1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút điên...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi SweetCranberries, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Một chút điên...

    Chuyện cũng hơi buồn cười và trẻ con một chút. Tối nay em hẹn bạn gái mới ( ) của bạn trai cũ () của em đi uống nước. Người bạn trai đấy là người yêu của em trong suốt thời gian em học cấp 3 và năm đầu tiên ĐH. Người đầu tiên em dành một tình cảm được gọi là tình yêu và cũng yêu em nhiều vô cùng. Có lẽ là tình yêu người đó dành cho em nhiều hơn và đúng nghĩa hơn tình yêu của em vì nó không ích kỉ. Đến bây giờ, mặc dù em vẫn có bạn trai và người ta đã có bạn gái, nhưng giữa hai đứa chúng em luôn có một sợi dây gì đó nối hai đứa lại với nhau. Dường như bây giờ, hai đứa trở thành nỗi ám ảnh của nhau. Không quên nhau được, vẫn yêu nhau (em biết chắc thế và bạn em cũng vẫn nói với em như vậy) nhưng không thể quay về với nhau được nữa vì rất nhiều lí do. Đối với em, quãng thời gian yêu nhau và người bạn trai đó luôn là một nỗi ám ảnh đối với em. Em luôn sống hai cuộc sống tình cảm khác nhau, một cuộc sống tình cảm với những hoài niệm về tình yêu với "người ấy", duy nhất chỉ có "người ấy" và một cuộc sống tình cảm khác với những thay đổi, những rung động và cũng rất thật. Chúng tồn tại song song và em luôn thật lòng với cả hai.
    Em hẹn gặp cô bé đó thông qua một người bạn chơi với em được 6 năm và là anh kết nghĩa của cô bé. Em chẳng thể hiểu được cái cảm giác của em khi gặp cô bé đó. Nó hơi một chút ngạo mạn, hơi "chẳng có nghĩa gì cả", hơi lạnh nhạt, hơi "chẳng liên quan gì đến em"... Tóm lại là em chẳng có cảm giác gì là em đang ngồi nói chuyện với người đang là bạn gái chính thức của người em yêu. Bọn em nói chuyện về học tập (?!?!?!), về nước Mỹ và nói chuyện với hai người đi cùng cô bé kia (kém em một tuổi)... Trời mưa to kinh khủng và bọn em phải chạy đứng trú mưa dưới mái hiên của một ngôi nhà trên đường Phan Đình Phùng, và khi người ướt như chuột lột trong trận mưa ấy, tự nhiên em cảm thấy rất nhẹ nhõm khi biết rằng thật ra bọn em vẫn thuộc về nhau như lời bạn trai cũ của em vẫn thường nói. Không, cô bé đó không có bất cứ một điều gì đáng chê trách hay phàn nàn cả, chỉ có điều đó không phải là người bạn trai cũ của em có thể yêu được, đúng như anh ấy đã nói với em, và lúc đó em đã nghĩ là anh ấy chỉ an ủi em. Người bạn chơi với em 6 năm muốn em gặp cô bé đó chỉ vì anh ấy cũng hiểu cái mớ bòng bong mà bọn em đang tự làm rối mình trong đó và anh ấy muốn em khuyên cô bé đó một điều gì đó vì "Anh không muốn cái T sau này phải khổ. Nó không đáng phải chịu những chuyện như thế". Em chẳng biết khuyên gì hay nghĩ gì, bây giờ thì em đang hạnh phúc. Vì một nửa của em nhận ra rằng em thuộc về người mà em đã gắn bó một thời gian dài, dù anh ấy và cả em nữa có bạn của riêng mình thì bọn em vẫn là của nhau. Và một nửa khác của em cũng hạnh phúc vì cuối tháng 6 này, em sẽ được gặp lại Ronny ở Châu Âu...
    Em đa tình quá... em điên quá... và người như em sẽ mãi khổ...
    Swit

