1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút điên rồ và thấy mình nhói đau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanu, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    kể chuyên về chị và em thì có cả tuần cũng không hét...............đói quá !
  2. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    híc, phải vứt bỏ diễn đàn và nick này ? tiếc quá !
  3. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    mà nhà chị nghèo thế, thấy cái nhà chị mà em thương quá, chị sỉ diện và đua đòi kinh, em không hiểu nổi chị nghĩ gì khi mua áo pirre, tặng ban quà đắt tiền, đi xe xịn, dùng di dộng xịn, ngồi cafe vip, ăn nhà hàng.....................thấy cái chiếu mẹ chị phơi trứoc nhà ,thấy bộ dạng của mẹ chị mà em thấy thương lắm, có bao giờ chị tặng hoa cho mẹ chị chưa, hay mua cho bà 1 bộ đồ tử tế......................chị bảo mẹ chi tuyệt vời nhất, chị yêu mẹ chị nhất là nói dối !
    em không khinh chị vì chị nghèo mà khinh chị vì chị không dám nhận mình nghèo !
  4. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    để em tìm ảnh chị post lên cho mọi người xem nhá !
  5. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    the end !
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ một chút điên rồ . và thấy mình nhói đau , mình đang điên thật , chắc gì họ sẽ ở bên mình ,chắc gì mình sẽ bình yên bên họ, chắcgì ....... vậy mà vẫn cứ muốn ở bên , mình sợ 1 ngày lại nhói đau

Chia sẻ trang này