
    Em mới cắt tóc rùi chị à, như caí thằng ku ấy, chị mà thấy chắc sock lắm, mà chị có bít mặt mũi em thế nào đâu mà sock ? em cắt tóc đeo kính, bố chị cũng không nhận ra chứ dừng nói là chị !
  5. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    em còn cái đồng hồ giá 38usd, bán rẻ lại 250k, chị mua không? hàng mới còn nguyên tem nguyên hộp đấy
    Mua tặng bồ nhá !

  6. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chị chửi em hỗn quá ! em bít là em quậy chị mún điên lun nhưng có cần phải hàng tôm hàng cá với em không?
    em bảo nhà em cấm em chơi với chị vì mấy thằng người Bắc rất hỗn, chị bảo là đứa nào chọc điên chị là chị dở nhà nó, chị chửi có vần có điệu...............oh my god
    chị ơi em ghét chị quá !
  7. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    ừ, em bắt đầu ghét chị rồi, em sẽ vứt bỏ chị như vửt bỏ quần áo cũ, như vứt bỏ mái tóc của em........................vì em không yêu chị, game over !

    mà daddy và mamy là ai thía?
    Nhiều lúc thấy chị giả nai mà em muốn nổi khùng !
    Ghét nhất là đứa nào vu khống em, mà chị thì luôn như vậy !
    ngày mai e sẽ quên chị chứ không phải là hôm nay !
  8. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    số 6, thích quá đi mất !
    Nhớ anh Thịnh quá, tối gọi điện thoại cho anh Thịnh mới được !
    chị là người thứ 6
  9. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    hôm nay dở hơi thật rồi, chút đi ăn cơm gà mới được, trời mưa ăn cơm gà ngon tuyệt !
  10. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    chị à, cái thằng giữ xe cho quán Cenz bảo em cá tính chị à, nó bảo là rất thích những đứa con gái cá tính như em, híc.........không bít nói chơi hay nói đùa nứa....................hôm ấy ra về lúc trời mưa, em nhất quyết không mặc áo mưa vì lâu rồi em chưa đâm mưa, thế là phóng 1 mách bỏ dằng sau lũ bạn đạng chửi xối xả
    nghe con ban em kể lại thấy vui vui, kinh nhất là thằng giữ xe thứ 2 bảo với thằng đó " tao nghe nói may không thích con gái mà "
    trường hợp ngoại lệ à, thích kinh !

Chia sẻ trang này