    ~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
  2. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    cứ nghĩ mình hạnh phúc thì sẽ là hạnh phúc , nghĩ mình may mắn thì mình sẽ có may mắn . Mình ko khổ thì mình sẽ ko khổ . Mình hạnh phúc và may mắn . Chắc chắn là như thế
    ....cho chị gửi nhờ sweet một chút điên của chị nhé !
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    phức tạp quá
    rối rắm quá
    mà em nói cũng đúng, sống như em thế sẽ rất khổ đấy
    người đầu tiên khổ là chính mình
    sau này ra đời sống như thế thiệt thòi cho mình lăm em ạ

    Have you ever really loved a woman?
  4. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    hichic, anh nghĩ đó chỉ là một rung động nhất thời trước 1 quá khứ đẹp, không dễ quên.
    Nhưng nếu mà em nói đó vẫn là tình yêu thì thật là em quá ích kỷ đối với người yêu hiện tại của em và cả chính bạn trai cũ của em nữa!
    Làm sao mà con người ta lại có thể yêu hai người cùng một lúc. Em có nghĩ là mình đã bị nhầm lẫn giữa TY và kỷ niệm không???
    darling so share with me, your love if you have enough
  5. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ăn nói được lắm...đâu ra đấy đấy
    PS: tôi đã bảo mà...Tôi đố đấy, có mà cai.

    NO PAIN NO GAIN
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người đến sau
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm chi em cho má hồng đẫm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
    Đã có thời chị cũng thích giận nhau
    Đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Chỉ một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi, thế rồi mãi mãi xa
    Biết nói gì về những điều đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua, em là hôm nay, hiện tại
    Dẫu biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn xót lòng khi đối diện tình em
    Em sẽ có cái bao lâu chị vẫn khát thèm
    Tuổi trẻ hồn nhiên, gót chân mềm mới lạ
    Rồi một buổi chiều đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
    Hôm ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, quặn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay nghiêng rồi cau mày như thế
    Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  7. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nokia: đây là 4 câu thơ em viết năm ngoái:
    Thôi anh đừng cố tìm ai nữa
    Không người nào hơn được em đâu
    Hãy tắt đi cái nhìn xa lạ ấy
    Để cho mình được có ở trong nhau
    LXThang: em không nhầm đâu. Em luôn sống trong 2 cuộc sống khác nhau. Ừ, ích kỉ thì đúng, mội tội em chẳng có lỗi với ai cả vì bạn trai nào của em cũng biết rõ em đang làm gì và nghĩ gì trong đầu, nhưng một người thì cứ hi vọng sẽ làm em thay đổi, một người thì cứ nghĩ là như thế này thì tốt hơn, anh có cuộc sống của anh và em có cuộc sống của em. Đằng nào cũng chẳng bao giờ gặp được nhau, đến khi gặp được thì... tính tiếp... hihihi Với cả em có cái tính rất buồn cười: thích sự HOÀN HẢO. Nếu không có được sự hoàn hảo mà em muốn, em sẽ tìm những cái thiếu để bù đắp... và bao giờ em cũng có được sự hoàn hảo em muốn từ nhiều nguồn khác nhau Hôm nào uống với em tí rượu em nói cho nghe...
    Thèm rượu quá... có ai rảnh đi uống với em không???
    Swit
    ~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
  8. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    okie,em đưa cái date đê,rồi cả lũ đi uống
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  9. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn có những điều khiến người ta phải suy nghĩ , và đó cũng là một điều đấy Sweet ạ. Hãy suy nghĩ thật kĩ khi quyết định một điều nào đó
    You bring my heart away .
  10. mecghi

    mecghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    sao sweet có điểm giống chị thế, mà nhiều lúc cứ thấy mình làm khổ mình, cả cái cảm giác nói ra thì ích kỉ quá không , khi biết trong tim người ta mình vẫn là duy nhất. một chút gì đấy hãnh diện, một chút gì đấy cảm giác mình là người chiến thắng. nhưng rồi sweet ạ, chẳng được như thế đâu, vì em biết không, ai là người nắm giữ được tình cảm thì người ấy sẽ chiến thắng. đơn giản chỉ như vậy thôi.
    khi nào đi uống rượu thì gọi chị với nhé
    cuộc sống là thế em ạ, đừng phức tạp quá, nếu ko mình se là người khổ nhất.
    when you tell me that you love me!

Chia sẻ trang này